Dựa vào những manh mối đó, cư dân mạng nhanh chóng nghĩ ra bức tranh toàn cảnh về câu chuyện của hai người.
Dòng thời gian cũng được làm rõ.
Đại khái là Tần Triệt và Khương Mộ đã bí mật kết hôn vài năm trước. Sau đó, Tần Triệt không chỉ công khai tỏ thái độ lạnh nhạt với cô mà ngay cả khi Khương Mộ bị fan của anh ta c.h.ử.i bới là kẻ đeo bám, anh ta cũng không hề lên tiếng bảo vệ. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn dính tin đồn tình cảm với Lâm Sở Sở – một diễn viên có ngoại hình giống hệt Khương Mộ. Tin đồn nổ ra, Tần Triệt chẳng những không đính chính mà ngay sau đó còn ly hôn với Khương Mộ.
Hình tượng “tra nam” của Tần Triệt coi như được đóng đinh.
Bây giờ lại quay ra nói hối hận muốn quay lại, rõ ràng lỗi lầm trong chuyện này không thuộc về Khương Mộ. Hơn nữa, khoảng thời gian trước, Khương Mộ bị đồn mắc bệnh trầm cảm, tăng cân mất kiểm soát, vừa hay lại trùng với thời điểm sau khi ly hôn.
Cứ như vậy, hình tượng của Tần Triệt sụp đổ hoàn toàn. Từ một nam thần phái thực lực cao ngạo, lạnh lùng, anh ta biến thành một gã tra nam lén lút kết hôn. Rõ ràng đã là vợ chồng nhưng lại mặc kệ fan sỉ nhục vợ mình, sau đó còn dan díu với người thay thế rồi ly hôn, khiến Khương Mộ rơi vào tình trạng tồi tệ. Chẳng trách cô lại thất vọng đến mức không muốn quay đầu.
May mà sau đó Khương Mộ đã vực dậy được tinh thần, nếu không, chẳng phải anh ta đã hại c.h.ế.t cô rồi sao?
Cư dân mạng đồng loạt ủng hộ quyết định của Khương Mộ và quay sang chỉ trích Tần Triệt.
Lượng fan của Tần Triệt cũng sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là vì anh ta đã kết hôn lại còn là một gã tồi. Số fan còn lại chủ yếu là fan yêu thích diễn xuất, mà những người này thường không cuồng nhiệt như fan nhan sắc hay fan bạn gái. Khi cả mạng xã hội đồng loạt lên án Tần Triệt, gần như không có fan nào đứng ra kiểm soát bình luận hay bênh vực anh ta.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, các hợp đồng quảng cáo của Tần Triệt lần lượt bị hủy bỏ. Ngay cả nhiều dự án phim đã chốt cũng bay màu. Bộ phim điện ảnh sắp ra mắt cũng vì hình tượng của anh ta tụt dốc không phanh mà phải dời lịch chiếu liên tục. Phía nhà sản xuất còn công khai c.h.ử.i bới Tần Triệt trên mạng, xem chừng đã bị anh ta hại cho điêu đứng.
Trái ngược hoàn toàn, danh tiếng của Khương Mộ tăng vọt. Rất nhiều chương trình hẹn hò thực tế gửi lời mời nhưng cô đều từ chối.
Cô đã hoàn toàn đắm mình vào việc quay bộ phim “Rơi Xuống”.
Nhờ diễn xuất xuất sắc và độ nổi tiếng tăng vọt, đất diễn của cô cũng được tăng lên đáng kể, gần như ngang ngửa nữ chính, thậm chí cả kết phim cũng được sửa lại.
Vài tháng sau, “Rơi Xuống” bước vào giai đoạn đóng máy và bắt đầu chiến dịch quảng bá.
Lúc này, Khương Mộ và nam chính của phim vướng tin đồn tình cảm. Nam chính khi trả lời phỏng vấn đã công khai bày tỏ mẫu người con gái anh thích chính là kiểu của Khương Mộ. Tuy nhiên, Khương Mộ lại cho biết hai người chỉ là bạn bè, và cô tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.
Mọi người đều cho rằng cô vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của cuộc tình trước, vì vậy ai cũng thấy thương cảm cho cô.
Trong thời gian quảng bá, “Rơi Xuống” gần như liên tục leo lên top tìm kiếm, có những tin được mua, cũng có những tin là thật.
Một vài phân cảnh thân mật của Khương Mộ và Hứa Thừa trong phim được hé lộ. Diễn xuất của cả hai nhận được vô số lời khen ngợi, khiến khán giả vô cùng mong đợi bộ phim. Vì các cảnh thân mật trong bản gốc có phần táo bạo nên khi ra rạp chính thức đã bị cắt bớt, nhưng trong buổi công chiếu đầu tiên, phiên bản được chiếu là bản đầy đủ không cắt xén.
Hôm đó, sau khi xem xong buổi công chiếu, sắc mặt của Lộ Nhiên vẫn luôn sa sầm. Về đến nhà, anh hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối sẽ không nhận cho Khương Mộ bất kỳ kịch bản nào có cảnh quay kiểu này nữa.
Tần Triệt lúc này đã ở nhà thất nghiệp mấy tháng. Anh ta không chỉ không có phim để đóng mà ngay cả khi ra đường bị nhận ra cũng sẽ bị người ta c.h.ử.i mắng.
Mẹ Tần cũng rất oán trách anh. Hễ nhìn thấy con trai là bà lại cằn nhằn, trách anh lúc trước không biết trân trọng Khương Mộ, bây giờ cô đi rồi thì mới ngẩn ngơ tiếc nuối. Hối hận thì có ích gì, người ta đã đi mất rồi.
Bà vừa giận vừa thương con, muốn giúp anh nói vài lời tốt đẹp trước mặt Khương Mộ. Thế nhưng, chỉ cần bà nhắc đến tên Tần Triệt, Khương Mộ sẽ im lặng một thời gian dài, không đến thăm cũng không nghe điện thoại.
Vốn dĩ Khương Mộ đã rất bận, khó khăn lắm mới có thời gian về thăm bà. Sau khi ly hôn với Tần Triệt, cô lại càng ít về hơn. Nếu khiến cô phật lòng, sau này không bao giờ quay lại nữa, lúc đó bà có hối hận cũng không kịp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-498.html.]
Vì vậy, về sau mẹ Tần cũng không dám tác hợp cho hai người nữa.
Với tư cách là nam nữ chính của “Rơi Xuống”, Khương Mộ và Hứa Thừa không thể tránh khỏi việc cùng nhau tham gia các hoạt động quảng bá. Sau khi biết được chuyện tình cảm trước đây của Khương Mộ, Hứa Thừa mới hiểu tại sao cô lại nói không muốn yêu đương.
Anh rất thương Khương Mộ và muốn bảo vệ cô. Trong thời gian quảng bá, anh đã tìm một cơ hội để tỏ tình với cô.
Hôm đó, hai người đang tham gia một sự kiện, được nghỉ giải lao nửa tiếng. Trong phòng nghỉ khi ấy chỉ có hai người họ.
Hứa Thừa lặng lẽ đóng cửa lại, bước đến sau lưng Khương Mộ.
Khương Mộ đang dặm lại son, cảm nhận được Hứa Thừa đến gần nhưng cũng không để tâm.
Hứa Thừa đột nhiên lên tiếng: “Khương Mộ, anh có vài lời muốn nói với em.”
“Ừm, anh nói đi.” Khương Mộ không quay đầu lại, chậm rãi tán đều lớp son rồi dùng ngón tay chấm nhẹ lên môi để màu sắc thêm tự nhiên.
“Từ lúc em rời đoàn phim, anh đã luôn suy nghĩ về chuyện giữa chúng ta.”
Khương Mộ khẽ nhíu mày: “Chuyện gì cơ?”
Hứa Thừa: “Em nghe anh nói hết đã.”
Bị Khương Mộ ngắt lời, Hứa Thừa lại có chút căng thẳng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ cất thỏi son đi, cười nói: “Được rồi, anh nói tiếp đi.”
Hứa Thừa: “Sau này, khi biết chuyện của em và Tần Triệt, anh mới hiểu được ý nghĩa thật sự trong những lời em nói.”
Khương Mộ: “Tất cả đã qua rồi, tôi không còn để tâm nữa.”
“Không. Anh biết em vẫn còn để tâm. Vết thương trong lòng em có thể đã đóng vảy, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó, vẫn sẽ khiến em đau lòng.”
Hứa Thừa có thể nhìn thấy tia yếu đuối và ưu thương ẩn giấu trong ánh mắt Khương Mộ.
Khương Mộ chính là người luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Trước đây lúc đóng phim cũng thế, cô chỉ để lộ ra sự mỏng manh và bất lực khi không có ai ở bên.
Anh đã bắt gặp những khoảnh khắc ấy rất nhiều lần.
Khương Mộ nghĩ rằng anh không biết, nhưng thực ra anh đều hiểu cả.
Dù cô lớn hơn anh vài tuổi, nhưng trong mắt Hứa Thừa, phần lớn thời gian Khương Mộ vẫn giống như một đứa trẻ cần được bảo vệ, cho dù cô có che giấu giỏi đến đâu.
Khương Mộ nhìn thẳng vào mắt Hứa Thừa, đoán được suy nghĩ của anh lúc này.
--------------------------------------------------