Cô hé mắt, đôi môi khẽ chu lên, nhìn Bạch Tuyết với vẻ quyến rũ lan tràn, khuôn mặt ngây thơ đã nhuốm màu d.ụ.c vọng.
“Bạch Tuyết...”
Giọng cô run rẩy, vừa mềm mại vừa nũng nịu, âm cuối kéo dài ra khiến trái tim Bạch Tuyết cũng rung lên theo.
Cuối cùng, Khương Mộ khóc nấc lên, hốc mắt đỏ hoe như mắt thỏ, tay bấu chặt lấy cổ tay Bạch Tuyết.
Thấy Khương Mộ như vậy, Bạch Tuyết càng khó kiềm chế: “Gọi tên anh.”
“Bạch Tuyết, Bạch Tuyết...” Khương Mộ vừa nức nở vừa gọi, khóc không thành tiếng, dáng vẻ khiến người ta phát điên, “Thôi mà...”
Bạch Tuyết khẽ nhếch môi cười, lúc này mới buông tha cho cô, ôm cô vào lòng.
Khương Mộ phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết nhìn cô, dường như đã đoán được cô định hỏi gì: “Em là người duy nhất, anh chỉ làm vậy với một mình em thôi.”
Đôi mắt Khương Mộ cong lên thành vầng trăng khuyết xinh đẹp: “Thế sao anh lại giỏi như vậy?”
Bạch Tuyết ngẩn ra vài giây rồi bật cười: “Giỏi sao?”
Ánh mắt anh đầy ẩn ý, Khương Mộ đỏ bừng mặt: “A, sao anh lại thế chứ?”
Bạch Tuyết mỉm cười: “Em cảm thấy thoải mái là được rồi.”
Khương Mộ vùi đầu vào n.g.ự.c anh, lí nhí: “Anh vẫn chưa trả lời em.”
Bạch Tuyết thở dài: “Mộ Mộ, anh đã hai mươi sáu tuổi rồi, đâu còn là con nít nữa.”
Khương Mộ gật gù như hiểu như không, miễn cưỡng nói: “Thôi được rồi.”
Cô lầm bầm rồi ngồi dậy khỏi lòng Bạch Tuyết: “Được rồi, không còn sớm nữa, anh về đi.”
Bạch Tuyết không nhịn được mà bật cười.
Đây là ăn no xong liền đuổi người đi đây mà.
Khương Mộ ngáp một cái: “Em mệt rồi, muốn đi ngủ.”
Bạch Tuyết đáp: “Được, anh về đây, em nghỉ sớm đi.”
Khương Mộ: “Vâng vâng.”
Bạch Tuyết vừa đứng dậy định đi thì Khương Mộ đột nhiên “A” lên một tiếng kinh ngạc.
“Sao vậy?” Bạch Tuyết hỏi.
“Hành lang có camera đó, anh vào đây muộn như vậy, ở lâu thế mới ra, sẽ bị quay lại mất.”
Bạch Tuyết hỏi lại: “Em sợ bị quay lại à?”
Khương Mộ lắc đầu: “Không phải, em sợ khán giả xem được sẽ hiểu lầm.”
Bạch Tuyết vươn tay xoa đầu cô: “Sẽ không đâu, anh không bị quay lại được.”
Khương Mộ không hiểu Bạch Tuyết đã làm gì: “Hả?”
“Yên tâm đi, anh đi đây, em ngủ nhanh đi.” Bạch Tuyết cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
“Thôi được.”
Sau khi Bạch Tuyết rời đi, Khương Mộ lười biếng nằm vật ra giường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-122.html.]
“Lâu lắm rồi không phải dỗ đàn ông thế này, cũng may, diễn xuất vẫn còn tốt, chưa bị lụt nghề.”
Mà quả thật, hương vị của Bạch Tuyết không tệ chút nào.
Cô còn có chút ăn một lần là nghiện.
Tập mới nhất của chương trình “Người Yêu Chung Nhà” cuối cùng cũng sắp lên sóng.
Khán giả đã mòn mỏi chờ đợi cả một tuần, đoạn trailer cũng đã xem đi xem lại đến mười mấy lần.
Khu bình luận của trailer đã vô cùng sôi nổi từ trước khi chương trình phát sóng.
“Trời ơi, nhất định phải đúng tám giờ mới chiếu sao? Sớm vài phút thì c.h.ế.t ai à, không cần phải đúng giờ thế đâu.”
“Sẽ không phải tám giờ rồi mà vẫn chưa chiếu đấy chứ, sốt ruột c.h.ế.t đi được.”
“Hôm nay cũng là một ngày hóng xem mỹ nhân ‘trà xanh’ nói năng thảo mai như thế nào đây.”
“Ha ha ha, đợi tui với, tui cũng vì cái này mới xem nè.”
“Haha, cũng đâu đến mức trà xanh đâu, mình thấy đáng yêu mà.”
“Mình có một người bạn là chuyên gia nhận diện ‘trà xanh’, bạn ấy bảo không thấy trà tí nào, ngược lại còn rất dễ thương nữa.”
“Mình có một người bạn nói trà xanh một cách đáng yêu cũng là một loại tài năng.”
“Trailer có khách mời nam mới kìa, không lộ mặt nhưng trông có vẻ đẹp trai lắm.”
“Tôi cũng thấy khí chất ngời ngời luôn á, trông rất chín chắn, hóng quá hóng quá.”
Tám giờ một phút, chương trình lên sóng đúng giờ.
“Trời đất ơi, tận hơn hai tiếng, tổ chương trình có tâm dữ vậy?”
“Thời lượng này tui mê ái ái.”
Sau đoạn giới thiệu quen thuộc, màn hình chuyển đến ban bình luận.
Các bình luận viên lần lượt chào hỏi khán giả.
Vẫn là Trương Nguyên Minh mở đầu: “Hôm nay, biệt thự tình yêu của chúng ta sẽ mang đến những bất ngờ gì đây? Tôi cũng đã xem trailer rồi, nội dung của tập này có vẻ vô cùng kịch tính và thú vị, lại còn có khách mời nam mới nữa, tôi thực sự rất mong chờ.”
Thanh Toán Tiền tiếp lời: “Đúng vậy, khách mời nam mới tuy chưa lộ mặt, nhưng nhìn biểu cảm của các khách mời nữ là biết, chắc hẳn không phải dạng vừa đâu.”
“Vậy thì chúng ta mau bắt đầu xem thôi, khán giả chắc cũng không đợi được nữa rồi.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ngay sau đó, màn hình chuyển cảnh đến biệt thự, Phó Yến Húc và Tần Tư Ngọc cùng nhau xuất hiện, khu bình luận lập tức bùng nổ.
Khi mọi người xem xong buổi hẹn hò lãng mạn của Tần Tư Ngọc và Phó Yến Húc, ai nấy đều cảm thán rằng Phó Yến Húc chắc chắn là một cao thủ tán gái, quá biết cách chiều lòng phái đẹp.
Tần Tư Ngọc được anh dỗ dành mà cười không ngớt, khiến mọi người gần như quên mất người cô từng thích là Bạch Tuyết.
Trước đó, những người đẩy thuyền cho cặp Tần Tư Ngọc và Bạch Tuyết đều tỏ ra bất mãn, cho rằng Tần Tư Ngọc quá dễ thay lòng đổi dạ.
Cảnh quay của các khách mời được chiếu liên tục cho đến khi tất cả mọi người trở về biệt thự mới chuyển lại cho ban bình luận.
Ban bình luận cũng có rất nhiều suy nghĩ về phần nội dung này.
Hứa Tín Lành nói: “Xem ra khách mời nam mới sẽ mang đến rất nhiều thay đổi đây, tôi thấy Tần Tư Ngọc đã có chút lung lay rồi.”
Thanh Toán Tiền: “Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà, trong bốn cặp hẹn hò hôm nay, tôi thích nhất là Khương Mộ và Bạch Tuyết, siêu cấp có cảm giác couple luôn. Nhất là đoạn ở suối nước nóng, tôi xem mà cũng đỏ mặt theo.”
Hứa Tín Lành gật đầu: “So với các cặp khác, cặp này đúng là có cảm giác yêu đương hơn hẳn. Có điều, Bạch Tuyết vẫn hơi lạnh lùng.”
--------------------------------------------------