Tuy Lộ Nhiên không phải nghệ sĩ, nhưng anh lại có tiếng tăm nhất định trong giới, bởi những nghệ sĩ qua tay anh tuy ít nhưng toàn là sao hạng A, chưa một ai hết thời.
Hạ Tiêu là do một tay Lộ Nhiên lăng xê, tài nguyên cũng rất tốt, chẳng có lý do gì cô lại rời bỏ anh. Vậy nên, việc cô chấm dứt hợp đồng chắc chắn phải có uẩn khúc.
Fan của Hạ Tiêu đương nhiên cho rằng thần tượng của mình bị chèn ép, hoặc là do Khương Mộ dùng thủ đoạn.
Trước đây từng có tin đồn Khương Mộ có đại gia chống lưng, nếu không sao cô có thể thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí như vậy. Khoảng thời gian trước đột nhiên béo lên rồi biến mất, bây giờ lại có thể tái xuất, còn được Lộ Nhiên dẫn dắt.
Có thể thấy, sau lưng cô thật sự có một nhân vật tầm cỡ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Fan của Hạ Tiêu lập tức đồng loạt tấn công, tràn vào mục bình luận trên top tìm kiếm để dẫn dắt dư luận c.h.ử.i bới Khương Mộ.
Sau khi sự việc ầm ĩ, Hạ Tiêu mới lên tiếng bằng một bài đăng mới.
@Hạ Tiêu V: “Gần đây mình vẫn luôn học múa kiếm để chuẩn bị cho phim mới, mong mọi người hãy quan tâm đến các tác phẩm nhiều hơn nhé.”Cô còn đăng kèm một bức ảnh. Trong ảnh, cô mặc một bộ đồ luyện công màu trắng, tóc búi củ tỏi, đang múa kiếm với tư thế vô cùng chuẩn mực, trông vừa xinh đẹp vừa ngầu.
Bề ngoài, bài đăng này không hề đề cập đến chuyện lùm xùm, tỏ thái độ không quan tâm, nhưng lại không hề giải thích nửa lời cho Khương Mộ, chẳng khác nào ngầm thừa nhận hành vi của fan.
Thế nhưng, hành động này của cô lại càng khiến fan cảm thấy cô đang nhượng bộ, dĩ hòa vi quý, muốn giữ lại chút tình nghĩa với người cũ.
Các fan thi nhau ca ngợi cô an yên như năm tháng, tâm địa thiện lương, và cũng không quên đả kích Khương Mộ một cách thậm tệ.
Những tin nhắn và bình luận này tất nhiên cũng xuất hiện bên dưới trang cá nhân của Khương Mộ, nhưng cô chẳng hề bận tâm.
Sức chịu đựng tâm lý của cô không phải người thường có thể so sánh. Đã trải qua nhiều thế giới như vậy, cô hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của những cư dân mạng thiếu hiểu biết. Chỉ cần xem cuối cùng ai là người cười sau cùng, ai đứng ở vị trí cao hơn là được.
Thái độ tích cực này của cô cũng được thể hiện rõ trước mặt Lộ Nhiên.
Lúc Lộ Nhiên đưa cô đi gặp đạo diễn Quách Khởi Việt, trên đường anh đã hỏi cô sao lại bình tĩnh đến thế, không hề tìm anh than khổ. Nghe Trình Tuyết Y nói, cô cứ như người ngoài cuộc, chẳng hề nổi nóng chút nào.
Khương Mộ nghe xong chỉ cười: “Em chỉ cảm thấy, em chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, những chuyện khác chắc chắn anh sẽ giúp em xử lý.”
Lộ Nhiên không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy, lại càng đ.á.n.h giá cao cô hơn.
Ánh mắt dò xét của anh dừng trên người cô, không khỏi cảm thán, người phụ nữ này thật sự không ngừng mang đến cho anh cảm giác mới mẻ và bất ngờ.
“Em có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Chuyện này em quả thật không cần bận tâm. Anh có thể đảm bảo với em, không quá ba ngày, dư luận sẽ đảo chiều. Em chỉ cần lát nữa thể hiện thật tốt trước mặt đạo diễn Quách, cố gắng giành được vai diễn này vào ngày mai.”
Khương Mộ gật đầu: “Em biết rồi.”
Lộ Nhiên gật đầu, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tối qua anh không ngủ được nhiều nên hôm nay trạng thái không tốt lắm, phải tranh thủ nghỉ ngơi một lát trên xe, kẻo lát nữa lại mất tinh thần.
Khương Mộ thì cầm lấy kịch bản, chuẩn bị xem lại lần nữa.
Một lúc sau, Lộ Nhiên cảm thấy ngủ không được thoải mái lắm nên mở mắt ra, liền thấy Khương Mộ bên cạnh đang cúi đầu chăm chú đọc kịch bản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-454.html.]
Cô khẽ chau mày, gương mặt điểm xuyết vài biểu cảm nhỏ nhắn, một lọn tóc mai mềm mại rủ xuống bên môi, dáng vẻ trông vô cùng quyến rũ.
Khương Mộ mơ hồ cảm nhận được có người đang nhìn mình.
Trên xe ngoài tài xế ra chỉ có Lộ Nhiên, vậy người đang nhìn cô chính là anh.
Khương Mộ vờ như không biết, thong thả đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Những ngón tay thon dài lướt theo lọn tóc từ sau tai đến gò má, rồi ngón trỏ đặt lên môi, khẽ vuốt ve như đang suy tư điều gì.
Cô để lộ vẻ mặt nghi hoặc, phiền muộn, hàm răng nhẹ nhàng c.ắ.n lên môi dưới.
Hành động này mang theo chút ý vị mời gọi, nhưng vì biểu cảm của cô quá nghiêm túc nên lại có vẻ đứng đắn hơn nhiều, ngược lại càng thêm khiêu khích.
Lộ Nhiên nhìn Khương Mộ một lúc, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường, nhưng anh đã nhắm mắt lại ngay trước khi cô ngẩng đầu lên.
Khương Mộ cảm nhận được ánh mắt kia biến mất, cô khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục đọc kịch bản nữa.
Khi sắp đến nơi, Lộ Nhiên lại một lần nữa mở mắt ra, anh nói với Khương Mộ: “À phải rồi, em có uống được rượu không?”
Khương Mộ: “Sao vậy ạ?”
“Nếu không uống được thì nói trước một tiếng, lát nữa đừng uống. Uống được thì có thể uống một chút.”
Khương Mộ suy nghĩ một lát: “Vâng, em uống được một chút.”
Lộ Nhiên gật đầu: “Vậy thì tốt. Đạo diễn Quách thích uống rượu, lát nữa em có thể kính ông ấy một ly. Lần gặp mặt này chủ yếu là để em ra mắt đạo diễn và nhà sản xuất, công ty cũng có đầu tư vào bộ phim này.”
Khương Mộ nói: “Em hiểu rồi.”
Lộ Nhiên: “Vậy được rồi.”
Sau khi xuống xe, Khương Mộ theo Lộ Nhiên vào khách sạn. Bữa ăn được sắp xếp trong một phòng riêng.
Họ đến không sớm cũng không muộn. Đạo diễn Quách Khởi Việt chưa tới, nhưng cả hai vừa ngồi xuống thì Hứa Thừa đã đẩy cửa bước vào.
Hứa Thừa có chút ngạc nhiên khi thấy Khương Mộ, không ngờ lại gặp lại cô nhanh như vậy.
Hai người chào hỏi nhau, Hứa Thừa liền ngồi xuống bên phải Khương Mộ.
Trước đó Khương Mộ đã nói với Lộ Nhiên rằng cô từng gặp Hứa Thừa ở lễ trao giải GT, hai người ngồi cạnh nhau và còn trò chuyện vài câu.
Lộ Nhiên quan sát ánh mắt Hứa Thừa nhìn Khương Mộ, nhưng không nhìn ra được điều gì.
Hứa Thừa tuy còn trẻ nhưng hỉ nộ không lộ ra mặt, suy nghĩ cũng không thể hiện trên nét mặt, trông anh có một cảm giác thoát tục, quả thật rất có linh khí, hợp để đóng phim của đạo diễn Quách.
Cũng khó trách đạo diễn Quách lại thích anh đến vậy, hai bộ phim liên tiếp đều chỉ định anh làm nam chính.
Kịch bản của hai bộ phim này đều do chính tay đạo diễn Quách chấp bút, có thể thấy ông coi trọng chúng đến mức nào. Sau này nếu phim thành công, rất có thể sẽ trở thành một series phim điện ảnh.
--------------------------------------------------