Mẹ Khương Mộ hừ một tiếng: “Vậy ông đưa đi. Sao ông không cho tiền của ông đi? Đem cho con trai người khác hết rồi còn gì!”
“Con trai người khác nào?”
Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Khương Mộ chỉ biết đảo mắt lên trời, sau khi đòi được hai tấm thẻ thì chuồn thẳng.
Về phòng mình, Khương Mộ thay quần áo rồi ngả người xuống giường, bắt đầu sắp xếp lại những ký ức tiếp theo.
Triệu Diệp chỉ là một nốt nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời trung học của nguyên chủ, xem như là mối tình đầu còn chưa kịp bắt đầu đã c.h.ế.t yểu. Dù đã làm tổn thương tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô, nhưng thực ra Triệu Diệp cũng chẳng làm gì quá đáng. Hai người chỉ trò chuyện mỗi tối, tuy có chút mập mờ nhưng cậu ta cũng không lừa dối cô, chỉ có thể nói là xem cô như một cái “lốp dự phòng”.
Đây cũng là chuyện đôi bên tự nguyện. Sau này khi cậu ta chọn Dương Tuệ cũng không hề giấu giếm nguyên chủ. Vì thất tình đơn phương, cô chỉ đến làm ầm lên một trận, buồn bã suốt một tháng rồi cũng nhanh chóng nguôi ngoai.
Người ta thường nói, liều t.h.u.ố.c tốt nhất để chữa thất tình là bắt đầu một tình yêu mới.
Cô nhanh chóng vượt qua được là vì đã gặp một người mới, cũng chính là gã tra nam đúng nghĩa đầu tiên trong cuộc đời cô.
Thất tình xong, nguyên chủ chẳng buồn học hành tử tế mà ngày ngày vùi đầu vào game. Khổ nỗi, kỹ năng của cô lại “gà” vô cùng, thế nên để leo rank, cô đã lên mạng tìm một bạn chơi game thuê để kéo mình.
Ban đầu, cô tìm người chơi cùng không cố định, cứ một thời gian lại đổi. Về sau, khi đã lên rank cao hơn, cô tìm được một bạn chơi game thuê là top server quốc gia.
Thấy cô chi tiền hào phóng, người kia liền chủ động kết bạn WeChat.
Sau khi kết bạn, có lẽ thấy cô vừa ngốc vừa nhiều tiền, gã bạn chơi game thuê bắt đầu giở trò tán tỉnh. Nguyên chủ vốn chẳng có kinh nghiệm, lại vừa mới thất tình, đối phương không chỉ ngày nào cũng chơi game cùng mà còn gọi điện dỗ cô ngủ. Chẳng mấy ngày sau, nguyên chủ đã rung động.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Với một cô gái não yêu đương, vừa ngốc vừa lắm tiền như nguyên chủ, cô bắt đầu không ngừng vung tiền cho gã kia. Mối quan hệ này kéo dài cho đến khi cô tốt nghiệp trung học.
Cả thời trung học chẳng hề nỗ lực, điểm thi đại học của nguyên chủ đương nhiên lẹt đẹt. Bố mẹ đành chi tiền cho cô vào một trường cao đẳng, cốt để sau này có tấm bằng là được. Nguyên chủ liền chạy đến thành phố của gã bạn chơi game thuê để nhập học.
Câu chuyện sau đó rất đơn giản, nguyên chủ bị gã đó lừa cả tiền lẫn tình, còn ngây ngốc cho không hắn mấy năm trời. Người ta chỉ vì tiền mà đóng kịch với cô, chứ chưa bao giờ thật lòng yêu thích.
Ba năm sau, nguyên chủ tốt nghiệp cao đẳng. Gia đình sắp xếp cho cô về quê làm việc, nhưng cô vì muốn ở lại đã cãi nhau một trận với bố mẹ. Tiền chu cấp từ gia đình cũng ít đi, gã bạn chơi game thuê đương nhiên không còn kiên nhẫn nữa. Hắn diễn kịch vì tiền, giờ cô hết tiền rồi, hơi đâu mà quan tâm đến cô.
Nguyên chủ lại một lần nữa bị tổn thương sâu sắc. Nhưng thất bại tình cảm lần này cũng khiến cô bớt khờ dại, tỉnh táo ra đôi chút.
Vì nhiều lý do, cuối cùng cô vẫn ở lại thành phố đó.
Sau đó, nguyên chủ lại gặp một gã tra nam còn tệ hơn cả gã bạn chơi game thuê kia. Mặc dù sau lần trước, cô đã lý trí hơn và không dễ bị lừa nữa, nhưng gã này lại ở một đẳng cấp khác hẳn. Gã này là một cao thủ PUA, hắn từng bước một dẫn dắt, giăng bẫy khiến nguyên chủ hoàn toàn tin tưởng, để rồi cuối cùng thao túng cô một cách chặt chẽ, thậm chí khiến cô đ.á.n.h mất cả lòng tự trọng lẫn chính bản thân mình.
Lần này, cuộc đời nguyên chủ đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cô đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ, ngày càng sa đọa. Cuối cùng, dù đã chia tay gã tra nam, cô cũng không còn là cô của ngày xưa nữa. Cô trở nên tự ti, tinh thần bất ổn, sau này cũng không tìm được việc làm. Không muốn về nhà, cô đành vào hộp đêm làm việc, rồi uống t.h.u.ố.c ngủ tự sát vào đúng ngày sinh nhật 30 tuổi của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-153.html.]
Hệ thống cho biết, tâm nguyện của nguyên chủ là hy vọng Khương Mộ có thể giúp cô thay đổi cuộc đời, khiến những kẻ đã đùa bỡn tình cảm của cô cũng phải nếm trải cảm giác bị đùa bỡn. Ngoài ra, cô còn muốn thi đỗ vào một trường đại học tốt.
Khương Mộ cảm thấy lòng trĩu nặng trước những gì nguyên chủ đã trải qua. Có lẽ vì nguyên chủ và cô là hai thái cực hoàn toàn trái ngược, cô chưa bao giờ nghĩ rằng lại có cô gái phải gặp những chuyện như vậy. Dù người ta vẫn nói con gái phải học cách tự bảo vệ mình, nhưng đôi khi, những cạm bẫy tinh vi của kẻ xấu thật khó lòng phòng bị.
Nguyên chủ ban đầu bị lừa vì thiếu thốn tình thương và quá ngây thơ, sau này lại bị nhắm đến vì tính cách yếu đuối, lại xinh đẹp và có tiền. Cái sai duy nhất của cô, có lẽ là đã quá dễ dàng tin người.
Khương Mộ thở dài một hơi, quyết tâm sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ lần này.
Còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi đại học, Khương Mộ cũng không quá lo lắng. Dù gì cô cũng là người thông minh, thành tích từ nhỏ đến lớn luôn rất tốt, chỉ số IQ từng được kiểm tra còn cao hơn 90% dân số.
Tuy nhiên, thời gian của cô rất quý giá, nếu lãng phí hết vào việc ôn bài thì thật nhàm chán.
Vì thế, Khương Mộ gọi hệ thống ra: “Thế này đi, sau này khi thuộc tính trà xanh của tôi tăng lên, phần thưởng đừng cộng vào nhan sắc nữa, dồn hết vào việc học cho tôi.”
Hệ thống đáp: “Được thôi, ký chủ yên tâm.”
Trải qua hai thế giới, lần nào Khương Mộ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hệ thống đối với cô vừa sùng bái vừa khâm phục, nên cô nói gì cũng nghe nấy. Năng lực nghiệp vụ của cô tốt như vậy, hệ thống cũng được hưởng lợi rất nhiều.
Sắp xếp xong xuôi, Khương Mộ mở WeChat của nguyên chủ, xem lại lịch sử trò chuyện giữa cô và Triệu Diệp.
Phải công nhận, nguyên chủ đúng là có hơi ngốc. Khương Mộ chỉ cần liếc qua là biết Triệu Diệp không thích cô, tin nhắn toàn trả lời cho có lệ. Một tuần trước còn trả lời siêng năng một chút, mấy ngày gần đây thì thường xuyên lơ luôn. Nếu không phải nguyên chủ nhắc đến chuyện muốn tặng quà, có lẽ cậu ta đã chẳng thèm để ý đến cô.
Khương Mộ nghĩ ngợi một lát, cũng không chặn Triệu Diệp.
Cô mở tựa game mà nguyên chủ thích chơi nhất, chuẩn bị học hỏi kỹ thuật.
Trước đây Khương Mộ không hay chơi thể loại game đối kháng này, nhưng sau khi xem qua phần giới thiệu thao tác cơ bản, cô đã hiểu được phần nào.
Cô quyết định luyện tập một chút. Đợi vài ngày nữa, khi đã quen tay và kỹ năng ổn hơn, cô sẽ tải app hẹn bạn chơi game, tìm cho ra gã tra nam kia.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Khương Mộ dậy từ rất sớm. Cô cầm thẻ đen, gọi taxi đến trung tâm thương mại.
Thành phố C phát triển khá tốt, tuy không phải thủ phủ của tỉnh nhưng trung tâm thương mại cũng rất sầm uất, các thương hiệu lớn đều có đủ cả. Khương Mộ tìm một salon tóc trông có vẻ ổn.
Cô định thay đổi kiểu tóc của mình.
Hai thế giới trước, hình tượng của cô lần đầu là ngự tỷ thanh lịch, lần thứ hai là tiên nữ trong sáng, đều không có gì cần phải thay đổi nhiều.
--------------------------------------------------