Khương Mộ gọi món, lấy số rồi cũng đứng ở ngoài cửa chờ.
Cô vừa chờ vừa ngóng ra phía cổng trường.
Khoảng năm phút sau, cô nhìn thấy bóng dáng Tạ Tinh Nhiên từ xa.
Vì là kỳ nghỉ nên cổng trường được mở toang, không giống như ngày thường chỉ mở một cửa nhỏ cho học sinh ngoại trú ra vào.
Ban đầu, Tạ Tinh Nhiên vẫn đi với tốc độ bình thường.
Nhưng khi không thấy bóng dáng Khương Mộ ở cổng, cậu liền rảo bước nhanh hơn.
Khương Mộ để ý thấy cậu giơ tay lên xem đồng hồ hai lần.
Cô mím môi cười tủm tỉm. Thị lực của cô rất tốt, có thể nhìn rõ cả biểu cảm trên mặt Tạ Tinh Nhiên.
Cậu đứng ở cổng trường ngó nghiêng khắp nơi, nhưng lại không để ý đến phía Khương Mộ vì ở đây quá đông người, cô bị những người khác che khuất.
“Oa, kia có phải Tạ Tinh Nhiên không?”
Một bạn nữ sinh đứng sau Khương Mộ cũng phát hiện ra Tạ Tinh Nhiên.
“Đâu đâu?”
Cô bạn vừa dứt lời, rất nhiều người đều quay lại nhìn.
Đa số khách đứng trước cửa tiệm trà sữa đều là nữ sinh, nên vừa nghe thấy cái tên Tạ Tinh Nhiên là ai nấy đều trở nên nhạy cảm.
Nói không ngoa thì chẳng có nữ sinh nào trong trường mà không thích Tạ Tinh Nhiên.
Cậu là nam thần được mọi người công nhận: học giỏi, đẹp trai, chơi bóng rổ cực đỉnh, lại còn không yêu đương, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam thần lạnh lùng trong mơ của các cô gái.
Trên diễn đàn của trường còn có rất nhiều bài đăng được lập ra riêng cho Tạ Tinh Nhiên.
Gần đây, bài đăng hot nhất là vì mọi người nghĩ đến chuyện năm nay tốt nghiệp cấp ba, Tạ Tinh Nhiên sẽ rời trường, có thể sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Rất nhiều người đã vào bài đăng đó than khóc, rằng sau này sẽ không còn được ngắm trai đẹp bằng xương bằng thịt như vậy nữa.
“Tạ Tinh Nhiên hình như đang đợi ai đó.”
“Chắc là đợi bạn cậu ấy thôi.”
“Mọi người nói xem, liệu có phải cậu ấy đang đợi một bạn nữ không?”
Vài người đồng thanh đáp: “Làm gì có chuyện đó!”
Mọi người nhìn nhau, tuy không quen biết nhưng đều cảm động vì sự ăn ý này.
“Đừng nghĩ nữa, không thể nào là đợi con gái đâu, cậu ấy trước giờ có gần nữ sắc bao giờ.”
“Đúng đúng.”
“Nhưng mà, cậu ấy đứng ở đó trông như đang đóng phim thần tượng ấy nhỉ.”
Mọi người lại nhao nhao đồng tình, hai tay chống cằm ngắm nhìn cậu.
“Đẹp trai quá đi mất.”
“Trời ơi, phải chi mang theo điện thoại thì tốt rồi, có thể chụp một tấm ảnh.”
“Đúng đó, nhìn từ góc này Tạ Tinh Nhiên đẹp trai vãi chưởng.”
Lời vừa dứt, mọi người liền nghe thấy tiếng “tách” của màn trập máy ảnh.
Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-198.html.]
Thì ra là Khương Mộ vừa chụp một tấm ảnh.
Tuy dạo gần đây Khương Mộ khá nổi tiếng trong trường, nhưng cũng chỉ mới được hai tuần, nhiều người vẫn chưa biết cô là ai. Không giống như Tạ Tinh Nhiên, danh xưng nam thần đã có từ lâu, cả trường không ai là không biết, hầu như tất cả nữ sinh đều đã từng gặp cậu, đi trên đường mà thấy cậu là lại huých tay nhau í ới gọi bạn mình nhìn theo.
Khương Mộ cong môi cười, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Ánh mắt mọi người đầu tiên tập trung vào gương mặt cô, sau đó mới dời xuống chiếc điện thoại trên tay cô.
Khương Mộ cũng cúi đầu nhìn vào điện thoại, “Chụp cũng khá đấy chứ.”
Mặc dù đã là hoàng hôn, ánh sáng không được tốt lắm, nhưng nhan sắc của Tạ Tinh Nhiên vẫn đỉnh như thường, chụp thế nào cũng đẹp. Cổng trường của họ cũng được xây rất hoành tráng, làm nền cho bức ảnh trông rất có cảm giác.
Một cô bạn nữ sinh sau khi nhìn thấy bức ảnh liền lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
“Oa, ngưỡng mộ quá, đẹp thật đó.”
Cô bạn này có ngoại hình theo phong cách loli đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, đôi mắt hơi cụp xuống, trông hệt như một chú thỏ con vừa đáng yêu vừa ngây thơ.
Hơn nữa, cô bạn còn đang mặc một chiếc áo hoodie màu hồng, trên mũ có cả đôi tai thỏ.
Cô bạn háo hức nhìn Khương Mộ.
Khương Mộ thầm nghĩ, nếu mình là con trai, nhất định sẽ thích kiểu con gái như thế này.
Khương Mộ nói: “Vậy cậu có muốn tớ gửi cho không?”
Mắt cô bạn kia sáng lên, “Được không ạ? Nhưng mà tớ không mang điện thoại, hu hu.”
Khương Mộ có thể cứng rắn với con trai, nhưng đối với những cô em gái đáng yêu thế này thì lại vô cùng dịu dàng. Cô chớp mắt nói: “Vậy tớ có thể kết bạn với cậu, đợi cậu về rồi tớ gửi cho.”
Cô bạn kia mừng rỡ hỏi: “Thật không ạ?”
“Ừm.” Khương Mộ gật đầu.
“Cậu tốt quá đi.”
Nghe được câu này, Khương Mộ đưa tay xoa đầu cô bạn: “Cậu cũng đáng yêu lắm.”
Cô bạn kia có chút ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên.
Khương Mộ lấy giấy bút từ trong cặp ra, viết ID WeChat của mình cho cô bạn.
Đúng lúc này, trà sữa của Khương Mộ đã làm xong.
Nghe thấy chị nhân viên gọi số của mình, cô vội vàng chạy lên phía trước để lấy trà sữa.
Sau khi lấy xong, cô bạn tai thỏ lại nói cảm ơn cô một lần nữa.
Khương Mộ ngọt ngào đáp lại không cần cảm ơn, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của cô bạn tai thỏ và những nữ sinh khác, cô bước về phía Tạ Tinh Nhiên.
Cô bạn tai thỏ còn đang cảm thán cô bạn xinh đẹp này sao mà tốt tính thế, thì nghe thấy một bạn nữ bên cạnh nói: “Cô bạn vừa rồi tớ biết, là Khương Mộ lớp 12A3, nghe nói cậu ấy có quan hệ với Tạ Tinh Nhiên đấy, sinh nhật cậu ấy, Tạ Tinh Nhiên còn đến dự tiệc nữa cơ.”
“Không thể nào!”
“Chẳng lẽ Tạ Tinh Nhiên đang đợi cậu ấy?”
“Vãi, cậu ấy đi về phía Tạ Tinh Nhiên thật kìa!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cô bạn tai thỏ mở to mắt, ngơ ngác hỏi: “Sao lại thế ạ?”
“Cậu ấy mua hai ly trà sữa, không phải là mua cho Tạ Tinh Nhiên đấy chứ?”
“Trời đất ơi, vậy là nãy giờ chúng ta nói nhiều như thế, cậu ấy đều nghe thấy hết à?”
--------------------------------------------------