Tạ Tử Kỳ cảm thấy trách nhiệm của mình trở nên lớn lao hơn.
[Tạ Tử Kỳ: Chị ơi, sinh nhật vui vẻ. Sau này em sẽ nhớ ngày sinh nhật của chị, sẽ không để chị phải một mình đâu.]
[Khương Mộ: Cảm ơn bé cưng.]
Tạ Tử Kỳ biết Khương Mộ có thể không tin, liền quả quyết một lần nữa: [Em nói thật đó. Lần này không kịp chuẩn bị quà, lần sau gặp mặt em nhất định sẽ tặng chị một bất ngờ.]
[Tạ Tử Kỳ: Em là vệ sĩ riêng của chị.]
Khương Mộ thấy lời bộc bạch chân thành của Tạ Tử Kỳ thật đáng yêu. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: [Được.]
[Tạ Tử Kỳ: Chị xinh thật đó, xinh hơn em tưởng tượng nhiều.]
Bây giờ Tạ Tử Kỳ mới có tâm trạng để ngắm kỹ ảnh của Khương Mộ. Trước đây cậu chưa từng thấy cô đăng ảnh chính diện, không ngờ cô lại xinh đẹp đến vậy. Dù trong lòng cậu, Khương Mộ vốn đã là một người chị xinh đẹp, nhưng ảnh hôm nay thực sự quá lộng lẫy.
Nghĩ đến việc mình đang yêu qua mạng với Khương Mộ, cậu liền cảm thấy thật khó tin. Cậu lại có một người chị xinh đẹp như vậy. Cậu thật quá hạnh phúc, chỉ mong kỳ nghỉ mau đến để có thể gặp chị, biết đâu còn có thể dẫn chị đi gặp anh trai mình.
Nói mới nhớ, cậu và anh trai cũng đã lâu không gặp rồi."
"Tạ Tinh Nhiên vừa về đến nhà đã nhận được cả loạt tin nhắn WeChat từ hội bạn thân.
“Cậu được lắm Tạ Tinh Nhiên, quen biết Khương Mộ mà giấu nhẹm đi nhé!”
“Thần Châm, rốt cuộc là sao đấy? Khương Mộ lớp 3 là em gái cậu à?”
“Tạ Tinh Nhiên, cậu không trượng nghĩa gì cả, mau giới thiệu em gái cho bọn này đi!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Vừa đọc xong tin nhắn, Tạ Tinh Nhiên đã bị lôi vào một nhóm chat bốn người.
Cả ba thằng bạn trời đ.á.n.h vừa rồi đều có mặt trong đó.
“Thần Châm, khai thật đi, Khương Mộ rốt cuộc có phải em gái cậu không? Em gái ruột hay em gái nuôi đây?”
“Đúng đúng, nếu không phải thấy có người đăng bài trên diễn đàn trường thì cậu còn định giấu tới bao giờ?”
“Cho cậu một cơ hội để thành khẩn đấy.”
Tạ Tinh Nhiên đọc xong tin nhắn của họ, liền tiện tay lướt vào diễn đàn của trường xem thử.
Trên đó, có kẻ hóng chuyện nào đó đã đăng ảnh của cậu và Khương Mộ lên để bàn tán về mối quan hệ giữa hai người.
Khương Mộ dạo gần đây đang là nhân vật đình đám của trường, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lột xác ngoạn mục, leo thẳng lên ngôi vị hoa khôi. Giờ đây lại còn dính líu đến mối quan hệ anh em với Tạ Tinh Nhiên.
Thế nên, khi có người nhắc tới cả hai, bài đăng lập tức trở nên cực kỳ sôi nổi.
Tâm trạng Tạ Tinh Nhiên rối bời, mãi không thể bình tĩnh lại được.
Ngày hôm nay, đối với cậu mà nói, là một ngày khó quên trong đời.
Nhìn những dòng tin nhắn truy hỏi của bạn bè, lòng dạ rối như tơ vò, cậu bực bội trả lời một câu: “Tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì hết.”
Bạn bè cậu tuy không tin, nhưng thấy Tạ Tinh Nhiên không trả lời nữa, họ cũng không hỏi dồn dập nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-194.html.]
Con người Tạ Tinh Nhiên trước nay vốn rất khô khan trong mấy chuyện này.
Cậu đã nói không có quan hệ, bọn họ đương nhiên sẽ tin, cho rằng người khác đang đặt điều vớ vẩn.
Thậm chí họ còn dùng nick chính để thanh minh hộ cậu trong bài đăng kia.
Ai ngờ làm vậy lại càng hay, sự việc dần dần bị đẩy theo hướng thuyết âm mưu, mọi người đều đồn đoán rằng Khương Mộ tự dâng hiến, hoặc là cô đã nắm được điểm yếu gì đó của Tạ Tinh Nhiên, nếu không thì sao cậu lại chịu đến dự tiệc sinh nhật của cô.
Hơn nữa, hai người lên lầu lâu như vậy, lúc xuống chân Khương Mộ còn bị trẹo, rất có thể cả hai đã xảy ra tranh chấp. Có người còn đoán Tạ Tinh Nhiên xấu hổ quá hóa giận nên đã đẩy ngã cô.
Dù sao thì Tạ Tinh Nhiên cũng đâu phải loại người biết thương hoa tiếc ngọc gì cho cam.
Thật không ngờ, những phỏng đoán như vậy lại nhận được vô số sự ủng hộ.
Thế nhưng, Khương Mộ hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, vẫn đang mải mê trò chuyện với “đàn cá” của mình.
Bức ảnh cô vừa đăng lên, ngoài Tạ Tinh Nhiên có phản ứng dữ dội, những “con cá” khác cũng sôi sục không kém.
Ách Phỉ, người vẫn luôn mong ngóng được gặp mặt Khương Mộ, khi thấy cô đăng bài trên vòng bạn bè cũng không ngờ cô lại đăng ảnh tự sướng.
Khi nhìn thấy bức ảnh của Khương Mộ, anh ta nhất thời quên cả việc mình sắp phải làm.
Anh ta cứ thế ngẩn người nhìn vào bức ảnh suốt hai phút đồng hồ.
Nói ra thì, anh ta chưa từng hỏi xin ảnh của Khương Mộ.
Bởi vì Khương Mộ cũng chưa bao giờ hỏi xin ảnh của anh ta, hơn nữa, ảnh ọt đăng trên mạng bây giờ toàn là “sống ảo lừa tình”, huống chi cả hai cũng không phải bạn bè ngoài đời thực, nói một cách nghiêm túc thì chỉ là bạn qua mạng mà thôi. Dù có xem ảnh đi nữa, đối phương cũng chưa chắc đã trông giống hệt như trong ảnh.
Nhưng chính vì anh ta chưa bao giờ hỏi xin, mà Khương Mộ cũng không chủ động gửi ảnh cho anh ta xem.
Điều này cho thấy, Khương Mộ thực sự không phải kiểu người thích dùng ảnh giả để lừa gạt người khác. Trong suốt thời gian hai người quen nhau, cô chưa bao giờ khoe khoang về ngoại hình của mình.
Vì vậy, khi Ách Phỉ nhìn thấy mấy tấm ảnh này, anh ta theo bản năng cảm thấy chúng không phải là giả.
Anh ta thậm chí còn cảm thấy người trong ảnh chính là Khương Mộ, dù không giống hệt một trăm phần trăm thì khí chất toát ra cũng gần như những gì anh ta tưởng tượng.
Thế nhưng, anh ta nhanh chóng lại cảm thấy không thể tin nổi.
Khương Mộ thật sự có thể xinh đẹp đến mức này sao?
Ách Phỉ chần chừ hồi lâu vẫn chưa nhắn tin cho Khương Mộ.
Vốn là một kẻ cuồng cái đẹp, cho dù trước đây không hề thích Khương Mộ, chỉ cần nhìn thấy bức ảnh này, anh ta cũng không thể không ngắm thêm vài lần.
Huống chi, bây giờ anh ta đã rất thích Khương Mộ rồi.
Tâm trạng Ách Phỉ trở nên kích động lạ thường.
Đúng lúc này, điện thoại anh ta rung lên một cái. Ách Phỉ cúi đầu nhìn, là tin nhắn Khương Mộ gửi tới.
Khương Mộ: “Anh ơi, em nhớ anh lắm đó.”
Lòng Ách Phỉ ấm lên, khóe miệng bất giác cong lên.
--------------------------------------------------