Cô thầm nghĩ: Những gì anh biết, đều là những gì tôi muốn cho anh biết. Những gì anh nghĩ, cũng đều chỉ là do anh tự cho là vậy mà thôi.
Đàn ông à, chính là như thế.
Nhưng, đây cũng là kết quả mà Khương Mộ muốn thấy.
Cô cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi vẫn từ chối Hứa Thừa.
Đối với cô mà nói, Hứa Thừa đã sớm là quá khứ, chỉ có mình anh ta còn đắm chìm trong những tình cảm trước đây, tự biến mình thành người duy nhất trong cuộc.
Khương Mộ đã sớm rút lui an toàn.
Bị Khương Mộ từ chối thực ra cũng nằm trong dự liệu của Hứa Thừa, nhưng anh không hề nản lòng. Anh nói với Khương Mộ rằng anh sẽ chờ cô, chỉ cần cô sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới, anh sẽ luôn ở đó.
Cả hai đều không biết rằng chiếc micro trên áo của Hứa Thừa vẫn chưa tắt.
Vì vậy, cuộc đối thoại của họ đã được truyền qua micro ra hệ thống âm thanh của sự kiện bên ngoài.
Mà lúc đó, MC vẫn đang tiến hành livestream hoạt động bốc thăm trúng thưởng, cho nên, âm thanh này cũng được toàn bộ khán giả trong phòng livestream nghe thấy.
Thế là xong, sau khi bất ngờ lộ chuyện từng kết hôn và ly hôn với Tần Triệt, Khương Mộ đã trở thành nữ minh tinh hot nhất giới giải trí.
Cô trước thì từ chối Tần Triệt, sau đó không lâu lại từ chối Hứa Thừa. Hai người đàn ông này, một là nam diễn viên quyến rũ nhất, một là diễn viên thiên tài trẻ tuổi đã nhận được đề cử Ảnh đế, được mệnh danh là nam thần thế hệ mới, hơn nữa còn nhỏ hơn Khương Mộ vài tuổi.
Mọi người không khỏi cảm thán, Khương Mộ quả nhiên là “máy thu hoạch nam thần”.
Đoạn video tỏ tình của Hứa Thừa lan truyền chóng mặt trên mạng. Rất nhiều người bị sự chân thành của anh làm cho cảm động,纷纷 vào Weibo của Khương Mộ để lại bình luận, hy vọng cô có thể cho anh một cơ hội.
Vì lời tỏ tình của Hứa Thừa, mọi người đều tin rằng đây là “phim giả tình thật”, và càng thêm mong chờ bộ phim điện ảnh do hai người đóng chính.
Trên mạng, rất nhiều người bắt đầu “đẩy thuyền” cho cặp đôi này. Hầu hết các tài khoản marketing đều đăng bài về “Rơi Xuống”. Không cần nhà sản xuất tốn công quảng bá, các cuộc thảo luận liên quan đã tràn ngập khắp mạng xã hội.
Cứ như vậy, nhà sản xuất của “Rơi Xuống” tiết kiệm được một khoản chi phí quảng bá khổng lồ. Vé bán trước của bộ phim đã cháy hàng từ nửa tháng trước.
Đến ngày công chiếu chính thức, rạp chiếu phim càng không còn một chỗ trống. Sau đó, trên các nền tảng đ.á.n.h giá phim, điểm số cũng rất cao.
Diễn xuất của Khương Mộ được khen ngợi hết lời. Từ một “bình hoa di động” chỉ có nhan sắc, cô đã trở thành một diễn viên phái thực lực có tiếng.
Ban đầu, mọi người cho rằng diễn xuất của Hứa Thừa sẽ lấn át Khương Mộ, không ngờ trong phim, cả hai lại hỗ trợ nhau, diễn xuất vô cùng xuất sắc. Khương Mộ có rất nhiều cảnh quay đẹp đến nao lòng, nhiều người nói rằng cô đã diễn sống nhân vật Tuyết Lạc.
Tần Triệt cũng lén lút đi xem phim.
Khi nhìn thấy những cảnh thân mật của Khương Mộ và Hứa Thừa trên màn ảnh, Tần Triệt ghen tuông đến cực độ, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, sau đó trong lòng chỉ còn lại cay đắng.
Kể từ khi rời xa anh, bên cạnh Khương Mộ liên tục xuất hiện những người đàn ông ưu tú.
Nghĩ đến việc Khương Mộ không còn cần mình nữa, trái tim anh như bị khoét rỗng, chỉ còn lại tiếng gió lạnh buốt lùa vào.
Đừng nói trong lòng cô, ngay cả bên cạnh cô cũng không còn chỗ cho anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-499.html.]
Trước đây anh luôn cho rằng Khương Mộ không có thiên phú diễn xuất, xem xong “Rơi Xuống”, anh mới biết mình đã sai, sai một cách thái quá.
Tần Triệt không thể kìm nén được sự ghen tuông và phẫn nộ trong lòng. Phim chưa xem hết, anh đã bỏ về.
Về đến nhà, anh bắt đầu mượn rượu giải sầu, vừa uống vừa lảm nhảm. Trong phòng chỉ còn tiếng chai rượu va chạm và tiếng thì thầm của anh.
Anh không ngừng gọi tên Khương Mộ, nhưng cuối cùng cũng không có ai trả lời.
Từ đó về sau, Tần Triệt thường xuyên uống rượu, dường như chỉ có chuốc say bản thân mới có thể làm dịu đi sự trống rỗng và đau khổ trong lòng.
Nhưng say cũng chẳng giải quyết được gì, anh căn bản không thể buông bỏ Khương Mộ.
Khương Mộ đã trở thành một cái gai trong tim anh, rút không được, chạm không được, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nửa năm sau, Khương Mộ nhờ vào mấy bộ phim điện ảnh xuất sắc mà trở thành Ảnh hậu Song Kim, sau đó năm nào cũng đoạt giải, liên tục cho ra đời những tác phẩm ưu tú.
Chuyện của cô và Tần Triệt cũng dần bị người ta lãng quên, rất ít người nhắc tới. Diễn xuất của Tần Triệt vẫn được công nhận, tuy hình tượng có xấu đi nhưng vẫn có vài đạo diễn biết thưởng thức tìm đến anh đóng phim.
Trên mạng thỉnh thoảng có người nhắc lại chuyện cũ, nhưng đội ngũ truyền thông của Tần Triệt làm việc khá tốt, Tần Triệt không đến mức bị cả mạng xã hội đuổi theo c.h.ử.i mắng như nửa năm trước, nhưng anh cũng không thể trở lại thời kỳ đỉnh cao như xưa.
Trước đây là cả đống kịch bản chờ anh chọn, vai nam chính đưa đến tận tay cho anh lựa, bây giờ thì khác, phải nhìn sắc mặt người ta, có những hợp đồng quảng cáo không thích cũng phải nhận.
Cuộc sống như vậy căn bản không phải là điều Tần Triệt muốn. Anh dần dần nghiện rượu.
Chỉ cần không làm việc là anh lại ở nhà uống rượu. Sau này, anh nhận một bộ phim, đóng vai một thám tử nghiện rượu, không ngờ lại nổi tiếng trở lại.
Trong phim, tạo hình lôi thôi lếch thếch của anh, ai nhìn lần đầu cũng không nhận ra đó là Tần Triệt.
Sau này còn có paparazzi chụp lén được ảnh anh say xỉn lúc nửa đêm. Không ai có thể liên tưởng con người anh bây giờ với vị Ảnh đế lạnh lùng, phong độ ngày nào.
Vài năm nữa trôi qua, vào ngày sinh nhật 35 tuổi, Khương Mộ tuyên bố giải nghệ, chuẩn bị kết hôn, khiến cả giới giải trí chấn động.
Dù đã 35 tuổi nhưng Khương Mộ lúc này vẫn đang trên đà phát triển sự nghiệp. Mấy năm nay cô đoạt vô số giải thưởng, sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao.
Ấy vậy mà lại tuyên bố giải nghệ để kết hôn vào đúng lúc này, ai cũng vô cùng kinh ngạc.
Mọi người đều tò mò, người Khương Mộ sắp cưới là ai.
Ở tuổi 35, Khương Mộ vẫn đẹp đến kinh ngạc. Trên mặt cô hoàn toàn không có dấu vết của thời gian, trạng thái vô cùng tốt. Khi tham dự sự kiện, bước trên t.h.ả.m đỏ, dù dưới ánh đèn flash khắc nghiệt, cô vẫn là người đẹp nhất trong số các nữ minh tinh.
Các fan đều gọi cô là nữ thần không tuổi của giới giải trí.
Mấy năm nay, tin đồn tình cảm của cô cũng rất nhiều, gần như cứ đóng một bộ phim là lại có tin đồn, nhưng Khương Mộ chưa bao giờ thừa nhận.
Phóng viên hỏi về đời tư tình cảm, cô đều nói mình độc thân, không muốn yêu đương, chỉ muốn chuyên tâm phát triển sự nghiệp.
Và quả thật, sự nghiệp của cô phát triển như diều gặp gió.
--------------------------------------------------