“Bạn ở trên não có vấn đề à, quên đạo diễn nói bốn tấm thẻ hẹn hò của khách mời nam đều viết tên Khương Mộ rồi sao?”
“Ha ha ha ha ha, bạn nói chuẩn không cần chỉnh!”
"Khung bình luận dù ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khán giả tiếp tục theo dõi chương trình.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn hò buổi chiều. Ngô Trạch Dã đợi hồi lâu vẫn không thấy Khương Mộ xuống, bèn lên lầu tìm cô.
Máy quay luôn lia theo anh, thỉnh thoảng còn quay đặc tả gương mặt.
Nhan sắc của Ngô Trạch Dã quả thực là tuyệt phẩm nhân gian, nếu không anh cũng chẳng thể có lượng fan đông đảo đến vậy. Mỗi lần anh vừa xuất hiện, vô số người hâm mộ đã gào thét điên cuồng trên khung bình luận.
Ban đầu, nhiều fan cho rằng anh không hề có cảm tình với ai, khả năng cao sẽ không ghép đôi thành công, hoặc cùng lắm là thử hẹn hò với Triệu Giai Giai, cô gái có tính cách tốt nhất trong dàn khách mời nữ. Ai mà ngờ mấy tập gần đây, Khương Mộ, người luôn bị mọi người ghét bỏ, bỗng nhiên lại phất lên như diều gặp gió.
Trước kia Ngô Trạch Dã rõ ràng rất ghét Khương Mộ, vậy mà bây giờ thì sao?
Anh không chỉ viết tên Khương Mộ vào thẻ hẹn hò, còn muốn chiếm luôn thời gian hẹn hò của Bạch Tuyết với cô, giờ lại chủ động lên gọi Khương Mộ dậy.
Thật quá đi mà!
Xem ra ảnh đế cũng sa vào lưới tình của “em gái trà xanh” rồi.
Khi Khương Mộ mở cửa, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ. Ngô Trạch Dã mỉm cười nhìn cô, và khung bình luận lại một lần nữa bùng nổ.
“Má ơi, Khương Mộ xinh đẹp quá đáng rồi!”
“Sao trên đời lại có cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này chứ, tôi lọt hố mất rồi!”
“Mới ngủ dậy à, đây là mặt mộc sao? Da đẹp thật đấy.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Muốn véo má Tiểu Lục Trà ghê.”
“Ánh mắt gì của Ngô Trạch Dã kia, cưng chiều c.h.ế.t mất thôi! Lần đầu tiên thấy Ngô ảnh đế như vậy đấy.”
“Là tình yêu đích thực rồi, không lệch đi đâu được.”
Cuối cùng Khương Mộ và Ngô Trạch Dã cũng xuống lầu, không ngờ những người khác đều đã có mặt ở dưới.
“Ha ha ha ha, Dương Chanh đúng là cây hài của chương trình, cậu ta lại định rủ rê hẹn hò nhóm bốn người với Khương Mộ kìa.”
“Nhưng hình như Triệu Giai Giai cũng có vẻ muốn đi cùng lắm, tâm tư của cô ta với Ngô Trạch Dã lộ liễu quá rồi.”
“Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng tôi thấy Triệu Giai Giai càng ngày càng khó ưa.”
“Chị em ơi, tôi cũng có cảm giác y hệt.”
“Tôi cũng vậy.”
Buổi hẹn hò của Khương Mộ và Ngô Trạch Dã khá lãng mạn, nhưng Ngô Trạch Dã lại có chút gia trưởng. Nếu là người thích kiểu này thì sẽ thấy anh ra dáng tổng tài bá đạo, còn không thì sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Vì vậy, phản ứng của khán giả cũng chia thành hai luồng trái ngược.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-132.html.]
“Ngô Trạch Dã tự cho mình là đúng quá nhỉ, không thấy Khương Mộ không muốn ăn món đó à?”
“Đúng vậy, đúng vậy, người ta đã nói không cần rồi mà anh ta vẫn cứ mua.”
“Tôi lại không thấy thế, tôi thấy Ngô ảnh đế ngầu mà. Ánh mắt áp đảo của anh ấy mang lại cảm giác an toàn cực kỳ.”
“Cái kiểu hành xử này, đẹp trai thì gọi là tổng tài bá đạo, chứ xấu trai thì là một gã đáng khinh thôi.”
“Nếu tôi mà được Ngô Trạch Dã đối xử như vậy, chắc tôi nằm mơ cũng cười đến tỉnh.”
“Tiểu Lục Trà Khương Mộ trông đáng thương ghê, vẻ yếu đuối đó bảo sao Ngô ảnh đế không thích cho được.”
Dù sao, số người xem ủng hộ Ngô Trạch Dã vẫn chiếm đa số, bởi lượng fan của anh vô cùng hùng hậu.
Cảnh quay chuyển đến phòng quan sát, các bình luận viên sôi nổi nhận xét rằng cảm giác khi Khương Mộ hẹn hò với mỗi khách mời nam đều hoàn toàn khác nhau.
Trương Nguyên nói thẳng: “Trước đây tôi cứ nghĩ cô ấy làm việc không suy nghĩ, luôn gây ra lỗi lầm. Sao bây giờ tôi lại thấy EQ của cô ấy rất cao nhỉ? Mọi người xem, thái độ của cô ấy với mỗi người đều khác nhau.”
Thanh Điềm cũng đồng tình: “Tôi cũng phát hiện ra rồi, càng xem càng thấy Khương Mộ rất đáng yêu. Mọi người thấy đấy, khán giả bây giờ tuy gọi cô ấy là Tiểu Lục Trà, nhưng biệt danh này nghe cũng ngọt ngào ghê.”
Lý Mộng Nhiên liên tiếp bị “vả mặt” nên giờ cũng đã tiết chế hơn nhiều, không còn công khai nói những lời nhắm vào Khương Mộ nữa, nhưng cô ta vẫn bồi thêm một câu: “Gọi cô ta là trà xanh thì ngọt ở chỗ nào chứ?”
Thanh Điềm giải thích: “‘Tiểu Lục Trà’ nghe rất ngọt mà. Cảm giác như bất cứ từ nào thêm chữ ‘tiểu’ vào trước đều trở nên dịu dàng, cưng chiều hơn hẳn. Ví dụ như kẻ lừa đảo nhỏ, ngốc nhỏ, đồ ngốc nhỏ...”
Lý Mộng Nhiên cứng họng không biết đáp lại thế nào.
Tập này nhanh chóng đi đến hồi kết, khán giả thi nhau kêu gào không dám nhìn thanh thời gian, phải chỉnh tốc độ phát xuống 0.5 lần vì không muốn nó kết thúc.
“Nói cho mọi người một chuyện kinh dị này, hãy nhìn thanh thời gian đi.”
“Lại phải đợi cả tuần nữa, chán đời.”
“Bạn ở trên lạc hậu quá rồi, không cần đợi một tuần đâu, ngày mai lại có tập mới đấy.”
“Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ một tuần chiếu hai tập rồi.”
Ngày hôm sau, các khách mời của “Ngôi nhà Tình yêu” lại bắt đầu một buổi hẹn hò mới.
Vào lúc 10 giờ sáng, bốn khách mời nữ lần lượt xuất phát đến địa điểm do tổ chương trình chỉ định để chờ đối tượng hẹn hò hôm nay của mình.
Đúng như dự đoán, người mà Khương Mộ đợi được là Ngô Trạch Dã.
Trong khi đó, đối tượng hẹn hò của Triệu Giai Giai là Phó Yến Húc, của Tần Tư Ngọc là Bạch Tuyết, còn của Chu Tinh là Dương Chanh.
Buổi hẹn hò lựa chọn ngẫu nhiên lần này có thể nói là đã xáo trộn toàn bộ các cặp đôi, tạo ra một màn se duyên loạn cào cào. Ngay cả đạo diễn khi nhìn thấy kết quả ghép đôi cũng cảm thấy quá kỳ quặc, e rằng hôm nay sẽ chẳng quay được tư liệu gì hữu ích.
Hy vọng duy nhất có thể trông cậy vào vẫn là cặp Khương Mộ và Ngô Trạch Dã.
Khương Mộ là một người đặc biệt, cả bốn khách mời nam đều thích cô, nên cô đi với ai cũng hợp. Còn Ngô Trạch Dã vốn là người nổi tiếng nhất. Chỉ cần dựa vào hai người họ thôi, độ hot của tập này khi phát sóng chắc chắn sẽ không giảm.
--------------------------------------------------