Trong đầu anh vang lên một giọng nói: “Anh không cần em nhớ anh, anh muốn em thuộc về anh.”
Nhưng anh không nói gì, chỉ hôn Khương Mộ một cách say đắm, dùng những kỹ năng học được từ chính cô để khơi dậy ham muốn của cô dành cho anh.
Có lẽ đây là lần cuối cùng của hai người, nhưng Trần Vũ Sinh lại không tỏ ra nồng nhiệt như trước đây, mà lại vô cùng dịu dàng.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve Khương Mộ, thì thầm: “Nhảy với anh một lần nữa đi, lần này, anh muốn vừa nhảy vừa l.à.m t.ì.n.h với em.”
Khương Mộ chỉ hơi sững sờ, rồi cười một cách rạng rỡ và quyến rũ: “Được thôi, nếu anh muốn.”
“Chúng ta sẽ nhảy bài ‘Tình nhân’.”
Sau khi tạm biệt Trần Vũ Sinh, Khương Mộ lại gặp Phó Hi Nghiễm một lần.
Sau vụ tai nạn, Phó Vanh vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ chẩn đoán hắn đã trở thành người thực vật.
Vì vậy, Phó Hi Nghiễm giờ đây đã trở thành người thừa kế hợp pháp của Phó Vanh. Nhưng Phó Hi Nghiễm không hề ham muốn tiền của hắn, công ty giao cho cậu, cậu cũng không cần.
Cậu vẫn tiếp tục đi học ở trường. Cậu đã hẹn với Khương Mộ rằng, đợi đến năm ba đại học sẽ xin đi du học, cậu nhất định sẽ đến tìm cô.
Do đó, cậu không hề phản đối việc Khương Mộ ra nước ngoài. Dù sao thì thành phố A và thành phố S vốn cũng là nơi đất khách quê người, bây giờ đổi thành ở hai quốc gia khác nhau cũng sẽ không kéo dài bao lâu, vì cậu đằng nào cũng sẽ đến tìm cô. Theo cậu, việc Khương Mộ ra nước ngoài là một điều tốt cho cô, nên cậu không nên ngăn cản.
Chỉ là Phó Hi Nghiễm cũng rất lưu luyến Khương Mộ. Sau này, khi Khương Mộ khởi hành từ thành phố A đến Paris, Phó Hi Nghiễm còn đến tiễn cô.
Khi đến đoàn vũ kịch ST, Khương Mộ trở thành diễn viên hợp đồng ở đó. Cô vừa đến đã thể hiện tài năng vượt trội, mỗi mùa biểu diễn đều được đảm nhận vai chính trong các vở vũ kịch, nhanh chóng trở thành một trong những ứng cử viên cho vị trí diễn viên chính.
Một năm sau, Khương Mộ trở thành diễn viên chính của đoàn.
Lúc này, Trần Vũ Sinh cũng theo đoàn đến Paris biểu diễn và hẹn gặp Khương Mộ.
Khi gặp lại nhau, Trần Vũ Sinh cuối cùng đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Khương Mộ.
Trần Vũ Sinh đã quyết định đến Paris, anh cũng đã nhận được lời mời từ đoàn ba lê ST. Lần này anh đến, chính là vì Khương Mộ.
Cùng lúc đó, Phó Hi Nghiễm cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của một học viện nghệ thuật ở nước ngoài. Cậu cũng sẽ đến Pháp học cao học, đến lúc đó cậu có thể ở bên Khương Mộ.
Khi đang ăn cơm với Trần Vũ Sinh, Khương Mộ nhận được tin nhắn của Phó Hi Nghiễm.
Phó Hi Nghiễm vô cùng phấn khích, nói rằng chỉ còn một tháng nữa là cậu có thể đến tìm cô.
Khương Mộ nhìn hai người đàn ông này mà thầm nghĩ, cô ở Paris còn có thêm hai người tình.
Đến lúc đó, bốn người cũng có thể lập thành một bàn mạt chược, chỉ tiếc là hai người tình ở Paris lại không biết chơi món quốc túy của Trung Quốc.
Không lâu sau khi trở thành diễn viên chính, Khương Mộ đã xin Hệ thống cho phép rời khỏi thế giới này.
Nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc, Hệ thống vừa xuất hiện đã không tiếc lời khen ngợi cô.
Nó nói rằng bao nhiêu năm qua, chưa từng gặp một người làm nhiệm vụ ưu tú như cô.
Khương Mộ không mấy hứng thú với những lời tán dương này, cô uể oải nói: “Mau bắt đầu dịch chuyển đi, tôi muốn bắt đầu thế giới mới rồi.”
Hệ thống: [Được, được, ngay lập tức.]
Đến thế giới mới, câu đầu tiên Khương Mộ nghe được là:
“Ly hôn thì có gì to tát, dù sao cũng là kết hôn bí mật, ly hôn thì ly hôn thôi!”
Nghe câu này, Khương Mộ nhất thời chưa biết đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-434.html.]
Người đối diện dường như vẫn còn rất kích động.
“Tớ nghi Tần Triệt là gay.”
Khương Mộ nhíu mày: “Sao cậu lại nói vậy?”
“Hai người ở chung với nhau mà anh ta còn không thèm động vào cậu một chút,” Tạ Thiến Thiến nói với vẻ đầy bất bình, “Với gương mặt này của cậu, nếu tớ là đàn ông thì đã sớm nhào tới rồi.”
Khương Mộ nói: “Cậu cứ để tớ một mình một lát đi, tớ muốn yên tĩnh.”
“Đừng mà, cậu ở một mình dễ suy nghĩ lung tung lắm, lại còn hay ăn uống vô độ nữa. Giờ cậu xem mình bao nhiêu cân rồi, tớ vẫn nên ở lại với cậu thì hơn.”
Khương Mộ nghĩ một lát: “Vậy tớ đi vệ sinh một chút.”
Tạ Thiến Thiến: “Tớ đi với cậu.”
Khương Mộ nhìn cô ấy.
Tạ Thiến Thiến đành phải nói: “Thôi được rồi, tớ đợi ở ngoài.”
Khương Mộ vào nhà vệ sinh, cố gắng tiếp nhận cốt truyện một cách nhanh nhất.
Ngoài cửa, Tạ Thiến Thiến vẫn đang lải nhải.
“Tớ vẫn không thể hiểu nổi, Tần Triệt chắc chắn có vấn đề. Anh ta là đàn ông cơ mà, đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, có mệt mỏi đến đâu cũng không thể nào có mỹ nhân trong lòng mà không có phản ứng gì được chứ?”
Khương Mộ không trả lời, Tạ Thiến Thiến im lặng vài giây.
Một lúc sau, cô ấy nói: “Hay là thế này đi, Mộ Mộ, cậu tải cái app Blue về đi.”
“Cái gì?” Khương Mộ không hiểu.
“Là một cái app hẹn hò của người đồng tính nam ấy, cậu tải về đi, rồi thử dùng số điện thoại của Tần Triệt tìm xem anh ta có đăng ký tài khoản không. Nếu có thì chắc chắn một trăm phần trăm anh ta là gay rồi.”
Khương Mộ nghe xong liền nhíu mày, đến nỗi việc tiếp nhận cốt truyện cũng phải tạm dừng.
Cô nói: “Chắc không đến mức đó đâu.”
Tạ Thiến Thiến nói: “Sao cậu biết là không, cậu đã bao giờ xem điện thoại của anh ta đâu.”
Khương Mộ không trả lời nữa, nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau, cô cuối cùng cũng tiếp nhận toàn bộ cốt truyện.
Chủ nhân của cơ thể này hiện tại tên là Khương Mộ, một nữ minh tinh hạng A.
Còn người phụ nữ ngoài cửa là bạn thân của nguyên chủ, Tạ Thiến Thiến.
Và Tần Triệt trong miệng cô ấy chính là chồng cũ của nguyên chủ, một diễn viên xuất sắc, năm ngoái vừa đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất.
Nguyên chủ và Tần Triệt là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hai gia đình có mối thân tình nhiều đời, cha mẹ hai bên quan hệ rất tốt. Sau này, cha mẹ nguyên chủ gặp t.a.i n.ạ.n xe hơi, cô đã ở nhờ nhà Tần Triệt một thời gian.
Cha mẹ Tần Triệt luôn coi nguyên chủ như con gái và cũng mong sau này hai người sẽ kết hôn.
Cha của Tần Triệt qua đời vài năm trước, để hoàn thành tâm nguyện của người mẹ đang bệnh nặng, Tần Triệt đành phải đồng ý kết hôn với nguyên chủ. Hai người đăng ký kết hôn, bắt đầu cuộc sống hôn nhân bí mật.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Thực ra nguyên chủ đã thích Tần Triệt từ nhỏ, chỉ là Tần Triệt luôn coi cô như em gái.
--------------------------------------------------