Khương Mộ gật đầu: “Ừm.”
Hai người đi một vòng lớn quanh biệt thự. Lúc quay về, Bạch Tuyết đột nhiên hỏi: “Trên tấm thẻ, cậu viết muốn đi đâu?”
Khương Mộ đáp: “Vườn nho.”
Bạch Tuyết nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Khương Mộ hỏi lại anh: “Còn cậu?”
“Bảo tàng.” Đôi môi của Bạch Tuyết khẽ mở rồi khép lại, trông vô cùng quyến rũ.
Khương Mộ thật không ngờ Bạch Tuyết lại chọn một địa điểm hẹn hò như vậy, nghe có vẻ chẳng vui chút nào.
Nhưng mà, nếu được đi hẹn hò với Bạch Tuyết, có lẽ đi đâu cô cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Ít nhất là trong lúc cô vẫn còn hứng thú với Bạch Tuyết, thì nhìn anh thế nào cũng thấy thuận mắt.
Ngay cả khi Bạch Tuyết chỉ đứng yên không nói gì, cũng đã tràn đầy vẻ đẹp nghệ thuật.
Khương Mộ bỗng thấy tay mình ngứa ngáy, cô nghĩ đến hai bức tranh mình có được ở thế giới trước.
Nếu có một ngày Bạch Tuyết cũng có thể cởi bỏ quần áo, đứng trong ánh nắng ban mai mờ ảo để cô vẽ thì thật là một cảnh tượng tuyệt vời biết bao.
Khương Mộ bắt đầu miên man suy nghĩ, bất giác nhìn Bạch Tuyết đến ngẩn người.
Bạch Tuyết phát hiện ra nhưng cũng không hề tức giận, cứ để mặc cho Khương Mộ nhìn.
Anh khoanh tay đứng đó, nhìn về phía xa xăm, bỗng nhiên không còn hối hận vì đã tham gia chương trình này.
Mấy ngày trước, anh vẫn luôn cân nhắc việc nói với tổ chương trình để rời đi. Nhưng hiện tại, có lẽ không cần phải vội vàng như vậy nữa.
Ba ngày sau, tập mới nhất của chương trình “Yêu Trong Cùng Một Mái Nhà” cuối cùng cũng được phát sóng.
“Yêu Trong Cùng Một Mái Nhà” luôn được phát sóng theo hình thức trực tiếp. Năm khách mời bình luận sẽ xem video của các thành viên trong nhà chung, từ đó dự đoán và đ.á.n.h giá xu hướng tình cảm của họ, đồng thời phân tích vai trò của mỗi người và đưa ra những lời nhận xét, “cà khịa” về hành vi của họ.
Trong tập trước, Khương Mộ vừa mới xuất hiện đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Chỉ là màn thể hiện ban đầu của cô không được tốt cho lắm. Dù có ngoại hình nổi bật nhưng cô vẫn không chiếm được cảm tình của đa số khán giả. Sang tập mới này, người xem và cả các khách mời bình luận đều có những suy đoán riêng về cô. Ai cũng muốn biết trong những ngày ghi hình tiếp theo, cô có thay đổi gì không.
Dàn khách mời bình luận gồm năm người, ba nam hai nữ, trong đó có hai MC, một diễn viên hài, một ca sĩ và một thần tượng nổi tiếng.
Trong số đó, chỉ có thần tượng Vương Mặc là trẻ tuổi nhất, những người còn lại đều là những nhân vật kỳ cựu trong ngành, nên cách nói chuyện vô cùng sắc bén, không sợ đắc tội với ai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-86.html.]
Kể từ khi chương trình lên sóng, họ đã nổi tiếng với phong cách bình luận sắc như d.a.o cạo, thẳng thắn đến phũ phàng. Thậm chí, nhiều khán giả còn thích xem phần bình luận của dàn khách mời hơn cả diễn biến chính.
Người dẫn dắt toàn bộ chương trình là MC Trương Nguyên Minh. Anh tự giới thiệu bản thân rồi đọc lời quảng cáo một cách vô cùng hài hước.
Cách đọc quảng cáo của Trương Nguyên Minh không giống những MC khác, anh rất biết cách tạo điểm nhấn, ngay cả lời quảng cáo cũng có thể khiến người ta dở khóc dở cười, vừa mở màn đã khuấy động cả không khí.
Trương Nguyên Minh: “Chào mừng quý vị đã quay trở lại với phòng quan sát của ‘Yêu Trong Cùng Một Mái Nhà’. Hôm nay, trang viên tình yêu của chúng ta sẽ có những diễn biến gì đây? Tôi vẫn còn nhớ trong tập trước, mối quan hệ của các chàng trai cô gái trong trang viên dường như đã có những tiến triển mới. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là màn thể hiện của Khương Mộ lại rất tệ. Nếu không phải vì cô ấy quá xinh đẹp thì chắc tôi đã không xem nổi chương trình này. Rất nhiều bạn bè của tôi đã nói rằng, nếu gộp khuôn mặt của Khương Mộ và trí tuệ cảm xúc của Triệu Giai Giai lại với nhau thì thật là hoàn hảo.”
Một khách mời bình luận khác, Lý Mộng Nhiên, nói: “Đúng vậy. Tính đến hiện tại, khách mời nữ tôi thích nhất là Triệu Giai Giai, còn khách mời nam là Bạch Tuyết. Tiếc là hai người họ chẳng có chút cảm xúc nào với nhau. Thật hy vọng họ có thể tạo ra tia lửa tình.”
“Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy cùng xem video của ngày hôm nay nhé.”
"Ngay từ những giây đầu tiên, video đã mở ra khung cảnh một trang viên lãng mạn đang đắm mình trong nắng sớm. Góc quay đầu tiên bao quát toàn cảnh, sau đó nhanh chóng lướt qua những cảnh sắc xung quanh. Ánh nắng, hương hoa, tất cả đều gợi lên trong lòng người xem một sự mong chờ về những điều sắp diễn ra.
Trên nền nhạc du dương, người đầu tiên xuất hiện là Bạch Tuyết trong bộ đồ ngủ. Anh kéo tấm rèm voan trắng sang một bên, ánh mặt trời lập tức ùa vào qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt anh.
Ánh nắng có phần chói chang khiến Bạch Tuyết khẽ nheo mắt, bất giác nghiêng đầu đưa tay lên che. Khoảnh khắc ánh sáng lướt trên gò má, soi rõ đường xương hàm hoàn mỹ của anh khiến tất cả người xem đều phải nín thở, không nỡ bỏ lỡ một giây phút đẹp đẽ nào.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết xuất hiện trong trang phục đồ ngủ. Trước đây, anh luôn mặc áo sơ mi, cài nút áo đến chiếc trên cùng, trông vô cùng nghiêm túc và chỉn chu, kiểu tóc cũng được chải chuốt không một sợi rối. Nhưng Bạch Tuyết vừa mới ngủ dậy lại mang thêm vài phần lười biếng và tươi mới, không còn là một sự tồn tại xa cách, không thể chạm tới như trước.
Bạch Tuyết xoay người, đi đến bên giường, cầm lấy hộp kính trên tủ đầu giường rồi lấy kính ra đeo lên. Vừa đeo kính vào, khí chất cấm d.ụ.c lạnh lùng lập tức toát ra từ con người anh.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hai nữ quan sát viên đồng thời thốt lên: “Bạch Tuyết đúng là càng nhìn càng đẹp trai.”
Lý Mộng Nhiên nói: “Trước đây tôi thật sự không thấy cậu ấy đẹp trai đến thế, bây giờ đúng là tự vả mà. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi đều không nỡ chớp mắt.”
Thanh Toán Tiền gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, nếu Ngô Trạch Dã là mặt trời rực rỡ chói lòa, thì anh ấy chính là ánh trăng thanh cao thoát tục.”
Lời của nữ quan sát viên đã nói lên tiếng lòng của khán giả, nhưng những lời cảm thán của khán giả thì trực tiếp hơn nhiều.
Trên màn hình video của ứng dụng Thanh Chanh, bình luận bay đầy màn hình: “Aaaa, tôi c.h.ế.t mất!”, “Muốn làm cái kính của Bạch Tuyết quá đi!”, “Chồng em lại đổi người rồi!”, “Bạch Tuyết g.i.ế.c tôi đi, yêu c.h.ế.t mất!”
Quan sát viên Trương Nguyên Minh nhận xét: “Phải công nhận là, xem đến bây giờ, tôi cảm thấy rất khó có nữ khách mời nào làm Bạch Tuyết rung động. Cậu ấy quá lạnh lùng, xa cách, chính là kiểu con trai lạnh lùng, cấm d.ụ.c mà các bạn hay nói đấy. Mỗi ánh mắt của cậu ấy đều mang theo cảm giác từ chối.”
Lý Mộng Nhiên nói: “Trời ơi, tôi cũng thấy vậy đó. Nhưng mà tôi thật sự muốn xem dáng vẻ lúc cậu ấy rung động sẽ như thế nào. Ấy thế mà cả bốn nữ khách mời đều đã xuất hiện rồi, cũng không thấy cậu ấy để mắt đến ai cả.”
“Thôi cứ xem tiếp video đi, biết đâu hôm nay lại có tiến triển mới.”
Hình ảnh chuyển cảnh, quay trở lại trang viên.
Bảy vị khách mời lần lượt vệ sinh cá nhân xong và xuống lầu ăn sáng.
--------------------------------------------------