“Đúng là có hơi ‘trà xanh’ thật, nhưng mà trời ơi, nếu là tôi, nhìn thấy nụ cười đó chắc cũng lún sâu mất thôi.”
“‘Trà xanh’ như vậy mà cũng có người bênh? Thấy trai là cười như lên cơn, ghê tởm.”
“Ăn hết gạo nhà bà à? Bà không cười với đàn ông chắc? Người ta đã xác định quan hệ với khách mời nào đâu mà cười cũng không được?”
Tập này vừa kết thúc, từ khóa “Khương Mộ trà xanh” liền leo lên top tìm kiếm.
Trên mạng dấy lên một trào lưu phân tích những hành vi “trà xanh” của Khương Mộ.
Mọi khoảnh khắc mỉm cười của Khương Mộ trong chương trình đều bị cư dân mạng chụp lại và làm thành một bộ sưu tập.
Chính bộ sưu tập này đã lan truyền điên đảo trên mạng, và rồi chiều hướng dư luận dần dần thay đổi.
“Học hỏi nụ cười trà xanh cùng Khương Mộ.”
Khi nhà sản xuất của “Yêu Đương Chung Nhà” lướt Weibo thấy được chủ đề này, ông lập tức chỉ đạo bộ phận truyền thông của chương trình dựa vào đó để quảng bá, quyết tâm làm cho chương trình gây bão trên diện rộng.
Ngày hôm sau khi chương trình phát sóng, “Yêu Đương Chung Nhà” lại một lần nữa lên top tìm kiếm vì Khương Mộ, rất nhiều tài khoản marketing cũng đăng bài về cô.
Bài viết có lượt đọc cao nhất là một bài quảng cáo với tiêu đề: “Xem ‘Yêu Đương Chung Nhà’, học cách ‘trà xanh’ nói chuyện với con trai.”
Khương Mộ cũng không ngờ rằng, danh hiệu “trà xanh” của mình cứ thế lan truyền khắp cõi mạng.
Chuyện này vẫn là do hệ thống đột nhiên xuất hiện và nói cho cô biết.
[Hệ thống: Chúc mừng ký chủ, chỉ số ‘trà xanh’ của cô đột nhiên tăng vọt, và hiện tại vẫn đang tăng điên cuồng.]
[Khương Mộ: Hơi hoang mang... Tại sao vậy? Chẳng lẽ là vì tôi suýt nữa lấy mất lần đầu của Bạch Tuyết?]
[Hệ thống: Không phải, là vì sau khi chương trình phát sóng, mọi người đều cho rằng cô là một ‘trà xanh’. Cô bây giờ đang cực kỳ nổi tiếng trên mạng đó.]
[Khương Mộ: Nghe không giống chuyện tốt lắm nhỉ.]
[Hệ thống: Trong họa có phúc mà. Nhưng tôi thấy bây giờ mọi người có vẻ rất thích cô, còn tôn cô làm ‘trà xanh xinh đẹp nhất’ nữa đấy.]
[Khương Mộ: Được rồi, thảo nào tôi thấy dạo này mình lại đẹp ra.]
Ekip chương trình “Yêu Đương Chung Nhà” không ngờ rằng, chương trình sẽ trở nên nổi tiếng nhờ vào từ khóa “trà xanh”.
Vì vậy, trong tập tiếp theo, họ cũng dự định sẽ tập trung vào Khương Mộ. Nhà sản xuất còn đặc biệt nhấn mạnh, nhất là đoạn Khương Mộ chơi dương cầm, phải giữ lại toàn bộ, không được cắt một giây nào.
Đến lúc đó, mọi người sẽ phát hiện ra mỹ nhân “trà xanh” không chỉ có nhan sắc mà còn có tài năng, chắc chắn sẽ lại được một phen kinh ngạc.
Hơn nữa, trước khi mời khách mời, ekip chương trình đương nhiên đã tìm hiểu gia thế của từng người. Vì thế, sau khi tập tiếp theo được phát sóng, trong diễn đàn thảo luận về Khương Mộ xuất hiện một bài đăng đặc biệt. Trước đó, diễn đàn này toàn là những bài học hỏi về “trà xanh”.
Và bài đăng mới này vừa xuất hiện đã lập tức được ghim lên đầu trang, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
“Mỹ nhân ‘trà xanh’ Khương Mộ là con nhà giàu sao?”
Chủ thớt: “Có ai để ý chiếc váy Khương Mộ mặc trong tập hôm nay không? Là mẫu mới nhất của Chanel đó, tôi thấy trên tạp chí rồi, giá hơn tám nghìn tệ. Hơn nữa xem xong tập này tôi còn quay lại xem video tập trước, lại có phát hiện mới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-111.html.]
Đôi giày Khương Mộ mang lúc mới đến là của một thương hiệu Ý, loại rẻ nhất cũng phải mấy nghìn một đôi. Còn chiếc đồng hồ trên tay cô ấy là phiên bản giới hạn hơn trăm nghìn tệ đó.”
Bài đăng này vừa được đăng không lâu đã lên top, số người trả lời rất nhiều.
“Trời đất, vừa xinh vừa giàu, phú bà ngầm à?”
“Nói đến đồng hồ, tôi còn phát hiện tập này cô ấy không đeo đồng hồ mà đổi thành một chiếc vòng tay. Chiếc vòng này tôi từng thấy tổng giám đốc công ty tôi đeo, chắc cũng phải mấy chục nghìn.”
“Cô ấy làm hỏng đồng hồ của Ngô Trạch Dã, không phải nói sẽ mua đền cho anh ta một cái sao? Cái đồng hồ đó giá không hề rẻ, nhưng cô ấy nói ra cứ như chuyện nhỏ.”
“Thấy mọi người đều nói cô ấy ‘trà xanh’, tôi còn tưởng nhà không có điều kiện cơ.”
“Vãi chưởng, thế này ai mà đỡ nổi? Tôi cũng đổ rồi đây này.”
“Dù là ‘trà xanh’ tôi cũng yêu!”
“Tôi có thằng bạn nói nó cũng muốn tham gia ‘Yêu Đương Chung Nhà’. Biệt thự lớn có còn thiếu người không ạ? Làm người làm vườn cũng được.”
“Tôi cũng có một thằng bạn như thế.”
Khương Mộ không ngờ rằng, mình lại vì danh hiệu “trà xanh” mà thu về một lượng lớn người hâm mộ. Lợi ích đi kèm với việc tăng chỉ số “trà xanh” chính là giá trị nhan sắc cũng tăng theo.
Nhưng cho dù trên mạng có xảy ra bao nhiêu chuyện, cuộc sống trong trang viên vẫn diễn ra như cũ.
Có điều, hôm nay Khương Mộ nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh.
Đó là chiếc đồng hồ cô nhờ người mua để đền cho Ngô Trạch Dã.
Tuy là phiên bản giới hạn, nhưng Khương Mộ vẫn nhờ người mua được, chỉ là kiểu dáng có hơi khác so với chiếc của Ngô Trạch Dã.
Chắc là không mua được chiếc giống hệt.
Nhưng dù có giống hệt thì ý nghĩa cũng khác. Khương Mộ đền cho Ngô Trạch Dã một chiếc khác lại hay hơn, ít nhất vừa nhìn là có thể phân biệt được chiếc nào là do cô tặng.
Nhiều ngày trôi qua, Ngô Trạch Dã ngày càng để tâm đến Khương Mộ hơn. Điều này có thể cảm nhận được qua ánh mắt anh ta nhìn cô.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ nhận được đồng hồ xong, liền tỉ mỉ gói lại, rồi gửi tin nhắn cho Ngô Trạch Dã, hẹn anh ta tối nay gặp nhau trên ban công.
Mấy ngày nay, Ngô Trạch Dã liên tục chịu thiệt từ Khương Mộ. Mỗi lần anh ta chủ động, Khương Mộ lại tỏ ra xa cách lạnh lùng. Đến khi anh ta không có phản ứng gì, Khương Mộ lại cười với anh ta.
Cứ qua lại như vậy, Ngô Trạch Dã hoàn toàn không đoán được tâm tư của Khương Mộ.
Anh ta cũng đang nén một cục tức trong lòng. Ngay lúc anh ta chuẩn bị lạnh nhạt với Khương Mộ một phen, không ngờ lại đột nhiên nhận được tin nhắn mời hẹn của cô.
Ngày mai là buổi hẹn hò mới.
Phiếu hẹn hò anh ta vẫn chưa viết.
Chẳng lẽ lần này Khương Mộ hẹn anh ta là vì muốn anh ta viết tên cô vào phiếu hẹn hò?
--------------------------------------------------