Tạ Tinh Nhiên: “Lần sau phải ghi âm lại mới được.”
Khương Mộ: “Vô liêm sỉ, không có lần sau đâu.”
Hai người bắt đầu bước vào chế độ đấu võ mồm.
Không ngờ cuối cùng Khương Mộ lại cãi không lại Tạ Tinh Nhiên.
Học bá đúng là có thiên phú cả về mảng cãi nhau. Ban đầu rõ ràng là Khương Mộ chiếm thế thượng phong, nhưng dạo gần đây không biết Tạ Tinh Nhiên học được tuyệt kỹ cà khịa đỉnh cao ở đâu, động một tí là nói khiến Khương Mộ cứng họng.
Khương Mộ nhắn: “Hình tượng nam thần của anh sụp đổ rồi, em phải đăng đoạn chat này lên diễn đàn trường, cho mọi người thấy bộ mặt thật của Thủ khoa Tạ.”
Tạ Tinh Nhiên đáp: “Hình tượng ngây thơ của em cũng vỡ tan tành rồi đấy, hay là anh cũng đăng một bài để ‘minh oan’ cho tiểu tiên nữ Khương Mộ một chút nhỉ?”
Khương Mộ nhắn: “OK, anh đi mà đăng, chiều nay khỏi hẹn hò gì hết!”
Khương Mộ ăn vạ, Tạ Tinh Nhiên liền hết cách với cô.
Đã hẹn gặp nhau buổi chiều, vậy mà Khương Mộ cãi không lại liền đòi bùng kèo vào phút chót.
Tạ Tinh Nhiên rất bất đắc dĩ, anh hơi bực mình, nhưng lúc này lại không thể hạ mình xuống nước làm hòa với Khương Mộ.
Thật ra Khương Mộ không hề tức giận, chỉ là cố tình chọc cho anh sốt ruột thôi.
Cô cầm điện thoại lên, thử tìm lại một tài khoản WeChat mà dạo gần đây cô hay tìm kiếm. Trước đây đều báo không tìm thấy, không ngờ lần này lại có kết quả.
Chủ nhân của tài khoản WeChat này chính là gã cặn bã đã thao túng tâm lý nguyên chủ.
Mạnh Nhất Hứa đã lừa cả tình lẫn tiền của nguyên chủ, khiến cô ấy đau khổ tột cùng. Nhưng nếu so sánh, gã cặn bã đã hủy hoại cả đời nguyên chủ này còn đáng khinh bỉ hơn, đáng phải chịu báo ứng hơn.
Trước đây Khương Mộ không tìm được hắn là vì nguyên chủ liên lạc với hắn qua WeChat, cô tìm tài khoản đó nhưng không ra, có lẽ là do thời gian còn quá sớm, gã cặn bã chưa đăng ký tài khoản này.
Khương Mộ nhớ lúc nguyên chủ quen hắn, hắn đã là một blogger nổi tiếng trên Weibo, chuyên về mảng tình cảm. Trên Weibo, hắn xây dựng hình tượng một người đàn ông ấm áp, dịu dàng, vừa có tiền vừa có chiều sâu, một hình mẫu đàn ông hoàn hảo. Ngoại hình của hắn cũng không tệ, được rất nhiều cô gái săn đón.
Tài khoản mà Khương Mộ tìm được chính là tài khoản phụ của hắn.
Khương Mộ không vội kết bạn ngay mà đổi sang một chiếc điện thoại khác, dùng một tài khoản WeChat mới để gửi lời mời kết bạn.
Tài khoản này được cô chuẩn bị riêng cho gã cặn bã.
Suốt mấy tháng liền, tuần nào cô cũng đăng một bài lên vòng bạn bè để duy trì hoạt động cho tài khoản, đảm bảo sau khi kết bạn có thể khiến đối phương chú ý đến mình.
Trong lời mời kết bạn, cô viết rằng mình bị bắt nạt học đường vì quá xinh đẹp, không biết phải làm sao nên mới tìm đến hắn để xin giúp đỡ.
Không ngoài dự đoán của Khương Mộ, vài giờ sau gã cặn bã đó đã chấp nhận lời mời.
Khương Mộ không vội nhắn tin cho hắn.
Nếu đối phương có hứng thú, hắn sẽ tự vào xem vòng bạn bè của cô.
Gã cặn bã này tên là Tưởng Văn Thao, số cô gái bị hắn thao túng tâm lý không phải mười thì cũng là tám.
Nói một cách hoa mỹ, PUA là “cao thủ tán gái”, còn nói thẳng ra thì chính là “tra nam chuyên lừa gạt để lên giường”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-221.html.]
Thậm chí còn có rất nhiều nhóm PUA, chuyên mở các khóa học về tình cảm, huấn luyện thành viên thay đổi hình tượng, dạy cách nói chuyện, hẹn hò với người khác giới, thậm chí còn đào tạo học viên các chiêu trò chuyên để lừa các cô gái lên giường.
Và Tưởng Văn Thao này chính là một giảng viên của một câu lạc bộ PUA.
Hắn thậm chí có thể cùng lúc nói chuyện với hàng chục cô gái, thủ đoạn của hắn cũng thuộc hàng đỉnh cao trong câu lạc bộ.
Lúc nguyên chủ quen hắn, hắn đã kiếm đủ và đang trong giai đoạn muốn nghỉ ngơi. Khoảng thời gian đó, số lượng cô gái hắn trò chuyện ít đi rất nhiều, hắn chuyển sang tìm những cô gái ngây thơ, xinh đẹp và dễ kiểm soát.
Nguyên chủ hoàn toàn phù hợp với những điều kiện đó nên đã bị hắn nhắm đến.
Ban đầu, nguyên chủ còn tưởng mình đã gặp được định mệnh của đời mình, cho đến sau này, cô bị Tưởng Văn Thao tẩy não, dần đ.á.n.h mất bản thân, không dám phản kháng, cũng không dám trốn chạy, hết lần này đến lần khác tự làm tổn thương mình, cuối cùng kết thúc cuộc đời bằng cách tự sát.
Bây giờ, thời điểm Khương Mộ kết bạn với hắn là hai năm trước khi nguyên chủ quen hắn. Lúc này, Tưởng Văn Thao vẫn là giảng viên lợi hại nhất của câu lạc bộ.
Trên Weibo, tuy độ nổi tiếng của hắn chưa cao bằng sau này nhưng cũng đã có vài chục nghìn người hâm mộ.
Hắn thường xuyên giúp một số cô gái giải quyết khúc mắc, đăng bài lên Weibo để các fan giúp đỡ những cô gái cần được trợ giúp, tự xưng là “bạn của phái nữ”.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Thỉnh thoảng hắn cũng đăng vài tấm ảnh đời thường, khoe gu sống và vẻ ngoài bảnh bao của mình để củng cố lượng fan và thu hút thêm fan vì nhan sắc.
Tài khoản phụ mà Khương Mộ kết bạn là tài khoản Tưởng Văn Thao mới đăng ký được vài ngày. Hắn từng đăng ảnh chụp màn hình tài khoản này lên Weibo nhưng đã xóa đi rất nhanh.
Mấy hôm trước có rất nhiều người kết bạn, mấy hôm nay thì đã ít đi.
Vừa hay hắn vừa online thì thấy lời mời kết bạn của Khương Mộ.
Phải công nhận rằng, lý do kết bạn của Khương Mộ khiến hắn rất tò mò.
Bị bắt nạt vì quá xinh đẹp, vậy thì cô gái này phải đẹp đến mức nào?
Tưởng Văn Thao nghĩ ngợi rồi chấp nhận.
Sau khi trở thành bạn bè, Tưởng Văn Thao cứ ngỡ đối phương sẽ chủ động nhắn tin, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì.
Lúc đó Tưởng Văn Thao đang bận chỉnh sửa video, nhưng hắn vẫn gác lại công việc đang làm dở, nhấn vào xem vòng bạn bè của Khương Mộ.
Vòng bạn bè của Khương Mộ để chế độ xem trong vòng nửa năm, Tưởng Văn Thao có thể thấy rất nhiều trạng thái.
Trong đó không có nhiều ảnh tự sướng, nhưng tấm nào tấm nấy đều đủ xinh đẹp.
Tưởng Văn Thao vừa nhìn đã có hứng thú với cô gái xa lạ này.
Vậy thì việc cô ấy nói mình bị bắt nạt vì quá đẹp cũng không phải là không có khả năng.
Một cô gái vừa trong sáng vừa có chút lạnh lùng như vậy đủ để khiến người khác ghen tị.
Nhưng Tưởng Văn Thao vốn là một kẻ lừa đảo tình cảm, đương nhiên hắn biết ảnh cũng có thể là giả.
Hắn không vội tin ngay vào những tấm ảnh mình nhìn thấy.
Tuy nhiên, hắn vẫn chủ động nhắn tin cho Khương Mộ.
--------------------------------------------------