Giọng cô nhẹ nhàng, thanh âm không cao không thấp, lọt vào tai anh, lại vừa vặn gõ vào tim anh.
Hứa Thừa cũng không biết tại sao, lòng anh lại bắt đầu rối loạn.
Trái tim anh vốn dĩ là một khoảng trời yên ả với đàn bồ câu trắng đang tĩnh lặng ngắm nhìn phương xa, chẳng rõ đang trông đợi điều gì. Sự xuất hiện của Khương Mộ đã kinh động cả đàn chim, khiến chúng vỗ cánh bay lên tán loạn. Từng đôi cánh trắng muốt chao đảo trong lồng n.g.ự.c anh. Thình thịch, thình thịch... anh nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang đập.
Anh ngập ngừng lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ là... nghĩ đến vài chuyện thôi.”
"Khương Mộ hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”
Hứa Thừa không muốn nói lắm, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Anh chần chừ vài giây thì vừa hay MC trên sân khấu đã gọi tên mình.
Anh lập tức trở thành tâm điểm của cả khán phòng.
Hóa ra, anh đã được bình chọn là “Diễn viên trẻ triển vọng của năm”. MC đang mời anh lên sân khấu nhận giải.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Anh đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi bước lên sân khấu.
Khương Mộ cũng nhìn lên sân khấu, và rồi vô tình chạm phải ánh mắt của Tần Triệt.
Lúc nãy, Tần Triệt quay lại và đã trông thấy Khương Mộ. Ánh mắt anh dừng trên người cô rất lâu.
Mấy ngày nay, Tần Triệt cứ suy nghĩ mãi về chuyện tối hôm đó. Vốn dĩ người quản lý đã báo rằng Khương Mộ cũng có trong danh sách khách mời tối nay và hỏi anh có muốn tìm cớ không tham dự lễ trao giải thường niên này không. Nhưng sau một hồi cân nhắc, Tần Triệt vẫn quyết định đến.
Anh không chắc liệu chuyện hôm đó có ảnh hưởng đến quyết định này của mình hay không.
Nếu là trước đây, có lẽ anh thật sự sẽ từ chối tham gia một sự kiện nào đó chỉ vì có Khương Mộ, cốt để tránh mặt cô.
Ánh mắt Khương Mộ nhìn về phía Tần Triệt vô cùng bình tĩnh, nhưng Tần Triệt lại có chút bất thường.
Rất nhanh sau đó, Khương Mộ đã thờ ơ dời tầm mắt, quay sang trò chuyện cùng một ngôi sao ngồi bên cạnh.
Hạ Tiêu để ý thấy Tần Triệt cứ nhìn mãi về phía sau, bèn hỏi anh đang xem gì.
Tần Triệt cũng thu lại ánh nhìn, khẽ đáp: “Không có gì.”
Hạ Tiêu tò mò quay lại nhìn một vòng, vẻ mặt có chút nghi hoặc.
Hiện tại cô và Tần Triệt đang cùng một công ty nhưng không chung người quản lý.
Sắp tới, hai người sẽ hợp tác trong một bộ phim mới, nhưng vẫn chưa biết cụ thể khi nào khai máy. Đó là một bộ phim được đầu tư lớn cấp S, Tần Triệt và Hạ Tiêu đã được chốt cho vai nam nữ chính.
Các vai diễn khác vẫn chưa tuyển xong, dự kiến đầu năm sau sẽ bắt đầu khởi quay.
Để chuẩn bị cho vai diễn, cả hai đã từ chối rất nhiều công việc vào năm sau.
Vừa rồi, Hạ Tiêu và Tần Triệt thì thầm to nhỏ chính là đang bàn về chuyện này.
Những cuộc trò chuyện giữa Hạ Tiêu và Tần Triệt hầu như đều do cô chủ động khơi mào. Thái độ của Tần Triệt có phần lạnh nhạt, nhưng vì đã hợp tác vài lần nên Hạ Tiêu khá hiểu anh. Cô biết, thái độ đó mới chính là con người thật của anh, còn nếu anh tỏ ra dịu dàng, lịch thiệp thì chắc chắn chỉ là đang diễn.
“Anh đã xem Sắc Màu chưa? Của đạo diễn Quách Khởi Việt đấy, nam chính là anh chàng Hứa Thừa này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-453.html.]
Tần Triệt gật đầu: “Xem rồi, quả thật không tệ.”
Hạ Tiêu: “Thật à, em vẫn chưa kịp xem.”
Tần Triệt: “Ừ.”
Hạ Tiêu: “À, đúng rồi, anh có biết chuyện Lâm Sở Sở chuyển sang công ty Tinh Diệu không? Hình như tối nay cô ta cũng đến, anh có thấy không?”
Câu nói này của Hạ Tiêu cũng có ý thăm dò Tần Triệt. Tin đồn tình cảm giữa anh và Lâm Sở Sở đến giờ vẫn chưa được làm rõ, mà Tần Triệt dường như cũng không có ý định giải thích. Dù trong lòng biết chuyện đó không thể nào, cô vẫn có chút tò mò.
Tần Triệt cau mày. Nghe đến cái tên này, anh bất giác cảm thấy khó chịu: “Không thấy, tôi không rành chuyện của cô ta.”
“Vậy à.” Hạ Tiêu không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng đã có đáp án.
Lễ trao giải thường niên nhanh chóng kết thúc. Khương Mộ cũng nhận được một giải thưởng, cô cùng vài ngôi sao khác được bình chọn làm đại sứ thiện chí của GT. Trùng hợp thay, người trao giải chính là Tần Triệt.
Cả hai cùng đứng trên sân khấu nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Chẳng ai có thể nhận ra họ từng là thanh mai trúc mã, thậm chí đã kết hôn.
Lúc chụp ảnh chung, Khương Mộ và Tần Triệt đứng cùng một hàng, nhưng giữa hai người còn cách một khoảng trống đủ cho nửa người đứng vào, khiến bức ảnh trông rất kỳ quặc.
Đúng lúc này, Tần Triệt không hiểu sao lại chợt nhớ ra một chuyện.
Anh và Khương Mộ kết hôn lâu như vậy mà dường như không có lấy một tấm ảnh chụp chung tử tế, càng đừng nói đến ảnh cưới. Vài tấm ảnh duy nhất là ảnh chụp gia đình trong những lần về quê ăn Tết.
Về những chuyện này, Khương Mộ dường như chưa bao giờ trách anh. Còn có rất nhiều chi tiết tương tự cho thấy, trong cuộc hôn nhân đã qua của họ, Khương Mộ đã phải thỏa hiệp và hy sinh rất nhiều.
Thế nhưng lúc ly hôn, Tần Triệt lại chưa từng nghĩ đến những điều đó.
Mãi cho đến tận bây giờ, chỉ vì sự ngượng ngùng và xa cách giữa hai người lúc chụp ảnh vừa rồi, anh mới đột nhiên nhớ ra vô số chuyện mình đã từng xem nhẹ.
Tâm trạng anh trở nên phức tạp.
Tần Triệt thầm nghĩ, có lẽ mình nên làm gì đó để bù đắp cho cô ấy.
Tối hôm đó, loạt ảnh động của Khương Mộ trên t.h.ả.m đỏ lễ trao giải GT đã leo lên top tìm kiếm.
Dù có sự góp sức của bộ phận truyền thông công ty, nhưng những bức ảnh này vừa tung ra đã thật sự thu hút sự chú ý và được rất nhiều người chia sẻ.
Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra bộ lễ phục cao cấp mà Khương Mộ mặc là mẫu mới nhất của một thương hiệu danh tiếng, mà thương hiệu này trước đây vẫn luôn cho Hạ Tiêu mượn đồ.
Bộ lễ phục Hạ Tiêu mặc tối qua lại của một nhãn hàng khác, kém xa đẳng cấp so với bộ của Khương Mộ.
Không có lý nào thương hiệu đó lại không cho Hạ Tiêu mượn mà lại cho Khương Mộ mượn.
Kết hợp với động thái gần đây của Hạ Tiêu, các cư dân mạng tài ba đã đào ra được rằng cả Hạ Tiêu và Khương Mộ đều đã đổi người quản lý.
Người quản lý hiện tại của Khương Mộ chính là Lộ Nhiên, quản lý cũ của Hạ Tiêu.
Cùng lúc đó, Hạ Tiêu đăng một dòng trạng thái, thông báo mình đã chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, ký với công ty mới, đổi người quản lý, đồng thời cảm ơn sự nâng đỡ và đồng hành suốt chặng đường qua của Lộ Nhiên.
--------------------------------------------------