Rất nhanh, máy quay bắt đầu thay đổi góc, theo chân ống kính, khán giả thấy Chu Tinh đang thu dọn đồ đạc ở hành lang, Bạch Tuyết đi xuống lầu lấy nước, và cả Khương Mộ cùng Ngô Trạch Dã đang trò chuyện.
Điện thoại của Ngô Trạch Dã reo lên. Cả Khương Mộ và Ngô Trạch Dã đều nhìn thấy tin nhắn, nhưng qua màn ảnh thì không ai biết người gửi là ai và nội dung tin nhắn là gì.
Tuy nhiên, qua cuộc đối thoại của hai người, mọi người cũng có thể đoán được phần nào.
Ngay sau đó, Khương Mộ rời đi, còn Ngô Trạch Dã thì đi ra ban công.
Ban công này dường như chưa từng xuất hiện trước đây, nên khi nó đột ngột hiện ra, ai nấy đều ngơ ngác không biết đây là đâu.
Camera ở hành lang quay được cảnh Ngô Trạch Dã lên lầu, nhưng không ai biết anh ta đi gặp ai.
Cho đến khi Triệu Giai Giai xuất hiện trong khung hình.
Sau khi nghe xong cuộc đối thoại giữa Triệu Giai Giai và Ngô Trạch Dã, bình luận đã bùng nổ, che kín cả màn hình. Khán giả thậm chí phải tắt bớt bình luận mới có thể xem tiếp được.
“Vãi chưởng, Triệu Giai Giai đúng là con trà xanh thảo mai!”
“Thật không thể tin nổi, sau lưng cô ta lại là con người như vậy.”
“Bất kể lời cô ta nói có thật hay không, việc nói xấu Khương Mộ sau lưng như thế đã đủ thấy người phụ nữ này đáng sợ đến mức nào.”
“Vậy ra vẻ dịu dàng, phóng khoáng trước đây đều là giả tạo hết à? Trời đất ơi.”
“Ngô Trạch Dã sẽ tin sao? Lẽ nào Khương Mộ thật sự giống như lời cô ta nói?”
“Tôi thấy dáng vẻ của Ngô Trạch Dã hình như là tin rồi, đừng mà!”
“Khương Mộ còn coi Triệu Giai Giai là chị em thân thiết nữa chứ. Nếu biết Triệu Giai Giai nói xấu mình như vậy, không biết cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào.”
“Nghĩ đến cảnh bé trà xanh nhà tôi phải buồn là tim tôi tan nát rồi.”
Triệu Giai Giai và Ngô Trạch Dã vẫn đang nói chuyện, sắc mặt Ngô Trạch Dã đã trở nên vô cùng khó coi.
Triệu Giai Giai phát huy hết tài năng của một ả tâm cơ, một mặt nói xấu Khương Mộ, một mặt lại ra vẻ an ủi Ngô Trạch Dã.
“Em thừa nhận là em có lòng riêng. Tình cảm của em dành cho anh, em tin là anh có thể nhận ra.”
Ngô Trạch Dã chìm vào im lặng, không nói một lời.
“Sở dĩ trước đây em không nói cho anh biết, là vì em xem Khương Mộ như em gái, không muốn làm tổn thương con bé. Hơn nữa, trước đây anh cũng đối với con bé...” Triệu Giai Giai ngập ngừng một lúc, “Nhưng em lại càng không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương.”
Ngô Trạch Dã rời khỏi ban công, còn Triệu Giai Giai thì đứng đó, đăm chiêu nhìn theo bóng lưng anh. Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, ánh mắt ẩn chứa đầy thâm ý.
Thấy cảnh này, khán giả lại một lần nữa sôi sục.
“Biểu cảm của Triệu Giai Giai đáng sợ thật.”
“Giống hệt mấy mụ đàn bà hiểm độc trong phim khi thực hiện được âm mưu.”
“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Loại phụ nữ như Triệu Giai Giai, ngoài đời thật ra không hề ít.”
“Thảo mai quá, muốn tát cho cô ta một phát.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-139.html.]
Sau khi Triệu Giai Giai rời đi, máy quay vẫn dừng lại ở ban công vài giây, dường như để cho mọi người có thời gian tiêu hóa.
“Giờ tôi nóng lòng muốn xem phản ứng của Lý Mộng Nhiên ghê, cô ta không phải là fan cuồng của Triệu Giai Giai sao?”
“Đúng đúng, lần nào Lý Mộng Nhiên cũng bênh Triệu Giai Giai chằm chặp.”
“Lần này mặt cô ta lại bị vả sưng lên rồi. Tuy tôi nhìn thấy cô ta là đã thấy phiền, nhưng giờ lại rất muốn thấy mặt cô ta.”
“Chắc cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nói nữa đâu.”
Dường như đáp lại mong mỏi của khán giả, khung hình chuyển sang ban bình luận.
Sáu vị cố vấn lúc này cũng đang sững sờ vì cảnh tượng vừa rồi. Ai cũng không ngờ chương trình hôm nay lại có một màn kịch tính và cẩu huyết đến vậy.
Sự tương phản của Triệu Giai Giai quá lớn, hoàn toàn lật đổ mọi nhận thức của mọi người về cô ta trước đây.
Người bị sốc nhất không ai khác chính là Lý Mộng Nhiên.
Mặc dù mấy tập gần đây, biểu hiện của Triệu Giai Giai không được tốt lắm, nhưng vì ấn tượng ban đầu quá tốt đẹp, nên Lý Mộng Nhiên vẫn luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô ta.
Ai ngờ, lần này chương trình lại tung ra một cú sốc lớn như vậy, khiến Lý Mộng Nhiên dù muốn tìm lý do bao biện cho Triệu Giai Giai cũng không thể.
Tạm chưa bàn đến lời nói của Triệu Giai Giai là thật hay giả, nhưng cái mác hai mặt thì cô ta khó mà gỡ ra được.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Trương Nguyên Minh xoa cằm nói: “Triệu Giai Giai này tôi thật không nhìn thấu nổi, sao lại có thể có hai bộ mặt trước sau như vậy được.”
Hứa Tín Lương, người hiền lành nhất trong ban bình luận, lên tiếng: “Tôi cũng không ngờ, người vốn được khen ngợi nhiều nhất là Triệu Giai Giai sau lưng lại là hạng người này. Ngược lại, Khương Mộ lại càng ngày càng đáng mến.”
“Nhưng mà, mọi người thấy lời Triệu Giai Giai nói có thật không? Khương Mộ thật sự vì muốn vào showbiz, muốn nổi tiếng nên mới tiếp cận Ngô Trạch Dã và tỏ tình với anh ta à?”
Thắc mắc của ban bình luận cũng là điều khán giả muốn biết.
Các diễn đàn tranh cãi suốt nửa ngày trời mà vẫn không có kết quả.
Không ai biết lời Triệu Giai Giai nói rốt cuộc có phải là sự thật hay không.
Những người tin tưởng Khương Mộ chỉ chiếm một phần nhỏ. Dù sao thì ấn tượng ban đầu của Khương Mộ cũng không tốt, bây giờ lại có những biểu hiện “trà xanh” khắp nơi, nói không chừng cô thật sự giống như lời Triệu Giai Giai nói.
Muốn xác thực vấn đề này, chỉ có thể chờ đến ngày tỏ tình cuối cùng.
Đêm hôm đó, sau khi tập mới nhất của chương trình kết thúc, cụm từ “Triệu Giai Giai trà xanh thảo mai” đã leo lên top tìm kiếm.
Ả tâm cơ đối đầu với bé trà xanh.
Chỉ nghe biệt danh thôi, cái tên của Triệu Giai Giai đã không dễ nghe bằng của Khương Mộ rồi.
Thực ra cũng là vì ấn tượng ban đầu của Triệu Giai Giai quá tốt, nên một khi mọi người phát hiện ra cô ta không giống như mình nghĩ, họ sẽ càng thêm ghét bỏ.
Còn Khương Mộ, ngay từ đầu đã bị khán giả nhắm vào, ai cũng không ưa cô. Bây giờ dù có nghe Triệu Giai Giai nói xấu cô, mọi người cũng không tức giận nhiều, thậm chí còn có chút nghi ngờ tính xác thực của những lời đó.
Dù sao thì một Triệu Giai Giai đi nói xấu sau lưng người khác còn đáng khinh hơn một Khương Mộ bị cho là đã làm sai.
--------------------------------------------------