Mộ Dung Hành không thể nào ngờ rằng Khương Mộ sẽ cứ thế mà đi mất. Cả con người nàng đều bao trùm trong một màn sương bí ẩn, khiến hắn nghĩ mãi không ra.
Hắn mang những vần thơ nàng để lại về hoàng cung, lật xem không biết bao nhiêu lần, càng đọc lại càng thêm ngưỡng mộ tài hoa của nàng. Đêm đó, dung nhan tuyệt thế của Khương Mộ cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí hắn, chẳng thể nào quên được.
Để tìm ra tung tích của Khương Mộ, Mộ Dung Hành đã huy động một nửa Ảnh vệ đi điều tra, còn hạ lệnh bằng mọi giá phải tìm được người, đảm bảo nàng an toàn trở về hoàng cung, một sợi tóc cũng không được thiếu.
Thế nhưng mấy ngày trôi qua, ngay cả một cái bóng cũng chẳng tìm thấy.
Không chỉ không tìm được người, mà những tin tức tra ra cũng vô cùng hỗn loạn, manh mối cứ đến một điểm mấu chốt nào đó là lại đứt đoạn.
Mộ Dung Hành tức giận, lập tức cho gọi Mộ Dung Diễn đến, nhờ y hỗ trợ tìm người.
Khương Mộ đương nhiên biết Mộ Dung Hành đang tìm mình. Nàng cứ ung dung ở trong vương phủ, cửa chính không ra, cửa sau không bước. Mộ Dung Hành có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được, người con gái đã có một đêm xuân với mình lại đang ở ngay trong phủ của Thành Vương.
Nhưng dù không ra khỏi cửa, cuộc sống của Khương Mộ cũng chẳng hề yên ả.
Nàng không đi tìm chuyện, thì tự khắc có chuyện tìm đến nàng.
Sau khi Hạ Hà đến Thu Nhã các, Khương Mộ đã lệnh cho Tuyết Đằng để mắt đến bên đó, hễ có động tĩnh gì là phải lập tức báo cho nàng. Quả nhiên, Tuyết Đằng nhanh chóng phát hiện ra Thu Nhã các gần đây có điều bất thường. Hoàn Nhược có một nha hoàn thân cận, hôm qua vừa ra khỏi phủ, hôm nay lại đi nữa. Mấy ngày nay còn mời đại phu đến hai lần, kê một ít t.h.u.ố.c an thai. Nhưng Tuyết Đằng đi hỏi thăm thì đại phu nói cái thai rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì, vậy mà Thu Nhã các vẫn yêu cầu đại phu mỗi ngày đều phải đúng giờ đến khám.
Càng nghĩ càng thấy không bình thường.
Khương Mộ bèn bảo Tuyết Đằng tối đến rình xem Hạ Hà, quả nhiên bắt gặp ả lén lút đưa một cái lọ cho nha hoàn thân cận của Hoàn Nhược.
Xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, Khương Mộ liền biết Hoàn Nhược và Hạ Hà đang giở trò quỷ gì.
Trong cốt truyện gốc, Hoàn Nhược cũng từng dùng chính đứa con của mình để hãm hại nguyên chủ, và người hiến kế lúc đó cũng chính là Hạ Hà.
Bây giờ, Hạ Hà lại chọn đúng thời cơ, tính kế một mũi tên trúng hai đích.
Khương Mộ đang dần được Vương gia sủng ái, trong khi Hoàn Nhược tuy m.a.n.g t.h.a.i nhưng lại thất sủng. Chỉ có ả, không những chẳng được Vương gia để ý, mà còn phải chịu đủ ánh mắt lạnh lẽo ở Thu Nhã các.
Hạ Hà không cam tâm cứ thế sống mòn, ả nhận ra Hoàn Nhược đang nóng lòng muốn trừ khử Khương Mộ nên đã chủ động hiến kế.
Nếu Hoàn Nhược thật sự làm theo lời ả, ả sẽ có cách loại bỏ cả hai kẻ địch trong một lần.
Khương Mộ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nên khi ngày đó đến, nàng chẳng hề nao núng.
Hoàn Nhược uống t.h.u.ố.c xong, nằm chờ d.ư.ợ.c hiệu phát tác. Không ngờ khi đại phu tới, dù nàng ta đã uống t.h.u.ố.c an thai nhưng cơn đau bụng vẫn không ngừng, thậm chí còn dữ dội hơn.
Lúc này Hoàn Nhược mới biết mình đã bị Hạ Hà chơi một vố. Nàng ta tức đến hộc máu, hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t Hạ Hà ngay lập tức. Nhưng nàng ta đã hy sinh cả đứa con trong bụng, nếu chỉ để trừ khử một con tiện tỳ vô dụng như Hạ Hà thì thật sự là quá thiệt thòi.
Nàng ta chỉ có thể tiếp tục kế hoạch ban đầu, đổ hết tội lỗi lên đầu Khương Mộ.
Hạ Hà đã lường trước được việc này. Nhìn bộ dạng đau đớn tột cùng của Hoàn Nhược, ả không khỏi mừng thầm trong bụng, chiêu mượn d.a.o g.i.ế.c người này của ả quả thực cao tay.
Đến lúc đó, mọi tội lỗi sẽ bị đẩy cho Khương Mộ, còn Hoàn Nhược vừa mất con vừa thất sủng. Ngày ả được ngóc đầu lên sắp đến rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-344.html.]
Mộ Dung Diễn nhận được tin Hoàn Nhược bỗng dưng băng huyết, lập tức chạy về vương phủ. Khi y về đến nơi, Hoàn Nhược đã sảy thai, vì mất m.á.u quá nhiều nên đã rơi vào hôn mê.
Đây là đứa con đầu lòng của Mộ Dung Diễn, vậy mà cứ thế không còn nữa. Y nổi trận lôi đình, khiến vị đại phu sợ hãi vô cùng, run rẩy nói: “Thuốc an thai của trắc phi... đã bị hạ độc.”
Mắt Mộ Dung Diễn đỏ ngầu, y ôm lấy Hoàn Nhược, gầm lên: “Tra! Cho ta tra!”
Các nha hoàn trong phòng Hoàn Nhược cũng sợ hãi tột độ. Vừa rồi Hoàn Nhược chảy rất nhiều máu, giờ đứa bé đã mất, bản thân nàng ta cũng hơi tàn sức kiệt, nếu không nhờ đại phu cứu chữa kịp thời, e là mạng cũng khó giữ.
Nhưng trước khi ngất đi, Hoàn Nhược đã dùng chút sức lực cuối cùng để dặn nha hoàn thân cận phải đổ tội cho Khương Mộ.
Ả nha hoàn đó vẫn làm theo lời chủ, khai rằng hôm nay đã thấy người của Minh Nguyệt cư lảng vảng ngoài cửa Thu Nhã các.
Đây cũng là một phần trong kế hoạch của chúng. Cùng ngày hôm đó, chúng đã cố ý bảo Hạ Hà gọi Thu Cúc của Minh Nguyệt cư đến, để nàng đi ngang qua cửa Thu Nhã các, sau đó lén giấu t.h.u.ố.c độc hại Hoàn Nhược vào phòng của Thu Cúc.
Thuốc cũng là do Hạ Hà giấu từ hai hôm trước. Ả và Xuân Đào, Thu Cúc, Đông Mai vốn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ít nhiều vẫn còn chút tình cảm.
Xuân Đào và Đông Mai biết ả phản bội Khương Mộ thì đã không còn coi ả là chị em, nhất quyết không chịu gặp mặt. Chỉ có Thu Cúc là mềm lòng, thấy ả ăn nói đáng thương nên đã cho ả vào phòng mình nói chuyện một lát.
Cứ như vậy, Hạ Hà đã tìm được cơ hội để giấu thuốc.
Mộ Dung Diễn nghe chuyện này có liên quan đến Minh Nguyệt cư, y cau mày không muốn tin, nhưng Hoàn Nhược mất con, ai là người được lợi nhất?
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đương nhiên là Khương Mộ.
Chuyện này kẻ ngốc cũng có thể nghĩ đến Khương Mộ.
Trừ Khương Mộ ra, dường như không ai làm vậy. Mộ Dung Diễn hoàn toàn không nghĩ tới việc Hoàn Nhược sẽ tự tay hại c.h.ế.t con mình để đổ tội cho người khác. Vì thế, y vẫn phái người đến Minh Nguyệt cư lục soát.
Nhưng Khương Mộ đã sớm sai Tuyết Đằng lấy gói t.h.u.ố.c trong phòng Thu Cúc đi, đồng thời đặt vào chỗ Hạ Hà giấu t.h.u.ố.c một loại t.h.u.ố.c bổ thông thường khác.
Rất nhanh, Mộ Dung Diễn đã dẫn người đến Minh Nguyệt cư.
Đi cùng còn có Hạ Hà và nha hoàn thân cận của Hoàn Nhược.
Bởi vì có lời khai của ả nha hoàn, nên họ xông thẳng vào phòng Thu Cúc đầu tiên, nói là để tránh cho họ phi tang vật chứng.
Thu Cúc hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một đám người ùa vào phòng mình, lục lọi chưa được bao lâu đã tìm thấy một gói t.h.u.ố.c trong tủ của nàng.
Gói t.h.u.ố.c được đưa đến trước mặt Mộ Dung Diễn. Sắc mặt y tối sầm lại.
Y lạnh lùng nhìn về phía Khương Mộ.
Y cảm thấy mình đã nhìn lầm người. Y từng cho rằng Khương Mộ là một người lương thiện và ngây thơ đến nhường nào, không ngờ nàng lại có thể độc ác đến vậy.
Khương Mộ nhìn thấy bộ dạng này của Mộ Dung Diễn, chỉ muốn tát cho y một cái.
Nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: “Không biết Vương gia làm vậy là có ý gì?”
--------------------------------------------------