Ngay sau đó, tài khoản Weibo chính thức của chương trình cũng cập nhật thông báo, cho biết trong vài tuần tới, mỗi tuần sẽ phát sóng hai tập vào thứ Sáu và thứ Bảy.
Các fan của chương trình đều vô cùng phấn khích, để lại bình luận khen ngợi tổ chương trình quá có tâm. Trước đây mỗi tuần chỉ có một tập xem không đã ghiền, giờ một tuần có hai tập thì còn gì tuyệt vời hơn.
Lúc này, các khách mời trong căn nhà chung cũng bật ti vi, chuẩn bị xem lại những tập trước của chương trình.
Khi còn ở nước ngoài, họ không thể xem được. Sau khi về nước, mạng internet không còn bị hạn chế, tuy mọi người vẫn chưa nhận lại điện thoại di động và chưa thể lên mạng đọc tin tức, nhưng trong nhà có ti vi, chỉ cần bật lên là có thể xem lại các tập đã phát.
Hôm nay họ xem tập đầu tiên. Sáu vị khách mời lần lượt xuất hiện, mỗi người đều có cách ra mắt đặc biệt, khiến khán giả vô cùng tò mò. Hậu kỳ dựng phim cũng rất hấp dẫn, phải xem hơn mười phút mới thấy rõ mặt cả sáu người.
Sáu vị khách mời vừa đến trang viên, ai cũng lạ lẫm, không khí trên màn hình toát ra vẻ ngượng ngùng rõ rệt. Vài người không biết nên nói gì, thậm chí vừa mở lời được vài câu đã rơi vào im lặng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đúng lúc này, Triệu Giai Giai phiên bản trọng sinh đã tỏa sáng giữa mọi người.
Vì đã trải qua một lần, cô ta tự nhiên có kinh nghiệm hơn những người khác. Rất nhiều lần chính cô ta là người khuấy động không khí, không chỉ phá vỡ sự ngượng ngùng mà còn nói năng nhỏ nhẹ, quan tâm đến cảm xúc của từng người. Cô ta cũng rất am hiểu tính cách của mỗi khách mời, nên cách đối xử với mỗi người đều có chút khác biệt.
Vì vậy, xem xong tập đầu tiên, ngay cả Khương Mộ cũng phải thừa nhận rằng, Triệu Giai Giai trông có vẻ rất đáng mến, thảo nào ban đầu cô ta lại có nhiều người hâm mộ qua đường đến vậy.
Trong các khách mời nữ, Tần Tư Ngọc nói nhiều nhất nhưng lại có vẻ tùy tiện, Chu Tinh lớn tuổi nhất, thẳng tính nên nói chuyện không dễ nghe. Chỉ có Triệu Giai Giai tỏ ra dịu dàng, phóng khoáng, chu đáo lo cho mọi người rất nhiều việc, khiến hai khách mời nữ kia nhanh chóng bị cô ta thu phục.
Nếu Khương Mộ không xuất hiện, Triệu Giai Giai chắc chắn đã là người chiến thắng cuối cùng, cả danh và lợi đều trọn vẹn.
Thấy mình thể hiện tốt như vậy trên chương trình, hậu kỳ cũng có phần ưu ái mình, tâm trạng của Triệu Giai Giai rõ ràng đã tốt lên.
Thế nhưng, sau khi xem xong tập đầu tiên, Tần Tư Ngọc và Chu Tinh lại có những suy nghĩ khác.
Họ không ngờ rằng mình hoàn toàn trở thành người làm nền cho Triệu Giai Giai. Trước đây, họ không nhận ra mình bị Triệu Giai Giai giật dây, nhưng bây giờ xem lại chương trình, họ lờ mờ cảm nhận được những lần Triệu Giai Giai nhờ vả hay những lời cô ta nói trước mặt họ, dường như đều là cố ý diễn trước máy quay.
Ví dụ như lúc rửa bát ngày hôm sau, rõ ràng Tần Tư Ngọc đến giúp Triệu Giai Giai, đã rửa được một nửa thì Triệu Giai Giai nói không cần cô giúp nữa, cô mới rời đi. Nhưng cuối cùng khi lên sóng, cảnh đó lại thành cả hai cùng rửa bát, rồi cô rửa được nửa chừng thì vô trách nhiệm bỏ lại cho Triệu Giai Giai. Còn Triệu Giai Giai không những không một lời oán thán mà còn cặm cụi rửa cho xong.
Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Tư Ngọc sa sầm lại.
Chu Tinh cũng đồng cảm, bởi chuyện tương tự cũng đã xảy ra với cô.
Theo kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ quay ở nước ngoài cho đến khi kết thúc. Sự xuất hiện của Khương Mộ đã gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến tháng cuối cùng phải quay ở trong nước, nếu không thì mọi người cũng chẳng xem được chương trình.
Trong cốt truyện gốc, Tần Tư Ngọc và Chu Tinh cho đến phút cuối cùng vẫn luôn nghĩ tốt về Triệu Giai Giai, luôn đứng về phía cô ta. Nhưng hình như sau khi chương trình kết thúc, cả hai đã lên mạng đăng đàn nói về vấn đề của Triệu Giai Giai.
Kết quả là bị cư dân mạng công kích.
Lúc đó, Triệu Giai Giai đã là người có một lượng fan nhất định.
Còn hai người họ chẳng ghép đôi thành công, cũng chẳng có fan, tự nhiên không mấy ai tin lời họ nói. Cả hai còn bị coi là những kẻ hết thời muốn ké fame để nổi tiếng.
Thấy sắp đến 8 giờ, Khương Mộ đề nghị về phòng thu dọn hành lý. Tần Tư Ngọc và Chu Tinh cũng chẳng còn tâm trạng xem tiếp, mọi người lần lượt đứng dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-130.html.]
Triệu Giai Giai tuy vẫn muốn xem nữa, nhưng cũng không tiện ở lại một mình, đành nói theo: “Vậy hôm nay đến đây thôi nhé, mọi người nghỉ ngơi sớm, mai gặp.”
Lúc này, Tần Tư Ngọc càng nhìn Triệu Giai Giai càng thấy chướng mắt, cảm thấy mỗi câu cô ta nói đều là để làm nổi bật bản thân.
Cô thầm nghĩ, ai mà chẳng biết, còn cần cô phải nói à, ra vẻ quan tâm mọi người lắm.
Cô nhếch mép, quay mặt bỏ đi.
Chu Tinh liếc nhìn Triệu Giai Giai một cái, ánh mắt cũng rất khó tả.
Triệu Giai Giai bị nhìn đến ngơ ngác, không hiểu có ý gì, nhưng mọi người đều đã đi cả rồi.
Cô ta đứng tại chỗ do dự một lát rồi cũng đi theo.
Tối hôm trước, sau khi cô ta nói chuyện với Ngô Trạch Dã, thái độ của anh đối với Khương Mộ dường như đã có chút thay đổi, chứng tỏ những lời cô ta nói đã có tác dụng.
Dù không thể làm Ngô Trạch Dã hoàn toàn hết hi vọng với Khương Mộ, nhưng ít nhiều cũng sẽ thay đổi cái nhìn của anh về cô.
Triệu Giai Giai lúc này đã nghĩ thông suốt. Dù lần này thất bại, không đạt được điều mình muốn, nhưng dù sao cô ta cũng là người trọng sinh. Lần này không được thì sau khi chương trình kết thúc, cô ta vẫn có thể dựa vào lợi thế của người trọng sinh để đạt được nhiều lợi ích khác.
Cô ta không tin, đời này mình lại có thể sống tệ hơn đời trước.
Việc cô ta cần làm bây giờ, là khiến Khương Mộ cũng chẳng được lợi lộc gì.
Bây giờ Ngô Trạch Dã đã có cái nhìn khác về Khương Mộ, vậy thì buổi hẹn hò ngày mai của anh và Khương Mộ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Với tính cách của Ngô Trạch Dã, không chừng anh sẽ thẳng thừng tỏ thái độ với Khương Mộ cũng nên.
Nghĩ đến đây, Triệu Giai Giai có chút mong chờ.
Không biết ngày mai mình sẽ ghép đôi với ai, cô ta chỉ hy vọng không phải là Dương Chanh.
Cô ta thực sự chịu hết nổi Dương Chanh rồi.
Triệu Giai Giai thầm cầu nguyện, mong Dương Chanh và Khương Mộ thành một cặp, để Dương Chanh đi gây họa cho cô ta.
Hoặc không thì là Phó Yến Húc.
Phó Yến Húc là một tên tra nam lăng nhăng, nếu Khương Mộ thích hắn, cuối cùng cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Con ngốc Khương Mộ đó, có khi bị lừa rồi còn giúp người ta đếm tiền cũng nên.
Cùng lúc đó, tập mới của “Người Yêu Chung Nhà” lại lên sóng đúng giờ.
Tập này có thể nói là được vạn người mong đợi. Ai cũng háo hức muốn xem cảnh Khương Mộ một mình “cân” bốn, lần lượt hẹn hò với bốn khách mời nam, quả đúng là một “tra nữ” chính hiệu.
Mọi người đều muốn xem cô nàng “trà xanh” Khương Mộ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này.
Đương nhiên, rất nhiều khán giả cũng muốn xem các cặp đôi khác hẹn hò.
--------------------------------------------------