“Khương Mộ về rồi à? Chẳng phải cậu đi hẹn hò với Phó Yến Húc sao, sao giờ lại đi cùng Bạch Tuyết thế này?” Triệu Giai Giai cố tình hỏi.
Câu hỏi của Triệu Giai Giai quả thực rất khó trả lời, huống hồ mắt cô ta cứ dán chặt vào hai bàn tay đang nắm của họ.
Khương Mộ không nói gì, chỉ huých nhẹ vào người Bạch Tuyết, ra hiệu anh buông tay mình ra.
Bạch Tuyết không những không buông mà còn nắm chặt hơn.
Tưởng rằng Khương Mộ không dám trả lời, Triệu Giai Giai tiếp tục truy hỏi: “Cũng không còn sớm nữa, hai người định đi đâu vậy?”
Bạch Tuyết lạnh lùng đáp: “Cô có việc gì à?”
Triệu Giai Giai chau mày, thoáng chút bối rối rồi gượng cười: “Không có gì, mình chỉ tò mò hỏi chút thôi.”
“Vậy thì làm ơn đừng tò mò những chuyện không đâu.”
Lời của Bạch Tuyết quả thật chẳng nể nang ai chút nào. Khương Mộ đành nghiêm túc giải thích: “Giai Giai, cậu đừng hiểu lầm, ý của Bạch Tuyết là... chuyện của bọn tớ không liên quan đến cậu.”
Triệu Giai Giai: “...”
Lời giải thích này thà không nói còn hơn.
Thấy dáng vẻ ngô nghê của Khương Mộ, cơn giận trong lòng Bạch Tuyết cũng nguôi đi gần hết.
Đúng lúc này, nhân viên của tổ chương trình lên thông báo đạo diễn có chuyện cần tuyên bố, yêu cầu mọi người tập trung dưới nhà.
Hết cách, cả ba đành phải đi xuống.
Khương Mộ len lén nhìn Bạch Tuyết, nói nhỏ: “Bạch Tuyết, anh buông tay em ra trước đi.”
Không thể cứ nắm tay nhau thế này mà đi xuống được, lát nữa mọi người nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.
Bạch Tuyết nhíu mày, lẳng lặng liếc cô một cái. Anh không nói gì thêm, nhưng cũng nới lỏng tay ra.
Triệu Giai Giai nhìn hai người họ, trong lòng thầm cười khẩy.
Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ.
Đạo diễn đứng trước ghế sô pha, hắng giọng rồi nói bằng một âm lượng đủ để ai cũng nghe thấy: “Hôm nay tôi muốn thông báo một việc. Thời gian ghi hình của chương trình ‘Người Yêu Chung Nhà’ là ba tháng, hiện tại đã trôi qua hai tháng. Tổ chương trình quyết định tháng cuối cùng sẽ quay ở trong nước. Chúng tôi đã chọn xong ngôi nhà chung và đặt vé máy bay về nước cho mọi người vào ngày kia.”
Dứt lời, ai nấy đều sửng sốt, chuyện này quá đột ngột.
Phó Yến Húc mới đến chưa được bao lâu đã phải trở về, anh có chút không vui: “Sao lại đột ngột như vậy? Không phải nói sẽ quay đủ ba tháng ở nước ngoài sao?”
“Đây là quyết định nhất trí sau khi thảo luận của tổ chương trình. Mục đích là để mọi người trở về môi trường quen thuộc trong khoảng thời gian cuối cùng này, điều đó cũng có thể thúc đẩy sự thấu hiểu và tăng cường tình cảm lẫn nhau.” Đạo diễn bình thản giải thích.
“Về nước thì chúng ta sẽ đến thành phố nào ạ?” Chu Tinh hỏi.
Nhà cô ở thành phố B, nhưng công việc lại ở thành phố A, cả hai nơi cô đều có nhà riêng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-126.html.]
Đây cũng là vấn đề mà những người khác quan tâm, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía đạo diễn.
Đạo diễn cố tình úp mở: “Chuyện này ngày mai mọi người sẽ biết. Ngày kia chúng ta khởi hành, mọi người có hai ngày để thu dọn hành lý.”
Ai nấy đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, không ai nói thêm gì nữa. chương trình đã đi đến giai đoạn này, sắp kết thúc nhưng vẫn chưa có một cặp đôi nào rõ ràng. Tổ chương trình cũng sốt ruột, không thể để đến cuối cùng mà chẳng có đôi nào thành được.
Phải tác hợp cho một đôi nào đó thôi.
Nhưng rốt cuộc là đôi nào đây?
Hiện tại, cả bốn khách mời nam đều hướng về Khương Mộ, trong khi cô lại có vẻ đối xử với ai cũng như nhau.
Trong số các khách mời nữ còn lại, Chu Tinh và Tần Tư Ngọc đều để ý đến Phó Yến Húc, còn Triệu Giai Giai thì trước sau như một chỉ có Ngô Trạch Dã.
Điều khán giả quan tâm nhất là Khương Mộ sẽ thuộc về ai, vì vậy trước tiên phải chọn ra một người ghép đôi chính thức cho cô. Chỉ cần xác định được Khương Mộ chọn ai, ít nhất chương trình sẽ không kết thúc trong cảnh không cặp nào thành đôi, khán giả cũng sẽ hài lòng.
Nhưng trong lòng Khương Mộ muốn chọn ai thì tổ chương trình cũng không rõ. Trước đây, nhà sản xuất còn thử cử trợ lý đến dò hỏi Khương Mộ, kết quả chẳng những không moi được thông tin gì mà cô trợ lý còn lỡ miệng tiết lộ luôn cả sự sắp đặt của tổ chương trình cho Khương Mộ biết.
Cứ như vậy, tổ chương trình hoàn toàn mù tịt về kết quả cuối cùng.
Người ta thường nói mấy chương trình thực tế thế này đều có kịch bản, khách mời chỉ diễn theo, ngay cả cặp đôi cuối cùng cũng đã được định sẵn.
Thế nhưng toàn bộ ê-kíp của “Người Yêu Chung Nhà” đều có thể đảm bảo rằng chương trình này tuyệt đối không có kịch bản, bởi chính họ cũng không biết kết cục sẽ ra sao. Ngày nào họ cũng chân thành thảo luận xem cuối cùng Khương Mộ sẽ chọn ai.
Là mỹ nam lạnh lùng Bạch Tuyết, thiếu niên trẻ trâu Dương Chanh, ảnh đế điển trai Ngô Trạch Dã, hay quý công tử dịu dàng Phó Yến Húc?
Tổ chương trình quyết định đột ngột về nước cũng là vì tình hình hiện tại quá mơ hồ. Nhà sản xuất cho rằng có lẽ sau khi về nước, cho các khách mời một chút không gian tự do thì tình hình sẽ sáng sủa hơn.
Sau khi về nước, tổ chương trình sẽ cho các khách mời nhiều không gian riêng tư hơn, không bất tiện như khi ở nước ngoài.
Tất nhiên, việc này cũng có một nhược điểm. Khi khách mời tự do hơn, có thể sẽ xảy ra những chuyện không thể kiểm soát.
Nhưng như vậy, chương trình cũng sẽ kịch tính và đáng xem hơn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đạo diễn nói xong, các khách mời liền tản ra. Khương Mộ nhìn Bạch Tuyết, nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục nói chuyện dang dở lúc nãy, nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi luôn.
Phó Yến Húc tiến lại gần hỏi cô: “Vừa rồi không sao chứ?”
Khương Mộ lắc đầu: “Không sao ạ.”
Phó Yến Húc ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn hỏi: “Bạch Tuyết không nói gì với em sao?”
“Anh ấy có vẻ định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã bị người của tổ chương trình gọi xuống rồi.”
“Vậy à.”
“Vâng.”
“Hôm nay anh rất vui, còn em thì sao?”
--------------------------------------------------