“Ừ.” Ngô Trạch Dã nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch.
Anh bỗng cảm thấy hơn hai mươi năm qua mình đã sống thật uổng phí.
Đến tận bây giờ mới biết rung động là gì.
Trước đây, khi đóng những bộ phim tình cảm, anh chưa bao giờ có thể thật sự nhập tâm, thế nên những vai diễn đó của anh chỉ nhận được đ.á.n.h giá làng nhàng từ giới chuyên môn. Giờ đây, anh chợt nghĩ nếu có cơ hội diễn lại, chắc chắn kỹ năng của anh sẽ có một bước đột phá vượt bậc.
Nhận được câu trả lời, Khương Mộ cười rạng rỡ như một đứa trẻ, khiến người khác chỉ muốn cưng chiều.
Ngô Trạch Dã không ngờ, nhiều năm không tìm được người con gái mình thích, vậy mà chỉ tham gia một chương trình hẹn hò thôi đã gặp được rồi.
Nấp trong bóng tối, Triệu Giai Giai nghiến chặt răng.
Cảnh tượng tình tứ giữa Khương Mộ và Ngô Trạch Dã khiến cô ta tức điên lên.
Ngô Trạch Dã thích Khương Mộ từ lúc nào?
Triệu Giai Giai đã dày công sắp đặt bấy lâu, kết quả lại đổ sông đổ biển cả. Không chỉ Ngô Trạch Dã trở nên lạnh nhạt, mà mấy khách mời nam khác dường như cũng đều nghiêng về phía Khương Mộ.
Trong lòng Triệu Giai Giai vừa tức vừa hận. Cô ta cứ ngỡ ông trời cho mình cơ hội sống lại là để cô ta trở thành nhân vật chính, nhưng mọi chuyện xảy ra bây giờ cũng chẳng khá hơn kiếp trước là bao.
Khương Mộ vẫn nhận được sự yêu thích của tất cả khách mời nam, chỉ có hai khách mời nữ là ghét cô.
Nhưng như vậy thì có ích gì?
Sự ghét bỏ của các khách mời nữ chẳng ảnh hưởng gì đến Khương Mộ cả.
Hơn nữa, bình luận trên mạng bây giờ cũng đã đổi chiều hoàn toàn, rõ ràng trước đó khán giả đều rất ghét cô.
Kế hoạch ban đầu của cô ta rõ ràng đã thành công. Cô ta biết Ngô Trạch Dã ghét kiểu con gái chủ động, nên đã cố tình kết bạn với Khương Mộ, cổ vũ cô đi tỏ tình, chủ động tấn công, quả nhiên đã khiến Ngô Trạch Dã vô cùng khó chịu.
Lượng người hâm mộ của Ngô Trạch Dã đông như vậy, đương nhiên họ sẽ công kích Khương Mộ là kẻ không biết xấu hổ, mặt dày bám riết.
Sau đó, cô ta lại giở vài trò sau lưng, khiến Khương Mộ liên tục mắc lỗi, làm những người khác cũng bắt đầu ghét cô. Mọi thứ đều diễn ra đúng như dự tính của cô ta.
Thế nhưng, kể từ khi cô ta xúi Khương Mộ làm hỏng chiếc đồng hồ của Ngô Trạch Dã, sau khi bị anh mắng một trận, Khương Mộ như biến thành một người khác. Cô không những không bám lấy Ngô Trạch Dã nữa mà còn dần xa lánh cô ta.
Triệu Giai Giai thầm hận mình đã quá nóng vội, quá khinh địch, muốn loại thẳng Khương Mộ khỏi cuộc chơi, ai ngờ lại gậy ông đập lưng ông, khiến Khương Mộ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu cô ta cứ từ từ mà làm, có lẽ bây giờ Khương Mộ đã bị mọi người ghét cay ghét đắng, không còn khả năng lật ngược tình thế.
Bây giờ chỉ còn cách tính kế lâu dài.
Cô ta phải nghĩ ra cách khác, nếu không chương trình sắp ghi hình xong đến nơi rồi.
Tối hôm đó, cả bốn tấm phiếu hẹn hò của các khách mời nam lại một lần nữa đều ghi tên Khương Mộ.
Tổ đạo diễn đã quá quen với tình huống này.
“Rốt cuộc cô Khương Mộ này làm thế nào mà khiến cả bốn anh chàng đều thích mình vậy nhỉ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-113.html.]
“Đúng thế, rõ ràng mấy hôm trước còn rơi vào tình cảnh xấu hổ không ai chọn cơ mà.”
“Vàng thật không sợ lửa. Tôi thấy cô Khương Mộ này chính là vàng thật đấy, giờ không phải đang tỏa sáng rực rỡ sao? Khán giả trên mạng cũng mê cô ấy, dù cho có người nói cô là “trà xanh”, chẳng phải Khương Mộ vẫn là người được ủng hộ nhất đó sao? Lượng fan ghép đôi của cô cũng đông đảo nhất, nào là “Mộ Tuyết”, “Mộ Cam”, rồi “Mộ Dã”...”
“Tôi cũng lướt Weibo rồi, đọc mấy bài phân tích của cư dân mạng mà cũng thấy Khương Mộ đúng là “trà xanh” thật. Nhưng lạ là chúng ta ở đây, tận mắt thấy họ tương tác với nhau, lại chẳng thấy cô ấy có tâm cơ gì cả, trông đơn thuần lắm.”
“Haiz, lời cư dân mạng nói sao tin được. Họ xem video đã qua cắt ghép, còn chúng ta là xem người thật việc thật, sao mà giống nhau được. Phải tin vào mắt mình chứ.”
“Đạo diễn đến rồi, đạo diễn! Anh xem mấy tấm phiếu hẹn hò này đi, ngày mai sắp xếp hẹn hò thế nào đây?”
Thấy đạo diễn tới, các nhân viên đều xúm lại đầy phấn khích.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ai cũng muốn biết trước lịch trình làm việc ngày mai, và cũng tò mò xem đạo diễn sẽ lựa chọn thế nào.
Khương Mộ sẽ hẹn hò với ai, đó là điều mọi người quan tâm nhất.
Đạo diễn xoa cằm, nói: “Cái này ấy à, nhà sản xuất đã chọn sẵn rồi. Ông ấy cũng đoán được phiếu hẹn hò hôm nay lại là một màn độc chiếm của Khương Mộ.”
“Thế nhà sản xuất nói sao ạ?”
Đạo diễn lấy ra một chiếc phong bì đặt lên bàn: “Đã sắp xếp cả rồi. Cứ cho người đặt phong bì này lên bàn trong phòng khách của biệt thự là được.”
“Sao không đưa phiếu riêng cho từng người ạ?”
“Nhà sản xuất bảo lần này phải có chút đổi mới, xem phản ứng của các khách mời khi biết lịch hẹn hò. Thế nên ngày mai, chính tôi sẽ công bố các cặp đôi hẹn hò.”
Quá trình ghi hình đã đi đến giai đoạn cuối, nửa tháng nữa là chương trình sẽ kết thúc. Các khách mời cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng, chọn ra người mình rung động. Lúc này, mỗi buổi hẹn hò đều vô cùng quan trọng, thế nên ai cũng muốn biết lịch trình sớm và đều dậy từ rất sớm.
Còn Khương Mộ vẫn như thường lệ, ngủ một mạch đến hơn tám giờ mới tỉnh.
Nhờ chỉ số “trà xanh” tăng vọt, nhan sắc hiện tại của cô đã vượt xa so với lúc mới đến thế giới này.
Ngũ quan trở nên tinh xảo hơn, làn da không một chút tì vết, ánh mắt cũng quyến rũ hơn, ngay cả khí chất cũng toát lên vẻ thoát tục.
Sáng nay vừa thức dậy, Khương Mộ nhìn mình trong gương mà vô cùng hài lòng.
Bây giờ, cô thậm chí có thể bỏ qua luôn cả bước trang điểm. Gương mặt mộc của cô trông càng thanh thuần, tú lệ, làn da trong suốt căng bóng, lại càng tăng thêm vài phần cảm giác thiếu nữ.
Cảm giác thiếu nữ này vô cùng hiếm có.
Bởi lẽ, “cảm giác thiếu nữ” không đồng nghĩa với tuổi trẻ, mà là sự tươi mới, căng tràn sức sống toát ra từ mỗi cử chỉ, khiến người khác khao khát được đến gần.
Không tìm thấy phiếu hẹn hò trong phòng, Khương Mộ cũng không ngạc nhiên. Khi cô bước xuống phòng khách thì thấy mọi người đã ngồi chờ sẵn ở đó.
Khương Mộ là người đến cuối cùng.
Thấy Khương Mộ, Triệu Giai Giai chủ động lại gần.
--------------------------------------------------