Người lên tiếng là bình luận viên lớn tuổi nhất, Dương Sở Nhân, một diễn viên tấu hài. Lời nói của ông thường xuyên tạo được sự đồng cảm với khán giả, vì ông hay phân tích các khách mời từ góc nhìn của một người bình thường, nên khán giả rất thích nghe ông phát biểu.
“Tôi thấy Triệu Giai Giai hôm nay cứ kỳ lạ thế nào ấy, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở đâu. Mối quan hệ giữa cô ấy và Khương Mộ hình như không phẳng lặng như chúng ta thấy. Còn Khương Mộ, trước đây ngốc nghếch là thế, lần này lại khôn ra một chút. Nhưng xuất sắc nhất vẫn là Bạch Tuyết, tôi cảm thấy cậu ấy chắc chắn là một con ngựa ô, biết đâu sau này lại là người được yêu thích nhất thì sao.”
Dương Sở Nhân nhìn vào máy quay, cổ vũ Bạch Tuyết: “Bạch Tuyết, cậu phải cố lên nhé, đừng lạnh lùng quá, sẽ dọa các cô gái chạy mất đấy. Tôi rất xem trọng cậu đấy nhé!”
Các bình luận viên khác đều bật cười, không khí lập tức trở nên sôi nổi.
Lý Mộng Nhiên nói: “Tôi cũng đặt cược vào Bạch Tuyết, Bạch Tuyết cố lên! Nhưng mà tôi vẫn muốn nói vài lời bênh vực Triệu Giai Giai. Dù sao tôi vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu, tôi thấy Triệu Giai Giai rất tốt. Tuy hôm nay biểu hiện có hơi gây thất vọng, nhưng ý định ban đầu của cô ấy vẫn là tốt, chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi. Hơn nữa, quan hệ của cô ấy với mọi người là tốt nhất trong chương trình, điều đó cũng đủ thể hiện sức hút cá nhân của cô ấy rồi.”
“Quan hệ tốt có thể cho thấy cô ấy giỏi giao tiếp, nhưng những mặt khác thì tôi nghĩ cần phải xem xét thêm. Lần này tôi đã phải nhìn Khương Mộ bằng con mắt khác. Tập này Khương Mộ cho tôi cảm giác đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi thấy cô ấy quá thiếu chính kiến và cũng rất mềm yếu. Lần này tôi nhận ra cô ấy đã tiến bộ vượt bậc. Có lẽ vì thái độ của mọi người trước đây nên cô ấy đã tự kiểm điểm lại. Bây giờ cô ấy không còn quá để tâm đến cái nhìn của người khác, tôi thấy như vậy lại càng đáng mến hơn.”
Mọi người đều nhìn về phía cô, ánh mắt có chút khó tả, đặc biệt là Lý Mộng Nhiên, biểu cảm trở nên không được tự nhiên.
Trước đây, Thanh Thanh luôn cùng phe với cô, hôm nay lại đột nhiên thay đổi lập trường, quay sang hâm mộ Khương Mộ.
Thanh Thanh nói tiếp: “Ví dụ như lúc mọi người đều cho rằng món ăn cô ấy làm không thể ăn nổi, cô ấy cũng không giải thích hay tranh cãi, mà chỉ lẳng lặng tự mình ăn. Đến khi mọi người phát hiện ra món đó cũng không tệ lắm, cô ấy cũng chỉ vui vẻ mỉm cười. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy cô gái này thật sự có một nội tâm vô cùng dịu dàng. Đây không phải kiểu dịu dàng thể hiện ra lời nói, mà là xuất phát từ tận đáy lòng. Giây phút ấy, tôi thật sự đã bị Khương Mộ thu hút.”
Thanh Thanh vừa dứt lời, Lý Mộng Nhiên liền lên tiếng phản bác.
“Cảm nhận của tôi khác với Thanh Thanh. Tôi thấy Khương Mộ có hơi đứng núi này trông núi nọ, rõ ràng trước đó toàn bám lấy Ngô Trạch Dã, giờ lại có thái độ rất mập mờ với Bạch Tuyết.”
“Có ai quy định con gái tham gia chương trình chỉ được tỏ ra有好感 với một khách mời nam đâu? Hơn nữa, Khương Mộ cũng đâu có nói gì rõ ràng với Ngô Trạch Dã.” Thanh Thanh càng không đồng tình với lời của Lý Mộng Nhiên.
Lý Mộng Nhiên cãi lại: “Không quy định, nhưng ai nhìn vào mà chẳng thấy!”
Lý Mộng Nhiên chỉ là không muốn Khương Mộ và Bạch Tuyết thành một đôi, người cô ủng hộ nhất là Triệu Giai Giai và Bạch Tuyết.
Thanh Thanh và Lý Mộng Nhiên vốn có quan hệ khá tốt, chưa bao giờ tranh cãi, lúc này không khí bỗng căng như dây đàn, cả phòng bình luận trở nên có chút khó xử.
Bình luận trên màn hình dường như cũng ngưng lại trong giây lát.
Ngay khi Trương Nguyên Minh định lên tiếng hòa giải, thần tượng nổi tiếng nhất trong ban bình luận, Hạ Tư Kỳ, đã cất lời.
“Về điểm này, tôi cũng cảm thấy giống Thanh Thanh, tôi không thấy Khương Mộ có vấn đề gì cả.”
Hạ Tư Kỳ ra mắt từ một chương trình tìm kiếm tài năng, hiện là trưởng nhóm của nhóm nhạc nam hàng đầu trong nước. Rất nhiều khán giả xem chương trình Yêu Dưới Cùng Một Mái Nhà là vì anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-89.html.]
Thế nhưng, anh rất ít khi phát biểu trong chương trình, nhưng mỗi lần mở miệng đều là những lời nói thẳng thắn, sâu cay, lúc châm chọc cũng rất hài hước.
Cộng với độ nổi tiếng cực cao của mình, về cơ bản chỉ cần anh lên tiếng là chương trình có thể leo lên top tìm kiếm.
Hạ Tư Kỳ lại lên tiếng bênh vực Khương Mộ, các bình luận viên khác đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
“Kể cả khi cô ấy tấn công hai khách mời nam cùng lúc thì cũng có gì đáng nói đâu? Ngô Trạch Dã không đáp lại, cô ấy chuyển hướng sang Bạch Tuyết, chuyện đó không phải rất bình thường sao?”
Những lời này được thốt ra từ miệng một chàng trai trẻ thẳng tính như Hạ Tư Kỳ khiến mọi người đều ngẩn ra.
Trương Nguyên Minh cười hòa giải: “Tiểu Hạ nói đúng đấy, chương trình của chúng ta vốn dĩ đề cao tình yêu tự do, không cần thiết phải hạn chế sự phát triển của các khách mời làm gì.”
“Nhưng như vậy không phải là tâm cơ sao? Nếu không chắc chắn về tình cảm của mình, có thể giống như Triệu Giai Giai, dè dặt quan sát trước đã chứ.” Lý Mộng Nhiên vẫn cố chấp giữ ý kiến của mình.
“Vậy thì chị cũng đừng quên, hôm nay Triệu Giai Giai còn bảo Khương Mộ đi giặt quần áo cho Ngô Trạch Dã đấy. Tôi cũng có thể nói đó là tâm cơ. Khương Mộ rõ ràng là một cô ngốc đáng yêu, hôm nay biểu hiện rất tốt, tôi thấy cô ấy rất dễ thương.” Thanh Thanh không chịu thua.
“Hai vị khách mời nữ đều có điểm mạnh riêng, bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Trước đây mọi người đều có ấn tượng không tốt về Khương Mộ, hôm nay quả thật đã có sự thay đổi. Nhưng ai biết được biểu hiện tiếp theo của cô ấy sẽ thế nào, tôi vẫn rất mong chờ nội dung buổi hẹn hò của kỳ sau.”
Trương Nguyên Minh cắt ngang cuộc tranh cãi của Thanh Thanh và Lý Mộng Nhiên, chuyển sang chủ đề khác.
Có người cho lối thoát, hai cô cũng không nói gì thêm, mọi người tiếp tục xem video.
Video kết thúc bằng một chi tiết bỏ ngỏ: mỗi khách mời bỏ tấm thẻ hẹn hò đã điền xong của mình vào một chiếc hộp nhỏ trước cửa.
Cả khán giả lẫn ban bình luận đều không biết họ đã viết gì lên thẻ, vì vậy ai nấy đều vô cùng tò mò, chỉ hận không thể xem ngay tập tiếp theo.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Vâng, chương trình Yêu Dưới Cùng Một Mái Nhà tối nay xin được kết thúc tại đây. Không biết quý vị khán giả đã ghép cặp được cho khách mời mình yêu thích trong lòng chưa? Mọi người có thể gửi tên cặp đôi hoàn hảo trong lòng mình đến Weibo hoặc tài khoản chính thức của chương trình để tham gia rút thăm may mắn, có cơ hội nhận được gói quà xa hoa từ nhãn hàng trang sức Vyan!”
Ghi hình kết thúc, Lý Mộng Nhiên vào phòng hóa trang tìm Thanh Thanh nói chuyện.
Lý Mộng Nhiên hỏi: “Thanh Thanh, vừa rồi tại sao cậu lại nói như vậy? Không phải trước đây cậu cũng rất ghét Khương Mộ sao?”
Thanh Thanh đáp: “Trước đây tớ đúng là có chút ác cảm với cô ấy, nhưng hôm nay tớ bỗng cảm thấy mình đã hiểu lầm cô ấy. Ngược lại, tớ thấy Triệu Giai Giai cũng không lương thiện và dịu dàng như chúng ta tưởng.”
Lý Mộng Nhiên không đồng tình: “Bọn tớ chẳng thấy gì cả. Tớ vẫn không thích Khương Mộ, tớ thấy cô ta ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có gì tốt. Triệu Giai Giai tốt biết bao, hào phóng, khéo léo, mấy cô gái khác đều có quan hệ tốt với cô ấy. Nếu đúng như cậu nói, tại sao hai cô gái kia lại không thích Khương Mộ?”
--------------------------------------------------