Bữa sáng do mọi người tự chuẩn bị, vì vậy có thể thấy thói quen sinh hoạt của mỗi người rất khác nhau.
Ví dụ như Ngô Trạch Dã, bữa sáng mỗi ngày của anh là cà phê và bánh mì nướng, hoàn toàn theo phong cách phương Tây. Còn bữa sáng của Bạch Tuyết lại là cháo trắng và rau xào, thậm chí còn có một ấm trà nóng hổi, trông chẳng khác nào một lão cán bộ về hưu.
Những người khác thì ăn uống khá tùy hứng, mỗi ngày một món. Đặc biệt là Triệu Giai Giai, cô luôn thay đổi thực đơn mỗi ngày. Việc chuẩn bị bữa sáng của cô cũng rất có phong cách, bài trí đẹp mắt, trước khi ăn còn chụp ảnh lại.
Khán giả đều nói, xem cô ấy ăn sáng mới thấy người ta đang tận hưởng cuộc sống, còn mình thì chỉ đang tồn tại mà thôi.
Từ tập đầu tiên của chương trình, Triệu Giai Giai đã được rất nhiều khán giả gọi là nữ thần tinh tế và dịu dàng, cuộc sống lúc nào cũng chỉn chu, nói chuyện lại vô cùng khéo léo, vừa nhìn đã biết là người có giáo dưỡng tốt.
Hai cô gái còn lại tuy có phần xuề xòa hơn khi so sánh với Triệu Giai Giai, nhưng họ cũng có những ưu điểm riêng.
Tuy nhiên, người mà mọi người chú ý nhất vẫn là khách mời mới đến, Khương Mộ.
Trong tập trước, Khương Mộ vì muốn lấy lòng mọi người mà có lòng tốt làm chuyện xấu, cuối cùng vẫn là Triệu Giai Giai giúp cô giải vây. Chính vì thế mà nhiều người đã đặt Khương Mộ và Triệu Giai Giai lên bàn cân so sánh, nói rằng Khương Mộ tuy xinh đẹp nhưng so với Triệu Giai Giai thì EQ thấp quá.
Trước khi tập này phát sóng, trên mạng đã tung ra một vài đoạn giới thiệu, có vẻ như Khương Mộ lại gây chuyện. Vì vậy, khán giả vừa thấy Khương Mộ đã có thành kiến, cho rằng cứ thấy cô là biết không có chuyện gì tốt đẹp.
“Lúc mới nhìn thấy cô ta, còn tưởng là nữ thần, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Giờ xem ra, có những người chỉ có thể làm bình hoa di động, chẳng làm được việc gì nên hồn.”
“Chỉ có mỗi cái mã đẹp thì có ích gì, suốt ngày gây chuyện thì ai mà chịu nổi, toàn để Triệu Giai Giai đi dọn dẹp hậu quả.”
“Không hiểu sao bây giờ cứ nhìn thấy cô ta là tôi lại thấy phiền.”
Khi mọi người thấy Khương Mộ giặt quần áo cho Ngô Trạch Dã, bình luận liền bắt đầu ào ạt hiện lên: “Có dự cảm chẳng lành.”
Bình luận lướt qua như bão, cùng lúc đó, nhóm quan sát viên đang xem video cũng bắt đầu thảo luận.
Quan sát viên Hứa Tín Lành nói: “Tôi cũng không biết nói sao về Khương Mộ này nữa. Cảm giác như cô ấy cũng muốn làm gì đó để mọi người thay đổi cái nhìn về mình, nhưng kết quả lúc nào cũng không được tốt cho lắm. Hy vọng lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Lý Mộng Nhiên: “Đúng vậy, tôi nghĩ chắc là cô ấy có cảm tình với Ngô Trạch Dã. Theo tình hình hiện tại thì Ngô Trạch Dã nổi tiếng nhất mà.”
Trương Nguyên Minh nói: “Cứ xem đã. Theo dự cảm của tôi, Khương Mộ lần này giặt quần áo, không chừng lại giặt ra chuyện đấy.”
Lời của quan sát viên vừa dứt, máy quay liền chuyển đến các khách mời trong trang viên.
“Ai đã giặt quần áo của tôi?”
Giọng nói giận dữ được tổ chương trình thêm hiệu ứng đặc biệt, vang dội khắp cả biệt thự.
Tất cả khán giả đều giật thót tim.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ngay sau đó, giọng nói yếu ớt, thiếu tự tin của Khương Mộ vang lên trong video:
“Là tôi... có chuyện gì vậy?”
Bình luận lại phủ kín màn hình.
“Tôi biết ngay mà, lại gây chuyện rồi.”
“Cô ta giặt quần áo cho Ngô Trạch Dã làm gì chứ, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.”
“Cái cô Khương Mộ này đúng là đồ gây rối.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-87.html.]
“Thể hiện một cách mù quáng, lần này lại gây ra chuyện rồi đây.”
Ngay sau đó, lại là Triệu Giai Giai đứng ra nói giúp Khương Mộ.
“Khương Mộ chắc không cố ý đâu, mọi người đừng nói cô ấy nữa. Trạch Dã, Khương Mộ cũng chỉ có ý tốt muốn giúp cậu thôi. Khương Mộ, em mau xin lỗi Trạch Dã đi.”
Nhìn đến đây, mọi người đều cảm thấy bất lực với Khương Mộ.
Lại gây chuyện, lại để Triệu Giai Giai đứng ra nói giúp.
Cô ta không thể nào yên phận được hay sao?
Tuy nhiên, cũng có người thắc mắc, tại sao mỗi lần Khương Mộ gặp chuyện, Triệu Giai Giai đều ra mặt hòa giải.
“Triệu Giai Giai tốt bụng thật đấy, lúc nào cũng nói giúp Khương Mộ.”
“Mọi người không thấy Triệu Giai Giai lúc nào cũng như vậy rất kỳ lạ sao?”
“Có gì kỳ lạ đâu, chỉ là người ta hiền lành thôi mà.”
“Sao tôi lại cảm thấy Triệu Giai Giai có chút thảo mai và giả tạo nhỉ.”
“Triệu Giai Giai thảo mai chỗ nào? Tốt bụng cũng là sai à? Thời buổi này người ta không được phép lương thiện nữa sao?”
“Đúng vậy, cuộc sống của bạn chắc bất mãn lắm mới thấy ai cũng thảo mai. Nếu bạn làm sai, có người nói giúp bạn, bạn sẽ bảo người ta thảo mai à?”
“Chính thế, còn chưa nói rõ chuyện gì đã bắt Khương Mộ xin lỗi rồi. Mọi người không thấy lần nào cũng như vậy sao? Cứ có chuyện là Triệu Giai Giai lại đứng ra bảo Khương Mộ xin lỗi. Kể cả có làm sai thì Khương Mộ cũng chỉ có ý tốt thôi mà.”
Bình luận tranh cãi không ngớt, vì sự việc nhanh chóng có chuyển biến bất ngờ.
Khương Mộ không hề đi xin lỗi Ngô Trạch Dã như mọi người nghĩ, cũng không hoảng hốt bối rối như những tập trước, mà cô lại nhìn về phía Triệu Giai Giai và nói lời xin lỗi với cô ấy.
Cảnh này khiến mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Bảo cô ta xin lỗi Ngô Trạch Dã, sao cô ta lại đi xin lỗi Triệu Giai Giai?
Ngay sau đó, Khương Mộ lại nói chính Triệu Giai Giai đã bảo cô đi giặt quần áo cho Ngô Trạch Dã.
Sắc mặt mọi người thay đổi, đồng loạt nhìn về phía Triệu Giai Giai.
Theo sau cảnh Khương Mộ mắt hoe đỏ chạy đi, video lại chuyển đến ban quan sát.
Ban quan sát cũng rơi vào bối rối, không ngờ tình hình lại thành ra thế này.
Lý Mộng Nhiên tóm tắt: “Tình hình bây giờ có vẻ như là Triệu Giai Giai bảo Khương Mộ giặt quần áo cho Ngô Trạch Dã, kết quả làm hỏng chiếc đồng hồ để trong túi quần áo.”
“Nói như vậy thì cũng không thể hoàn toàn trách Khương Mộ được.”
“Nhưng mà, quần áo vẫn là do Khương Mộ giặt mà.”
“Nhưng tại sao Triệu Giai Giai lại vô duyên vô cớ bảo Khương Mộ đi giặt quần áo chứ? Rõ ràng biết Khương Mộ không giỏi làm việc nhà mà. Khương Mộ cũng tự nói quần áo của mình cô ấy còn giặt không xong, vậy mà còn bảo cô ấy đi giặt cho Ngô Trạch Dã, đó không phải là hại người sao?”
“Sao tôi lại thấy Triệu Giai Giai có chút vấn đề nhỉ.”
--------------------------------------------------