“Đưa tôi.” Nhà sản xuất sa sầm mặt.
Trợ lý vội vàng đưa hết thẻ qua.
Nhà sản xuất vừa xem vừa nói với đạo diễn hiện trường bên cạnh: “Ghi lại đi.”
Đạo diễn đã chuẩn bị sẵn, cầm bút chờ ghi chép.
Nhà sản xuất bắt đầu đọc: “Tần Tư Ngọc, đối tượng hẹn hò là Bạch Tuyết, địa điểm công viên giải trí. Triệu Giai Giai, đối tượng hẹn hò là Ngô Trạch Dã, địa điểm thủy cung. Chu Tinh, đối tượng là Ngô Trạch Dã, địa điểm rạp chiếu phim.”
Khách mời nữ cuối cùng chính là Khương Mộ.
Những chuyện xảy ra trong trang viên hôm nay, tất cả mọi người trong phòng này đều đã thấy qua camera. Ai cũng lờ mờ cảm thấy Khương Mộ có chút khác lạ so với trước đây.
Trước kia, cô rõ ràng có cảm tình với Ngô Trạch Dã, nhưng lần này cô sẽ viết tên ai vào thẻ hẹn hò đây?
Mọi người đều rất tò mò, không biết cô sẽ kiên định chọn Ngô Trạch Dã hay sẽ đổi mục tiêu.
“Khương Mộ, đối tượng hẹn hò là Bạch Tuyết, địa điểm vườn nho.”
Một trợ lý khẽ thốt lên: “Ủa, sao Khương Mộ lại chọn Bạch Tuyết?”
“Chắc là bị Ngô Trạch Dã làm cho tổn thương nên muốn đổi hướng.”
“Cũng có thể, nhưng chắc lần này sẽ không để cô ấy hẹn hò với Bạch Tuyết đâu.”
Lần trước Bạch Tuyết đi chơi với Tần Tư Ngọc đã chẳng quay được cảnh nào thú vị, lần này sẽ không cho anh ta cơ hội ra ngoài nữa.
Nhà sản xuất xem xong thẻ của các khách mời nữ, vẻ mặt có chút bất lực. Mấy cô gái này, ngoài Khương Mộ thay đổi lựa chọn ban đầu, ba người còn lại chẳng hề thay đổi.
“Xem thẻ của khách mời nam đi.” Nhà sản xuất nói.
Đạo diễn cầm lấy xấp thẻ, lật xem từng tấm một, hồi lâu không nói gì.
Nhà sản xuất hỏi: “Cậu sao thế?”
Đạo diễn hiện trường đáp: “Tất cả mọi người đều chọn Khương Mộ.”
“Cái gì?”
“Đúng vậy, anh xem đi.” Đạo diễn chìa xấp thẻ ra trước mặt nhà sản xuất.
Ngô Trạch Dã, đối tượng hẹn hò: Khương Mộ, địa điểm: nhà hàng Âu.
Dương Chanh, đối tượng hẹn hò: Khương Mộ, địa điểm: khu vui chơi game thực tế ảo.
Bạch Tuyết, đối tượng hẹn hò: Khương Mộ, địa điểm: viện bảo tàng.
Rốt cuộc là có chuyện gì với Khương Mộ vậy?
Nhà sản xuất ngơ ngác, ai có thể nói cho ông biết Khương Mộ đã làm gì, và tình hình của ba vị khách mời nam này là thế nào không?
“Khương Mộ đây là hack game rồi à?” có người cảm thán.
“Vậy ngày mai sắp xếp thế nào đây? Cho ai hẹn hò với ai bây giờ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-80.html.]
"Sáng hôm sau, những tia nắng sớm tinh nghịch len lỏi vào phòng ngủ của Khương Mộ. Cô chậm rãi mở mắt, mơ màng nghe thấy tiếng người nói chuyện khe khẽ bên ngoài.
“Khương Mộ, cậu tỉnh chưa?”
Giọng Triệu Giai Giai vang lên cùng tiếng gõ cửa.
Khương Mộ chẳng buồn đáp lại, cô xoay người liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cửa sổ, mới hơn tám giờ sáng.
Vẫn còn sớm chán, ngủ tiếp thôi.
Triệu Giai Giai tìm cô thì có chuyện gì tốt đẹp đâu, mặc kệ cô ta.
Gõ cửa một lúc lâu mà bên trong vẫn im phăng phắc, Triệu Giai Giai không chắc liệu Khương Mộ đã dậy và ra ngoài chưa, nên đành bỏ đi. Thật ra, cô ta muốn xem thử liệu Khương Mộ có nhận được tấm thẻ hẹn hò của chương trình hay không.
Mỗi ngày, sẽ có hai hoặc nhiều hơn hai khách mời nhận được thẻ hẹn hò từ ban tổ chức. Trên thẻ sẽ ghi rõ đối tượng và nội dung của buổi hẹn hò hôm đó.
Lần trước, người nhận được thẻ là Tần Tư Ngọc và Bạch Tuyết. Khi ấy vì không có cặp đôi nào lựa chọn nhau thành công nên ban tổ chức đã rút ngẫu nhiên một tấm thẻ để ghép đôi, và vô tình trúng ngay tấm của Tần Tư Ngọc.
Ban tổ chức sẽ nhét thẻ hẹn hò vào khe cửa của khách mời trước rạng đông, để họ có thể nhìn thấy ngay khi vừa thức dậy.
Hôm nay Triệu Giai Giai đã dậy từ rất sớm, trời còn chưa sáng đã bắt đầu thấp thỏm chờ đợi, kết quả là đến giờ vẫn chẳng thấy tấm thẻ nào. Cô ta đã ghé qua phòng của hai khách mời nữ còn lại, Chu Tinh không có trong phòng, còn Tần Tư Ngọc thì bảo mình cũng không nhận được.
Vậy thì chỉ còn lại Khương Mộ và Chu Tinh.
Nếu là Chu Tinh, đối tượng hẹn hò của cô ấy rất có thể là Ngô Trạch Dã.
Triệu Giai Giai thấy hơi đau đầu. Mấy ngày nay cô ta đã vất vả lắm mới khiến Ngô Trạch Dã có chút cảm tình với mình, vậy mà sau sự việc của Khương Mộ hôm qua, thái độ của anh lại trở về như cũ, chẳng nóng chẳng lạnh.
Dù Triệu Giai Giai không xem Chu Tinh là một đối thủ đáng gờm, nhưng lỡ như Ngô Trạch Dã vì buổi hẹn hò này mà có cái nhìn khác về cô ấy, thì cô ta chắc tức hộc m.á.u mất.
Triệu Giai Giai quyết định đi tìm Chu Tinh trước.
Nửa giờ sau, Khương Mộ vệ sinh cá nhân xong, vừa chuẩn bị ra ngoài thì thấy một tấm thẻ nằm trên sàn ngay cửa.
Lúc này cô mới nhớ ra hôm nay sẽ công bố lịch hẹn hò.
“Thiếu chút nữa là quên mất chuyện này, thảo nào Triệu Giai Giai sáng sớm đã gõ cửa.”
Khương Mộ nhặt tấm thẻ lên, sau khi xem cái tên được ghi trên đó, cô liền cất nó đi.
Lúc cô xuống lầu, mọi người đã tụ tập đông đủ. Chu Tinh và Tần Tư Ngọc đang ăn bánh mì nướng, Ngô Trạch Dã uống cà phê, Bạch Tuyết thì nấu cháo trong bếp, vài người khác ngồi trên sô pha.
Khương Mộ xuống lầu, chào mọi người một tiếng rồi lặng lẽ đi vào bếp. Tần Tư Ngọc thấy cô đi về phía bếp, ánh mắt liền dõi theo không rời.
Khương Mộ mỉm cười với Bạch Tuyết nhưng không nói gì, cô lấy một túi sữa bột từ trong tủ, tự pha cho mình một ly sữa rồi lấy thêm hai lát bánh mì nướng và hai quả trứng gà từ tủ lạnh.
Thấy cô lóng ngóng chiên trứng, Bạch Tuyết chủ động vươn tay giật lấy chiếc xẻng lật trong tay cô.
“Để tôi.”
Khương Mộ ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh, “Cảm ơn.”
Bạch Tuyết mặt không biến sắc, chăm chú nhìn trứng trong chảo, còn Khương Mộ thì lặng lẽ ngắm anh. Hai người đứng trong bếp, một cao một thấp, lại tạo nên một cảm giác hài hòa đến lạ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Vẻ mặt Tần Tư Ngọc trở nên gượng gạo, miếng bánh mì trong tay cũng chẳng buồn ăn nữa. Cô ta đột nhiên đứng dậy, bưng đĩa và ly đi vào bếp.
Cô ta lách qua sau lưng Khương Mộ và Bạch Tuyết, tiến đến bồn rửa, đổ thức ăn thừa đi rồi bắt đầu rửa chén.
--------------------------------------------------