Cậu đã mong ngóng được gặp Khương Mộ từ rất lâu rồi, và lần này, cuối cùng cậu cũng được toại nguyện.
Hai người hẹn gặp nhau lần đầu ở rạp chiếu phim.
Dạo này có rất nhiều phim hay đang chiếu, Tạ Tử Kỳ liền ga lăng để Khương Mộ chọn, ai ngờ cô lại chọn ngay một bộ phim kinh dị.
Tạ Tử Kỳ nghe xong thì hơi chột dạ. Cậu vốn nhát gan, bình thường chẳng bao giờ dám xem thể loại này, nhưng vì không muốn mất mặt trước người thương, cậu vẫn nghiến răng đồng ý, còn chủ động đặt vé trước.
Trước ngày gặp mặt, Tạ Tử Kỳ phải cầu cứu thằng bạn thân Lý Lệ, hỏi nó cách hẹn hò với con gái.
Tạ Tử Kỳ: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Chị ấy đồng ý gặp tao rồi, tao hẹn chị ấy đi xem phim, nhưng chị ấy lại chọn phim kinh dị, tao sợ lắm.”
Lý Lệ: “Sợ cái đếch gì, tới bến luôn đi.”
Lý Lệ: “Phim kinh dị quá đỉnh rồi còn gì, vừa hồi hộp vừa kích thích. Đến lúc đó mày cứ vin cớ mà nắm tay con người ta, đường đường chính chính làm vệ sĩ riêng cho chị ấy.”
Tạ Tử Kỳ: “Mày nói nghe có lý thật.”
Tạ Tử Kỳ: “Nhưng mà tao vẫn sợ, mày biết mà, tao sợ ma nhất trên đời.”
Lý Lệ: “Thằng gà mờ này, làm ơn mạnh mẽ lên giùm tao cái.”
Tạ Tử Kỳ: “Haizz, biết đâu lúc đó chị ấy lại bảo vệ tao thì sao. Ôi làm sao bây giờ, tao muốn gặp chị ấy quá đi.”
Lý Lệ: “Haha, mày còn chưa gặp người ta ngoài đời bao giờ.”
Tạ Tử Kỳ: “Thì sao chứ? Không ảnh hưởng đến tình yêu của tao.”
Lý Lệ: “Coi chừng gặp xong vỡ mộng đấy.”
Tạ Tử Kỳ: “Không có khả năng! Chị ấy chắc chắn là tuyệt thế mỹ nhân!”
Lý Lệ: “Tao đang nói mày ấy, có khi người ta lại chẳng ưa nổi mày.”
Lý Lệ: “??”
Lý Lệ: “Người đâu rồi?”
Tạ Tử Kỳ: “Ai... Tao đang sầu.”
Tạ Tử Kỳ: “Nếu chị ấy thật sự không thích tao thì phải làm sao?”
Lý Lệ: “Ách, bạn hiền, tao nói linh tinh thôi. Mày là hot boy của trường mình cơ mà, chị ấy chắc chắn sẽ đổ mày đứ đừ, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn, chắc chắn đấy.”
Tạ Tử Kỳ: “Haizz, để tao suy nghĩ kỹ lại đã.”
Lý Lệ: “Mày nghĩ cái gì?”
Tạ Tử Kỳ: “Nếu sau khi gặp mặt, chị ấy không thích tao, thì tao vẫn sẽ tiếp tục thích chị ấy.”
Lý Lệ: “Cố lên.”
Tạ Tử Kỳ: “Mày nói xem, liệu chị ấy có không thích kiểu người như tao không?”
Lý Lệ: “Mày là kiểu gì?”
Tạ Tử Kỳ: “Tao thấy mình hơi dính người, gan lại còn nhỏ nữa. Mặc dù tao nói muốn làm vệ sĩ riêng cho chị ấy, nhưng chính tao lại sợ ma, đến phim kinh dị còn chẳng dám xem.”
Lý Lệ: “...”
Tạ Tử Kỳ: “Hay là chị ấy thích kiểu lạnh lùng, gan dạ hơn?”
Lý Lệ: “Không đâu, chắc chắn là thích mày.”
Tạ Tử Kỳ: “Bạn tốt, cảm ơn mày nhé. [Ảnh meme héo úa]”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-226.html.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lý Lệ: “Mạnh mẽ lên xem nào, còn chưa gặp mặt mà. Mai mày cứ ăn mặc bảnh bao vào.”
Nửa tiếng sau.
Tạ Tử Kỳ gửi cho Lý Lệ ba tấm ảnh, tương ứng với ba bộ đồ cậu vừa lục tung tủ quần áo để phối.
Tạ Tử Kỳ: “Mặc bộ nào?”
Lý Lệ nghiên cứu vài phút: “Bộ thứ hai đi. Áo phông trắng đơn giản trông sẽ lạnh lùng, cool ngầu hơn. Họa tiết lại trừu tượng, tạo cảm giác bí ẩn khó đoán. Quần túi hộp thì chất lừ rồi, con gái đứa nào cũng mê gu này.”
Tạ Tử Kỳ: “Ok, nghe mày.”
Tạ Tử Kỳ: “Thế mày bảo mai gặp chị ấy tao nên cười hay không cười? Tao sợ mình cười trông ngố lắm, lại còn hở cả răng nanh, trẻ con c.h.ế.t đi được.”
Lý Lệ: “Thế thì thôi đừng cười, cứ lạnh lùng, bad boy một chút.”
Tạ Tử Kỳ: “OK.”
Nửa tiếng sau.
Tạ Tử Kỳ: “A...”
Lý Lệ: “Sao nữa, tao chuẩn bị đi ngủ rồi đây.”
Tạ Tử Kỳ: “Tao đang ngắm ảnh chị ấy, sao mà chị ấy có thể xinh đẹp đến thế chứ, hu hu hu, giọng nói cũng ngọt ngào nữa.”
Lý Lệ: “Ờ.”
Lý Lệ: “Tao có thấy bao giờ đâu.”
Tạ Tử Kỳ: “Đẹp thật sự luôn, để tao cho mày xem.”
Tạ Tử Kỳ: “Thôi, mày không xứng.”
Lý Lệ: “?”
Tạ Tử Kỳ: “Ai, chị ấy xinh đẹp như vậy, tao cũng không xứng.”
Tạ Tử Kỳ: “Nhưng tao vẫn thích chị ấy, có lẽ đây chính là tình yêu.”
Tạ Tử Kỳ: “Ngày nào chị ấy hỏi tao đang làm gì, tao cũng bảo đang làm bài tập, nhưng thật ra là đang mải nghĩ đến chị ấy. Haizz.”
Tạ Tử Kỳ: “Sao mày không trả lời tao nữa?”
Trưa hôm sau, Tạ Tử Kỳ gửi cho Lý Lệ một tấm ảnh, hỏi xem tạo hình hôm nay của mình thế nào.
Lý Lệ: “Vãi chưởng, mắt mày bị sao thế kia hả bạn hiền? Tối qua làm gì mà ra nông nỗi này? Quay tay nhiều quá à?”
Tạ Tử Kỳ: “Mẹ kiếp, mày mới quay tay nhiều ấy.”
Lý Lệ: “Thế sao mày trông như bị ai hút cạn sinh khí thế, quầng thâm mắt đậm như gấu trúc.”
Tạ Tử Kỳ: “Thức đêm cày mấy bộ phim kinh dị, định làm quen trước cho đỡ sợ, ai dè sợ quá không dám ngủ. Sáng nay mãi mới chợp mắt được hai tiếng thì lại gặp ác mộng.”
Lý Lệ: “[Giơ ngón cái]”
Tạ Tử Kỳ: “Haizz, mấy cái này có là gì đâu, tất cả là vì tình yêu.”
Lý Lệ: “Ngầu thì ngầu thật, nhưng trông hơi xấu giai đấy.”
Tạ Tử Kỳ: “Vãi, thế làm sao bây giờ?”
Lý Lệ: “Hay là... dùng tí kem che khuyết điểm? Tao thấy chị tao cũng có hai cái bọng mắt to đùng với quầng thâm, trang điểm xong là biến mất hết. Chị ấy bảo đó là kem che khuyết điểm.”
--------------------------------------------------