Từ khi phát hiện Sở Sóc ngoại tình, nguyên chủ sống vật vờ, thường xuyên mất ngủ, lại chẳng buồn chăm sóc da dẻ nên gần đây trông tiều tụy đi ít nhiều.
Đối với phụ nữ, đàn ông chỉ là vật ngoài thân, nhưng sắc đẹp là của mình, quan trọng hơn đàn ông rất nhiều. Vì một gã đàn ông mà hủy hoại bản thân thì đúng là ngốc nhất.
Dù hệ thống thỉnh thoảng sẽ có phần thưởng, nhưng đối với một người phụ nữ ba mươi tuổi, bảo dưỡng định kỳ và rèn luyện thân thể mới là chân lý. Muốn giữ gìn nhan sắc thì không thể lười biếng.
Khương Mộ đến spa mà trước đây nguyên chủ hay tới.
Nguyên chủ từng nạp thẻ thành viên ở đây, một lần nạp cả trăm nghìn tệ, nhưng cô ấy ít khi đến nên chắc trong thẻ vẫn còn không ít tiền.
Khương Mộ làm hai liệu trình chăm sóc da cao cấp nhất, mất hết ba tiếng đồng hồ. Xong xuôi, cô ra quầy lễ tân thanh toán.
Cô đọc số thẻ thành viên, không ngờ nhân viên lại nhìn cô bằng ánh mắt có chút kỳ quái.
“Thưa cô, xin hỏi đây có phải thẻ của chính cô không ạ?”
Khương Mộ nhìn cô ta, khẽ nhíu mày. Số điện thoại cô vừa đọc không sai, bèn hỏi lại: “Chủ thẻ có phải là Khương Mộ không?”
Nhân viên lại nhìn cô một lần nữa rồi gật đầu: “Dạ phải.”
“Vậy thì là tôi rồi.”
Ai ngờ nhân viên vẫn không tin, còn hỏi: “Cô có mang theo thẻ thành viên không ạ?”
“Tôi quên mất để thẻ ở đâu rồi.” Nói xong, Khương Mộ rút chứng minh nhân dân của mình ra. “Thế này chắc đủ rồi chứ?”
Nhân viên nhìn thấy cái tên trên chứng minh nhân dân thì ngẩn người, không hỏi thêm nữa mà quẹt thẻ trừ tiền cho Khương Mộ.
“Lần này của cô hết hai mươi bảy nghìn tệ, số dư trong thẻ còn mười lăm nghìn tám trăm sáu mươi ba tệ.” Thái độ của nhân viên cũng trở nên lịch sự, thân thiện hơn.
“Chỉ còn hơn mười nghìn tệ thôi sao?” Khương Mộ có chút kinh ngạc.
Lẽ ra không thể chỉ còn lại từng đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-9.html.]
Cô nhớ lại thái độ nghi ngờ của nhân viên lúc nãy, liền nói: “Cô kiểm tra giúp tôi lịch sử giao dịch gần đây, tôi nhớ lần cuối tôi đến là rất lâu rồi.”
Nhân viên đáp: “Lần tiêu dùng gần nhất là thứ tư tuần trước, là một cô khác đến ạ. Cô ấy là khách quen ở đây, lại cầm thẻ thành viên nên tôi cứ ngỡ đó là thẻ của cô ấy.”
Khương Mộ nhíu mày suy nghĩ, cô biết là ai rồi.
Là Từ Vũ Khiết, bạn thân của nguyên chủ.
Trước đây, nguyên chủ từng dẫn Từ Vũ Khiết đến đây. Lần đó là nguyên chủ mời khách, nhưng lúc chuẩn bị thanh toán thì cô ấy có điện thoại nên đưa thẻ thành viên cho Từ Vũ Khiết, nhờ cô ta đi thanh toán giúp. Sau đó, nguyên chủ có việc gấp nên vội vã rời đi.
Thẻ thành viên cũng không lấy lại.
Sau này nguyên chủ quên bẵng chuyện đó, tìm không thấy thẻ cũng không nghĩ là đã đưa cho Từ Vũ Khiết. Bây giờ Khương Mộ mới nhớ ra chuyện này từ trong ký ức của nguyên chủ.
Nhắc đến Từ Vũ Khiết, ánh mắt Khương Mộ trở nên có chút lạnh lẽo.
Từ Vũ Khiết là bạn học đại học của Khương Mộ, sau này trở thành bạn thân của nguyên chủ. Hiện cả hai đang cùng dạy tại một trường đại học, công việc này của Từ Vũ Khiết cũng là nhờ phúc của nguyên chủ.
Nguyên chủ đối xử với Từ Vũ Khiết rất tốt, vì không có anh chị em nên luôn coi cô ta như chị em ruột. Ai ngờ Từ Vũ Khiết lại âm thầm giúp Sở Sóc lừa dối cô, che giấu chuyện anh ta ngoại tình.
Nếu không phải nguyên chủ vô tình thấy được tin nhắn trên điện thoại của Sở Sóc, có lẽ cô ấy vẫn bị lừa trong bóng tối, vẫn hết lòng tin tưởng Từ Vũ Khiết.
Không chỉ vậy, bản thân Từ Vũ Khiết cũng ngoại tình, còn muốn quyến rũ Sở Sóc, từng gửi cho anh ta một vài tin nhắn mập mờ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Có thể tưởng tượng được, khi nguyên chủ đọc được những tin nhắn đó, tâm trạng cô ấy đã sụp đổ đến mức nào.
Sau đó, cô ấy đã đi chất vấn Từ Vũ Khiết. Ai ngờ Từ Vũ Khiết không những không thấy mình sai mà còn sỉ nhục nguyên chủ một trận, nói cô không giữ được chồng, rằng Sở Sóc ngoại tình là vì chán ghét cô.
Lúc đó nguyên chủ suy sụp tinh thần, một phần cũng là do Từ Vũ Khiết. Cuối cùng nguyên chủ tự sát, cô ta cũng không hề vô tội.
Vẻ mặt Khương Mộ trở nên nghiêm túc. Cô không nói với nhân viên rằng thẻ thành viên đang ở chỗ bạn mình, mà lạnh mặt yêu cầu cô ta gọi quản lý của spa ra.
“Số tiền này không phải do tôi tiêu, vậy chắc chắn là bị người khác dùng rồi. Trước đây trong thẻ của tôi phải còn hơn một trăm nghìn tệ. Phiền cô mời quản lý của các cô ra đây một chút.”
--------------------------------------------------