Khương Mộ: [Em đi rồi, tháng sau rảnh lại đến tìm anh nhé.]
Cả đêm Mạnh Nhất Hứa trằn trọc không yên. Đã bao năm rồi anh chưa từng bị dồn nén đến mức này. Thế mà hôm qua lại bị Khương Mộ trêu chọc cho đầu óc toàn tơ tưởng đến chuyện ấy. Ngay cả một người trước nay chẳng bao giờ tự giải quyết như anh mà tối qua cũng phải phá lệ. Chuyện này khiến tâm trạng anh tồi tệ vô cùng, mãi đến hơn năm giờ sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Anh ngủ một mạch đến tận sáu giờ chiều, thế nên lúc đọc được tin nhắn của Khương Mộ thì cô đã về đến nhà từ lâu rồi.
Lúc này, cô đang chơi game cùng Tạ Tử Kỳ.
Mùa giải này sắp kết thúc, acc phụ của Khương Mộ đã leo lên bậc Vinh Quang Vương Giả. Kỹ năng của Tạ Tử Kỳ tiến bộ vượt bậc, nhưng cậu không còn hay đi đường trên nữa mà đã trở thành trợ thủ riêng của Khương Mộ. Giống như cái sticker mà cậu thích gửi cho cô nhất: [Em là vệ sĩ riêng của chị.jpg].
Bây giờ, hở ra là cậu lại nói với Khương Mộ: “Em phải bảo vệ chị nhé.”
Trước đây, những tướng cậu yêu thích là Lữ Bố, Lý Tín, Cuồng Thiết. Còn bây giờ, cậu chỉ mê mẩn những tướng bảo kê như Ngưu Ma, Hạng Vũ, Lưu Bang để chuyên tâm bảo vệ Khương Mộ. Hơn nữa, cậu chẳng thèm quan tâm đến ai khác, chỉ kè kè theo sau Khương Mộ.
Vì thế, cậu thường xuyên bị đồng đội c.h.ử.i mắng, nhưng Tạ Tử Kỳ chẳng những không tức giận mà còn đắc ý khoe khoang với họ rằng mình chỉ bảo vệ một mình Khương Mộ thôi, còn những người khác thì tự lo lấy thân đi.
Mỗi lần chơi cùng cậu, Khương Mộ gần như chỉ c.h.ế.t một, hai mạng là cùng.
Đúng lúc nhận được tin nhắn trả lời của Mạnh Nhất Hứa thì người giúp việc cũng lên lầu gọi Khương Mộ xuống ăn cơm.
Khương Mộ nói với Tạ Tử Kỳ: “Cục cưng, chị đi ăn cơm đây, mình không chơi nữa nhé.”
Tạ Tử Kỳ: “Vâng ạ, chị ăn nhiều vào nhé. Tối nay mình chơi tiếp không chị?”
Khương Mộ: “Không đâu, em còn bài tập chưa làm xong mà?”
Tạ Tử Kỳ: “Nhưng em vẫn muốn chơi với chị.”
“Không được đâu, đã hứa rồi, em phải học hành cho tốt.” Khương Mộ vừa nói, vừa cầm chiếc điện thoại còn lại trả lời tin nhắn của Mạnh Nhất Hứa.
Tạ Tử Kỳ thở dài: “Thôi được rồi, em nghe lời chị.”
“Ngoan, vậy chị thoát đây.”
Dứt lời, Khương Mộ rời khỏi tổ đội.
Cô cầm một chiếc điện thoại xuống lầu, chiếc còn lại để trong phòng sạc pin. Chơi game mấy tiếng đồng hồ, pin chỉ còn lại 20%.
Mạnh Nhất Hứa không hề nhắc đến chuyện tối qua, chỉ hỏi cô tối nay có chơi game không.
Khương Mộ suy nghĩ một lát rồi trả lời là không.
Kỳ nghỉ hai ngày mà lượng bài tập các giáo viên giao nhiều đến đáng sợ, trong khi cô vì đến thành phố B nên chưa đụng tới một chữ. Đêm nay phải bật chế độ cày bài tập thôi, không thể lãng phí thời gian cho đám đàn ông này được nữa.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Kỳ thi đại học sắp đến rồi, một trong những nhiệm vụ mà nguyên chủ giao cho cô chính là thi đỗ vào một trường đại học tốt.
Khương Mộ đặt yêu cầu rất cao cho bản thân. Dù thi vào một trường trọng điểm cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cô thấy đã thi là phải vào trường top đầu, nếu không thì thật lãng phí bàn tay vàng mà hệ thống đã ban cho.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-210.html.]
Phải biết rằng, cô đã dồn hết điểm buff từ thuộc tính trà xanh vào việc học, hy sinh nhan sắc để đổi lấy tri thức. Vậy thì ít nhất, cô cũng phải đạt được thành tích xứng đáng với vẻ đẹp đã mất đi của mình.
Nhưng mà, cô thật sự quá bận rộn.
Cá trong ao nhiều quá, ảnh hưởng đến việc học của cô. Chẳng trách học sinh cấp ba không được yêu sớm, chỉ sợ ảnh hưởng đến học tập, đằng này cô lại bắt cá sáu tay cùng lúc, làm gì còn thời gian và tâm trí mà học hành cho tử tế.
Trong kỳ thi tháng lần này, thành tích của Khương Mộ chỉ dừng ở hạng năm mươi mấy. Kế hoạch ban đầu của cô là lọt vào top ba mươi của khối đã thất bại. Khương Mộ liền rút kinh nghiệm xương m.á.u và vạch ra kế hoạch học tập mới.
Cô tự quy định, mỗi ngày chỉ được chơi với “đàn cá” của mình ba tiếng. Khi đi học thì không mang điện thoại, về nhà phải tranh thủ làm mấy bộ đề. Còn cuối tuần thì kết hợp giữa học tập và giải trí.
Cô quyết định tìm Tạ Tinh Nhiên để học phụ đạo.
Tạ Tinh Nhiên chính là học bá đứng đầu toàn trường suốt ba năm liền. Cơ hội để chiếc lốp dự phòng như cậu được tỏa sáng đã đến rồi. Khương Mộ quyết định trao cho Tạ Tinh Nhiên cơ hội này.
Ai ngờ, Khương Mộ vừa ngỏ lời đã bị Tạ Tinh Nhiên từ chối.
Lý do là, cậu không tin Khương Mộ thật sự muốn tìm mình để học thêm.
Khương Mộ tức giận thực sự. Sao Tạ Tinh Nhiên có thể nghi ngờ quyết tâm của cô chứ? Cô không thật sự muốn tìm cậu học thêm thì chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội chiếm hời của cậu sao?
Nói thật thì, cô cũng có ý đồ đó, vừa học vừa giải trí. Học tập và vui chơi song hành, chẳng phải quá tốt sao?
Tạ Tinh Nhiên rõ ràng cũng rất muốn gặp cô. Chỉ cần hôm nào cô không nhắn tin cho cậu, y như rằng hôm sau cô sẽ thấy cậu lượn lờ trên tầng bốn. Khương Mộ đã nhìn thấu tâm tư của Tạ Tinh Nhiên rồi.
Cuối cùng, trước sự kiên trì của Khương Mộ, Tạ Tinh Nhiên vẫn đồng ý.
Thế là từ tuần sau, mỗi chiều thứ Sáu sau giờ học và chiều thứ Bảy, Khương Mộ đều sẽ học thêm cùng Tạ Tinh Nhiên.
Chiều thứ Sáu, Khương Mộ đứng ở cổng trường chờ Tạ Tinh Nhiên.
Kể từ lần trước hai người hẹn hò ở cổng trường, trong trường lại rộ lên vô số lời đồn về họ. Có người nói họ đang yêu nhau, có người bảo Khương Mộ bám riết Tạ Tinh Nhiên, cũng có người thật sự tin rằng họ đã nhận nhau làm anh em.
Tuy nhiên, những lời đồn thổi này không hề ảnh hưởng đến hai người, ngược lại còn tác động rất lớn đến những người hâm mộ họ.
Địa điểm học thêm là một căn homestay gần nhà Khương Mộ.
Ban đầu Tạ Tinh Nhiên không đồng ý, Khương Mộ liền nói: “Vậy mình vào khách sạn thuê phòng nhé?”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Tạ Tinh Nhiên liền sa sầm.
Khương Mộ cố tình trêu chọc cậu, nói tiếp: “Hay là đến nhà cậu?”
Tạ Tinh Nhiên đề nghị đến thư viện thành phố.
Khương Mộ lại bảo sẽ gặp phải bạn học.
Cuối cùng, Tạ Tinh Nhiên vẫn phải thỏa hiệp, đồng ý đến homestay.
Bây giờ đặt homestay trên mạng rất tiện lợi, tính riêng tư cũng rất tốt. Khương Mộ đặt luôn hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Căn homestay nằm trong một tòa chung cư cao tầng bình thường. Khương Mộ xem ảnh thấy trang trí khá ổn, diện tích không lớn, chỉ là một căn hộ studio. Lý do cô chọn nơi này là vì có một chiếc bàn dài, tiện cho cô và Tạ Tinh Nhiên ngồi cùng nhau.
--------------------------------------------------