Arabella không hiểu, rõ ràng nướng ở nhiệt độ cao suốt một thời gian dài, sao cupcake vẫn vừa xốp vừa ẩm?
Ma pháp, đây chắc chắn là ma pháp!
Phù thủy không gian cực kỳ hiếm thấy, trong ấn tượng của Arabella về Nam Đồ bị lùi xuống một bậc, thay vào đó là tay nghề nấu nướng cực đỉnh được đẩy lên hàng đầu.
TBC
Lina thì ăn uống nhã nhặn hơn, trước khi lấy bánh cô còn nói lời cảm ơn với Nam Đồ, nhưng vừa c.ắ.n miếng đầu tiên thì ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, rồi bắt đầu nhai càng lúc càng nhanh, mỗi miếng lại c.ắ.n to hơn miếng trước.
Một đĩa cupcake đầy ú ụ bị hai người ăn sạch lúc nào chẳng hay.
Lina nhận ra dáng vẻ mình ăn ngấu nghiến hơi thất lễ, cô ngại ngùng nói: "Không cẩn thận ăn hơi nhiều, thật sự xin lỗi. Nhưng vì nó quá ngon, là chiếc cupcake ngon nhất tôi từng được ăn!"
Arabella thì sung sướng vô cùng, còn l.i.ế.m sạch kem dính trên đầu ngón tay, cô ấy cảm thấy mình nên trả tiền cho món bánh tuyệt hảo thế này, bèn hỏi: "Ở đây tính tiền bằng gì? Đồng vàng Misma hay đồng bạc Fuli?"
Cupcake là món Nam Đồ chuẩn bị để quảng cáo cho thế giới mới, định vị là sản phẩm dùng thử. Nhưng cô vẫn vô thức liếc nhìn giá đề xuất của hệ thống, lập tức ngẩn người.
Trên đó ghi: Giá khuyến nghị - Bột pha lê ma lực 0,2 gam.
Cái này là gì vậy?
Cô vừa dừng lại, Arabella liền hiểu lầm rằng Nam Đồ không thích dùng vàng bạc làm tiền tệ, cũng đúng thôi, giữa phù thủy với nhau thường dùng nguyên liệu ma pháp hoặc d.ư.ợ.c thủy để giao dịch. Tiền bạc đồng nghĩa với việc phải giao tiếp với phàm nhân – điều mà phù thủy không hề thích.
"Vậy đổi sang t.h.u.ố.c ma pháp thì sao?" Arabella hào hứng nói: "Có t.h.u.ố.c xui xẻo, t.h.u.ố.c tuyệt vọng, t.h.u.ố.c tàng hình, à, còn có t.h.u.ố.c thay đổi giới tính mà tôi mới thử gần đây nữa!"
Nam Đồ tò mò hỏi lại: "Có t.h.u.ố.c biến đá thành vàng không?"
"Dĩ nhiên là có." Arabella chắc nịch. Biến đá thành vàng chỉ là nhánh phụ trong loạt t.h.u.ố.c biến hình thôi mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-140.html.]
Lina liền vạch trần cô: "Thuốc biến hình của Arabella sợ nhiệt, vừa đun lên là vàng lại biến thành đá."
Sợ lửa thì đúng là không phải vàng thật, Nam Đồ tỏ ra tiếc nuối, nhưng vẫn nói: "Hai người là những vị khách đầu tiên ở tiệm cơm này của tôi, mấy cái bánh nhỏ này coi như tôi mời hai người ăn thử, không cần trả tiền."
Arabella nhìn chằm chằm Nam Đồ như sợ cô sẽ biến mất: "Vậy tôi có thể đặt bánh mì ở đây không? Tay nghề của cô giỏi hơn thợ bánh ở thị trấn nhiều!"
Nam Đồ khó xử: "Được thì được, nhưng cô... phải thanh toán bằng bột pha lê ma lực."
Cô vừa bàn bạc với hệ thống, mục tiêu của hệ thống là thu thập năng lượng, vàng bạc đối với nó không có tác dụng, nên kiên quyết yêu cầu thanh toán bằng bột pha lê ma lực, rồi đổi cho Nam Đồ sang loại tiền tệ cô có thể sử dụng với tỉ giá 1 gam bằng 1000 tệ.
Nam Đồ phản đối: "Vàng bạc đối với cậu không có tác dụng, nhưng với tôi thì có. Tôi đổi trực tiếp thành tiền là được mà."
Nếu khách hàng chỉ có thể dùng bột pha lê ma lực để thanh toán, thì phạm vi khách của cô tại thế giới này sẽ cực kỳ giới hạn, chỉ gói gọn trong nhóm người sử dụng nguyên liệu ma pháp - tức là phù thủy.
Hệ thống chỉ nói một câu khiến Nam Đồ lập tức từ bỏ suy nghĩ ấy: [Trừ khi cô không sợ người thu hồi vàng phát hiện ra trong vàng có thành phần kim loại mà thế giới của cô không hề có. ]
Hơn nữa người dân bình thường cũng không dám bước vào cửa hàng chỉ có mỗi cái cửa như thế này.
Arabella chẳng hề ngạc nhiên khi nghe Nam Đồ nói cần bột pha lê ma lực. Đây là nguyên liệu ma pháp rất phổ biến, trong trận pháp cô ấy vừa thất bại cũng đã tiêu tốn không ít để dẫn ma lực.
Cô ấy mạnh tay đặt một đơn hàng: "Tôi muốn mua bánh mì đủ ăn trong ít nhất một tuần. Mùa thu hoạch cực quang đằng sắp tới rồi, tôi phải vào sâu trong rừng."
Về loại bánh mì, Arabella không có yêu cầu cụ thể, hoặc cũng có thể là vì cô ấy chẳng biết bánh mì có những loại gì. Tiệm bánh ở thị trấn Bỉ Lan chỉ bán hai loại: bánh mì trắng khô khốc và bánh mì đen còn khô hơn.
Với đơn đặt hàng hiếm có này, Nam Đồ lập tức đồng ý, thu của Arabella 1 gam bột pha lê ma lực làm tiền cọc, hẹn ngày mai quay lại lấy hàng rồi trả nốt 2 gam còn lại.
Cô hoàn toàn mù tịt về vật giá ở thế giới này, nên định giá theo hệ thống gợi ý. Nhìn vẻ mặt bình thản của Arabella, có vẻ đối phương cũng chẳng thấy giá đó có vấn đề gì.
--------------