Robot nhà bếp có hình dáng người, khiến người ta hơi thất vọng là chỉ có hai tay, diện mạo lại vô cùng bình thường, đội thêm mũ đầu bếp và đeo khẩu trang xong thì càng chẳng có gì ấn tượng. Nhưng phải công nhận rằng nó được làm rất giống người thật, nếu không phải nó bất động, chắc còn tưởng Nam Đồ lôi người thật từ đâu về.
Robot nhà bếp cũng có nhiều mẫu mã khác nhau, loại hình người thì hiệu suất xử lý nguyên liệu không bằng loại khác, mà giá lại còn đắt hơn.
Nam Đồ suy đi tính lại cuối cùng vẫn chọn loại hiện tại, chủ yếu là vì thiết kế của nhiều thiết bị trong bếp cần tương thích với robot để tiện thao tác. Giống như các nhà hàng ở Thế giới Tinh tế hay những gia đình như nhà họ Văn có thuê đầu bếp riêng, lúc thiết kế nhà bếp đều đã tính đến việc dùng robot, là dạng bếp được "đo ni đóng giày" cho robot. Bếp của tiệm cơm Nam Lai thì lại được thiết kế theo kiểu cho người dùng, nên dùng robot hình người vẫn phù hợp hơn.
Không lâu sau, robot nhà bếp có vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật kia đã khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.
Ngón tay của nó có chức năng cầm nắm, nhưng cũng có thể chuyển đổi thành cánh tay gắn d.a.o đa năng, thay được nhiều loại d.a.o như d.a.o thái, d.a.o c.h.ặ.t xương, d.a.o đa năng, kéo bếp v. v... Mấy bộ d.a.o đó bình thường được cất trong hộp dụng cụ ở bụng nó, hộp này còn có chức năng tự động rửa sạch và khử trùng.
Ngoài ra, cánh tay gắn d.a.o của robot còn được trang bị cảm biến độ chính xác cao và hệ thống điều khiển, có thể kiểm soát chuẩn xác lực và góc cắt. Nam Đồ cho nó xử lý thử mớ hẹ trong bếp, nó có thể cắt mỗi khúc đều y như nhau.
"Nhưng nếu không chỉ là cắt thôi thì sao?" Tân Hoan tích cực đặt câu hỏi.
TBC
Nam Đồ lấy ra một quả quýt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-282.html.]
Robot nhà bếp nhận lấy, thành thạo lột vỏ quýt, tách múi, dùng d.a.o nhỏ rạch một đường dọc theo mép múi để lấy hạt ra, rồi trở tay bóc luôn màng bọc ngoài múi.
Kết quả là thu được phần thịt quýt nguyên chất mà Nam Đồ yêu cầu. Sạch sẽ hoàn hảo, không dính tí vỏ hay gân nào.
Câu trả lời đã quá rõ ràng: với các thao tác phức tạp hơn, robot nhà bếp cũng vẫn xử lý tốt. Nó có khả năng nhận diện nguyên liệu, lại còn có thể xử lý tùy theo đặc tính của từng loại. Nếu gặp nguyên liệu chưa được nạp vào chip, chỉ cần đầu bếp dạy một lần, lần sau là nó nhớ luôn.
Tân Hoan há hốc miệng: "Nó giỏi thế này, tụi mình sắp thất nghiệp rồi đó!"
Đừng nói Tân Hoan, Nam Đồ cũng có cảm giác như vậy.
"Có khả năng học hỏi như thế này, tôi cảm thấy robot nhà bếp hoàn toàn có thể thay thế hơn nửa đầu bếp hiện tại rồi." Nhiều món ăn thực ra chế biến không khó hơn việc xử lý múi quýt là bao. Huống chi robot còn không mắc lỗi, không sợ dầu nóng, canh thời gian siêu chuẩn...
Hệ thống: [Đúng vậy, các đầu bếp ở thế giới Tinh tế cũng đã nhận ra điều này nên đã liên kết lại, cấm không cho robot tham gia vào công đoạn chế biến món ăn. Hiện tại robot nhà bếp chỉ được phép xử lý nguyên liệu. ]
Sau khi chuyển toàn bộ phần sơ chế nguyên liệu cho robot nhà bếp đảm nhận, Nam Đồ sắp xếp lại công việc của mọi người. Tân Hoan và Hồng Lan Chi phụ trách món Lẩu Lý Lý nồi đất, các món cơm niêu và món hầm nồi đất. Ninh Chiêu lo phần lò nướng vịt, lò nướng bánh cùng những việc lặt vặt khác. Những người còn lại thì chạy bàn, nhờ vậy mà khối lượng công việc của mỗi người đều nhẹ hơn rất nhiều.
--------------