Vừa đến nơi, Colm đã phát hiện chợ phiên vì lễ hội Thần Hi mà bị hoãn lại, mà lễ hội lại là sự kiện lớn nhất trong năm ở thành Phổ Tư An, người đổ về thành phố đông nghịt. Colm mau ch.óng nảy ra ý định, anh quyết định mở sạp bán t.h.u.ố.c nhuộm tóc ma pháp kiếm ít tiền ngoài lề.
Kết quả vừa hay lại gặp được Nam Đồ và Seaver.
Colm đứng cạnh sạp, vừa nói chuyện với Nam Đồ vừa cầm sườn cừu nướng ăn đến chảy cả dầu: "Wow, sườn cừu cô nướng ngon hơn nhiều so với bồ câu nướng hôm đó."
Đây là món thịt nướng ngon nhất mà Colm từng ăn, gia vị nêm vô cùng hào phóng, phần có mỡ nướng đến giòn tan, thịt nạc thì mềm thơm, mỡ cừu tan ra hòa quyện, ngon đến mức Colm muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Anh ta mút sạch cả ngón tay, lục lại túi tiền, phát hiện trừ khoản tiền mua nguyên liệu thầy đưa, phần còn lại không đủ mua thêm một phần sườn cừu nướng muối tiêu nữa.
Vì sức hấp dẫn của sườn quá lớn, anh ta lại chọn cách... chào bán t.h.u.ố.c nhuộm tóc cho Nam Đồ."Cô thật sự không muốn thử sao?" Colm có hơi chột dạ: "Bây giờ cô chưa cần, nhưng biết đâu bốn mươi năm sau sẽ có lúc cần đấy."
Nam Đồ không nỡ làm anh ta cụt hứng, không nói rằng ở thế giới của mình, đừng nói nhuộm tóc đen, nhuộm đỏ, xanh, thậm chí nửa đen nửa trắng cũng chẳng có gì khó khăn.
"Biết có sườn cừu ăn, tôi đã không mua cái pháp khí bay này rồi." Colm lẩm bẩm.
Lúc này Nam Đồ mới chú ý thấy bên cạnh anh ta có một món dụng cụ dài được sơn đỏ, trông như xẻng cán dài, ở giữa còn có lỗ hổng, miễn cưỡng có thể coi là cái cào hoặc cái nĩa.
"Đây là pháp khí bay à? Anh mới mua sao?" Nam Đồ hỏi.
Colm nói: "Đúng vậy, gần đây đang rất thịnh hành chỗ bọn tôi, người có ma lực yếu cũng dùng được, không ngờ hôm nay lại mua được ở phiên chợ, hơn nữa đây là đời thứ hai đã cải tiến, không cần đọc chú ngữ nữa."
Nói đến đây, anh ta nhìn Nam Đồ với ánh mắt sáng rực: "Cô cũng hứng thú với cái pháp khí này sao? Tôi có thể nhượng lại cho cô, chỉ cần một phần sườn cừu nướng muối tiêu, thêm một cái bánh này nữa!" Pháp khí này cậu đã mua với giá cao, tốn hết tiền kiếm được hôm qua từ việc bán t.h.u.ố.c nhuộm tóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-304.html.]
Nam Đồ vừa cắt sườn vừa nói: "Tôi thật sự không biết pháp khí bay này phải dùng như thế nào."
Colm lập tức muốn biểu diễn cho Nam Đồ xem.
Anh ta ngồi lên cái nĩa có lỗ, cưỡi lên thanh cán dài, hai tay vừa vặn bám vào đầu kia của cán."Tôi sắp bay đây!"
"Khoan đã, tôi không có ý định đổi lấy cái..." Nam Đồ còn chưa kịp ngăn, Colm đã bay v.út đi rồi.
"... pháp khí bay này."
Thế là cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn Colm bay chếch lên cao, ban đầu đường bay còn bình thường, nhưng càng bay cao, cái nĩa không hiểu sao bắt đầu rung lắc, như một con ngựa bất kham, nếu pháp khí bay này phun ra luồng khí lơ lửng, thì có thể thấy đường bay hiện tại hệt như quả bóng bay xì hơi, mang theo Colm lảo đảo vô định giữa không trung.
TBC
Colm cũng phát hiện có điều bất thường, hét lớn cầu cứu: "Haiden, pháp khí bay của cậu có vấn đề! A a a... Tôi sắp không trụ nổi rồi!"
Đúng lúc đó, pháp sư Bunil đang dạo chợ quay sang bạn mình nói: "Hình như tôi nghe thấy tên Haiden."
Bạn đồng hành khó hiểu nói: "Tôi đâu có nghe thấy gì? Bunil, cậu quan tâm Haiden quá mức rồi đấy, hai người thậm chí còn chưa từng gặp mặt cơ mà!"
Bạn đồng hành là một kiếm sĩ, dĩ nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của pháp sư như Bunil.
"Cậu sẽ không hiểu hắn đã làm tổn hại đến danh dự của pháp sư chúng ta đến mức nào, chúng ta..." Lời còn chưa dứt, một thứ gì đó từ trên đầu Bunil rít gió rơi xuống.
--------------