"Điều tra thế nào?" Mọi người lập tức hỏi.
Huyền Thanh Quân lấy ra một món pháp bảo – Nhật Nguyệt Toa.
Y lại mang cả Nhật Nguyệt Toa vào đây!
Nhật Nguyệt Toa là pháp bảo bí truyền của bọn họ ở Lai Hầu Sơn, có thể phá vỡ màn chắn của Ức Linh Vực, trở về Giới tu chân. Nhưng việc sử dụng Nhật Nguyệt Toa dĩ nhiên phải trả giá, mỗi lần dùng đều tiêu hao lượng linh lực cực lớn, nhất là khi thời gian sử dụng quá gần nhau, thì năng lượng cần càng nhiều.
Lần trước Nhật Nguyệt Toa được dùng chính là khi Vô Cực trưởng lão vào Ức Linh Vực kiểm tra tình hình bất thường, mà tính ra từ ngày đó đến hiện tại mới chưa đầy một tháng.
TBC
Nếu muốn khởi động lại Nhật Nguyệt Toa để đến Tuyền Cơ môn báo tin, thì phải nhờ toàn bộ người ở Trấn Mộ Vân hợp lực truyền linh lực vào, mới có thể miễn cưỡng giúp y đủ năng lượng rời khỏi Ức Linh Vực, còn muốn quay lại thì không đủ.
Vô Cực trưởng lão bước ra nói: "Để ta đi."
Ông đúng là người thích hợp nhất hiện giờ. Trước tiên, ông có quen biết với chưởng môn Tuyền Cơ môn là Phục Ngọc Kha, việc nghi ngờ Triệu cô nương là Kỷ Nam Song vốn đã khó tin, nếu do Vô Cực trưởng lão trình bày sẽ đáng tin hơn. Thứ hai, Nhật Nguyệt Toa chỉ có thể chở một người băng qua kết giới, người đi báo tin chuyến này không rõ có cơ hội quay lại không. Ai nấy đều ôm hy vọng đến Tiệm cơm Nam Lai đột phá cảnh giới, mà rời đi thế này thì chẳng ai cam tâm, tính tới tính lui chỉ có Vô Cực trưởng lão - người đã đột phá là thích hợp nhất.
Sau khi bàn bạc, mọi người hợp lực truyền linh lực cho Nhật Nguyệt Toa, Vô Cực trưởng lão từ biệt mọi người, bước lên Nhật Nguyệt Toa xé rách hư không rời đi.
***
Trong Tiệm cơm Nam Lai, Diệp Tri Ngô và Thiện Diệp không biết gì về biến động ở Trấn Mộ Vân, một người rửa chén, một người đập cá làm mì, công việc đơn điệu đến mức khiến người ta phát ngán.
Diệp Tri Ngô rửa chén đến chán, lại thấy Thiện Diệp đập đập gõ gõ, biến một cục thịt nhỏ thành miếng cá lớn nhìn khá thú vị, bèn bàn: "Thiện sư điệt, cháu có thấy buồn không? Hay chúng ta đổi việc đi. Cháu qua rửa chén, ta thử đập cá xem."
Thiện Diệp biết đập cá không đơn giản như nhìn qua, mười mấy miếng hư vẫn còn phơi trên giá kia, bèn nói: "Việc này thúc phải hỏi bà chủ, lỡ như đập hỏng rồi thì ta biết trả lời sao đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-427.html.]
Diệp Tri Ngô ở Tiệm cơm Nam Lai cũng mấy ngày rồi, cảm thấy Nam Đồ chẳng phải người nghiêm khắc gì, còn từng làm bánh gạo hấp cho mình ăn nữa! Thế là hắn ta chạy một mạch đi tìm Nam Đồ xin đổi việc với Thiện Diệp.
Thiện Diệp giờ đã là tay đập cá lão luyện, để hắn đi rửa chén chẳng phải phí tài sao? Lúc này Nam Đồ đang chuẩn bị ra món mới, không thể để Diệp Tri Ngô phá rối được.
"Thế này nhé, ta có một công việc tương tự, cũng là đập, gọi là đập tôm."
Diệp Tri Ngô dò hỏi: "Vậy là ta không phải rửa chén nữa đúng không?"
Nam Đồ gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Diệp Tri Ngô vui vẻ ra mặt, lập tức xắn tay áo, hồ hởi muốn thử việc đập tôm này, Nam Đồ sắp xếp cho hắn ta đứng cạnh Thiện Diệp, đập tôm không chiếm nhiều chỗ, hai người chen một chút cũng được.
Cô đưa cho Diệp Tri Ngô một chiếc chai thủy tinh sạch, một chậu tôm tươi đã lấy chỉ lưng, kèm theo một ít bột năng, rồi chỉ lên mặt bàn: "Đập đi."
Theo chỉ dẫn của Nam Đồ, Diệp Tri Ngô lấy một con tôm đặt lên mặt bàn, rắc một lớp bột năng mỏng, rồi dùng thân chai cẩn thận đập từng cái một.
Tôm đã dẹt ra rất nhanh, nhưng vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện. Có vài chỗ thịt tôm bị đập tách khỏi phần chính, chạy tứ tán một cách cô đơn.
Đứng bên cạnh, Nam Đồ nói: "Lúc keo trong thịt tôm chưa được đập ra thì lực tay nhất định phải nhẹ, nếu không rất dễ làm nát, trong suốt quá trình phải từ từ tăng lực, tự cậu thử vài lần sẽ hiểu."
Diệp Tri Ngô liền hỏi: "Tôm này của ta cũng có thể đập thành to như Thiện Diệp được không?" Bánh cá của Thiện Diệp có thể phủ kín cả cái nia, một tấm là đủ cắt ra nguyên tô mì cá.
Nam Đồ giơ tay mô tả kích thước: "Tôm của cậu ít hơn, không đập to như vậy được, bằng miệng bát đựng tôm là được rồi."
Diệp Tri Ngô khác hẳn Thiện Diệp, khi làm việc thì rất khó yên tĩnh, lúc thì lẩm bẩm "sao tôm của mình không tròn", lúc lại thì thào "tôm đập rồi sẽ ngon hơn sao?"
--------------