Quay lại Trấn Bỉ Lan, Cayrol đã đợi cô sẵn ở đó.
Từ khi Cayrol kết thúc đề tài nghiên cứu ở Học viện Thần Hi, quay về từ Rừng U Ám mới chưa đến một tuần, dưới sự khích lệ của tiền bạc, cô ấy đã giải quyết xong toàn bộ vấn đề hậu kỳ liên quan đến con Phệ Kim Loại.
Vì lớp da vô cùng nguyên vẹn nên có giá trị rất cao, đem đấu giá được một cái giá tốt, còn số lượng khoáng sản hiếm có thể chiết xuất từ xương cốt thì chủ yếu dựa vào việc con Phệ Kim Loại đó ăn bao nhiêu khoáng thạch lúc còn sống. So với da, bộ xương của con Phệ Kim Loại này không được đ.á.n.h giá quá cao.
Cuối cùng theo tỷ lệ chia, Nam Đồ nhận được gần ba nghìn năm trăm đồng vàng, đổi được 115 gam Bột pha lê ma pháp.
Thật ra Cayrol cũng không hiểu vì sao Nam Đồ lại cần Bột ma pháp đến vậy. Rõ ràng ba nghìn năm trăm đồng vàng đã đủ để một người trở thành phú hộ nhỏ, vậy mà đổi ra chỉ là một túi Bột ma pháp nhẹ tênh.
Nam Đồ cũng cảm thấy mình thiệt to. Nếu không phải hệ thống nói rằng vàng từ thế giới ma pháp khi kiểm nghiệm ở thế giới thực sẽ phát hiện ra những thành phần bất thường, thì với số vàng cô kiếm được mấy hôm nay, cô đã phát tài từ lâu rồi.
Nhưng mà lượng vàng giao dịch lớn như vậy, sớm muộn gì cũng bị tra ra.
Chỉ có đổi từ hệ thống mới là an toàn, vì vậy mặc dù biết hệ thống chắc chắn đã ăn không ít chênh lệch, Nam Đồ cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.
Hơn một trăm gram Bột ma pháp đã đến tay, cộng thêm đơn hàng trước đây của Arabella, ủy thác của giáo sư Adrian và hai ngày buôn bán ở chợ pháp sư.
Tính ra chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, Nam Đồ đã kiếm được hai mươi vạn tệ ở thế giới ma pháp.
Tuy nói hơn phân nửa là nhờ vào sự kiện bất ngờ con Phệ Kim Loại đ.â.m vào cổng thế giới, nhưng sau này có lẽ khó gặp lại cơ hội tốt như vậy, Nam Đồ vẫn rất vui mừng.
Theo tốc độ này, chẳng mấy chốc cô có thể thanh toán hết phần tiền còn lại để mua cửa hàng mới. Dù nhà họ Triệu sẽ không đòi nợ, nhưng cảm giác nợ nần vẫn không dễ chịu gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-178.html.]
TBC
Tiếp theo, Nam Đồ còn dự định quay lại thành Phổ Tư An.
Cô có phòng ở Nhà trọ Hắc Đẩu, đến nơi có thể trực tiếp quay về tiệm cơm, lần sau chợ có họp cũng không cần phải gấp gáp vội vã chạy đi. Dù sao cũng không thể lần nào cũng nhờ phương tiện của Arabella, Nam Đồ biết Arabella cũng không tham gia đầy đủ tất cả các buổi họp chợ của giới pháp sư.
Cô mà thật sự là nữ phù thủy không gian thì tốt biết mấy.
Gặp phải một hệ thống chẳng giúp ích được gì, Nam Đồ chỉ có thể tự mình hì hục chạy về.
Có kinh nghiệm từ lần trước, Nam Đồ đến thành phố gần đó trước để tìm đội buôn, rồi bỏ thêm chút tiền thuê xe ngựa. Xe ngựa nhất định phải đủ lớn, nếu không sẽ không để vừa cánh cửa thế giới.
"Rõ ràng là cánh cửa thế giới mà lại có hình thể vật lý, còn không thể thu nhỏ được!" Sau khi thử hết chiếc xe này đến chiếc khác mà vẫn không vào vừa, Nam Đồ lẩm bẩm oán trách.
Hệ thống: [Cô còn nhớ con Phệ Kim Loại c.h.ế.t thế nào không?]
Nam Đồ lập tức đổi giọng: "Cánh cửa thế giới có thực thể đúng là tuyệt vời."
Cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe ngựa cao lớn và sang trọng, Nam Đồ bắt đầu hành trình trở lại thành Phổ Tư An.
Đội buôn có lính hộ tống, đều là những võ sĩ cấp thấp, chỉ có người dẫn đầu là mạnh hơn một chút, nhưng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu.
Con đường này thương đội đã đi qua rất nhiều lần, lại nằm giữa hai thành phố gần nhau, mức độ nguy hiểm không cao, đã lâu không gặp chuyện gì bất trắc, tinh thần cảnh giác của các hộ vệ cũng lơi lỏng hẳn. Mỗi lần dừng nghỉ, bọn họ liền tụ tập đùa giỡn thành nhóm, chẳng ai trông chừng xung quanh.
--------------