"Tôi là thuyền trưởng tàu buôn viễn dương." Cô ấy vừa đi tới đi lui trước gương toàn thân mà Nam Đồ lấy ra, vừa tỏ vẻ cực kỳ hài lòng với tạo hình mới.
Seaver thì chuyển sang tóc nâu thường thấy hơn, dung mạo bình thường hơn, ăn mặc theo kiểu tiểu quý tộc. Khí chất của anh vốn không giống thương nhân nên Nam Đồ bịa cho một thân phận là con trai út nhà quý tộc, không có quyền thừa kế tước vị nên phải ra ngoài kinh doanh.
"Hắn đến rồi." Vừa lúc Jacques bước chân vào Nhà trọ Hắc Đẩu, Seaver đã nhắc nhở.
Jacques Harriman một mình bước vào Nhà trọ Hắc Đẩu.
Dĩ nhiên hắn không chỉ đến thành Phổ Tư An một mình. Một thương nhân, đặc biệt là một thương nhân giàu có như hắn, nếu không mang theo cả tá vệ sĩ thì chỉ cần chớp mắt là bị bắt cóc rồi.
Trước khi đến tham gia chợ của các pháp sư, Jacques vốn muốn để vài người trong nhóm pháp sư được hắn thuê đi cùng để thêm phần vững dạ. Trong chợ này yêu ma quỷ quái gì cũng có, mà hắn thì chỉ là người bình thường, nguy hiểm biết chừng nào!
Thế nhưng mấy người đó lại đồng loạt đưa ra đề nghị: Jacques nên hạn chế hoặc tốt nhất là không mang theo vệ sĩ thì hơn.
Jacques bất an: "Thế thì sao được? Ở chợ này, bất cứ kẻ nào động ngón tay cũng có thể g.i.ế.c tôi như bóp c.h.ế.t con kiến!"
TBC
Người bảo vệ mà hắn thuê nói với hắn rằng chợ của các pháp sư này đã có từ rất lâu, nổi tiếng tại nhiều thành thị lân cận, là một trong số ít những khu chợ ổn định và an toàn, hoàn toàn cấm các hành vi bạo lực như đ.á.n.h nhau. Nếu chỉ là nhìn nhầm mà bị lừa thì đành chịu, nhưng nếu xảy ra chuyện g.i.ế.c người cướp của, hay hai khách tranh giành món hàng độc nhất mà đ.á.n.h nhau, chắc chắn sẽ bị ngăn chặn và xử phạt.
Jacques hỏi: "Ai là người duy trì trật tự trong chợ? Nếu gặp phải kẻ gây rối mà hắn cũng không đ.á.n.h lại thì sao?"
"Không có khả năng đó." Người bảo vệ đáp."Nghe nói người tổ chức chợ này là một con rồng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-231.html.]
Jacques càng sợ hơn: Rồng? Nó chẳng phải sẽ cướp sạch toàn bộ những người tham gia sao?
"Chợ ở thành Phổ Tư An đã tồn tại nhiều năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. So với mấy cái chợ hỗn loạn khác, nơi đây rõ ràng có nhiều pháp sư chuyên môn chịu tham gia hơn. Hơn nữa con rồng tổ chức chợ cũng gần như không xuất hiện, chỉ cần uy lực còn đó thì sẽ không ai dám gây chuyện."
Chợ của các pháp sư vốn do một con rồng bạc khởi xướng. Nhiều người từng tham gia chợ đều biết điều này. Nhưng chuyện con rồng bạc ấy chính là Seaver - người bán mũ trùm đầu trong chợ thì chỉ một số rất ít người biết được sự thật đó.
Mọi người đều cho rằng rồng bạc không đủ kiên nhẫn để quanh quẩn ở chợ lâu, chắc đã sớm quên mình từng lập ra chợ này. Chợ vận hành được đến hôm nay có lẽ chỉ dựa vào uy danh khi xưa của con rồng mà thôi.
Họ không hề ngờ rằng, con rồng bạc ấy không những đều có mặt mỗi lần chợ mở, mà còn hăng hái tham gia buôn bán.
Thật ra Nam Đồ đã biết thân phận của Seaver từ trước khi anh thú nhận.
Là do Arabella kể với cô.
Cô còn nhắc nhở Nam Đồ: "Cô nấu ăn ngon như vậy, cẩn thận bị hắn nhốt lại bắt nấu cho ăn mỗi ngày."
Xem ra quan niệm rằng rồng làm chuyện gì xấu cũng không có gì lạ. Lúc đó mới quen Seaver, Nam Đồ cũng chỉ cười đáp: "Lý thuyết thì không thể xảy ra, nhưng cảm ơn đã nhắc."
Người bảo vệ cuối cùng khuyên Jacques: "Phần lớn người hành nghề đến chợ đều không mang theo tùy tùng, cũng thường không gây khó dễ cho người thường xuất hiện ở đây. Nhưng nếu một người thường lại mang theo pháp sư làm vệ sĩ, còn cố tình thể hiện ra điều đó, thì lại là một sự khiêu khích nghiêm trọng."
--------------