Sau khi nhận được tin con trai c.h.ế.t trận, cả hai người vì quá sốc đến mức trở nên điên loạn, họ cố chấp tin rằng hồn phách của Đài Hưng vẫn còn tồn tại, chỉ là nhục thân đã tan. Chỉ cần tìm được bí pháp trong thời gian ngắn, vẫn còn hy vọng đưa con trai sống lại.
Nỗi ám ảnh phải cứu sống Đài Hưng đã khiến hai người đi vào con đường tà đạo, họ bắt đầu học theo cách tu luyện của tà tu. Họ luyện chế một pháp khí có thể dẫn dụ và dưỡng hồn, định dùng nó để giữ lấy hồn phách Đài Hưng, đợi thời cơ chín muồi thì đưa hắn ra, lại tìm cho hắn một thân xác mới. Lúc này, họ chỉ còn thiếu một người mang pháp khí vào trong Ức Linh Vực.
TBC
Nhưng Ức Linh Vực đã đóng lại, với bản lĩnh của hai người họ vốn không thể phá được màn chắn, không thể cưỡng ép đưa người vào.
Sau nhiều lần thử nghiệm, họ phát hiện nếu dốc toàn bộ pháp lực, có thể mở được một khe hở nhỏ, đủ để đưa pháp khí đã luyện xong vào trong. Nhưng muốn pháp khí hoạt động, cần phải có người điều khiển, mà người này không thể là họ. Vậy thì ai có thể nhận nhiệm vụ này?
Đúng lúc đó, Kỷ Nam Song thay mặt Tuyền Cơ Tông đến Ẩn Nguyệt Tông viếng tang theo lệnh sư phụ. Vốn nàng có lòng tốt, nhưng lại bị vợ chồng chưởng môn nhắm trúng. Chỉ vì Đài Hưng từng say mê Kỷ Nam Song, họ tin rằng nếu cảm nhận được sự hiện diện của nàng, hồn phách của hắn nhất định sẽ tìm đến!
Mặc dù ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng với hai kẻ đã điên cuồng, đó lại là chiếc phao cứu mạng cuối cùng, đã bám vào là không buông tay.
Vì vậy, họ phục kích Kỷ Nam Song trên đường trở về tông môn, cưỡng ép rút hồn nàng ra, định luyện thành khí linh của pháp khí. Dù hồn phách bị lôi ra khỏi thể xác, Kỷ Nam Song vẫn liều mạng chống cự. Tuy bị trói buộc với pháp khí nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn biến thành khí linh, chỉ là bị xóa sạch ký ức, đến bản thân là ai cũng không nhớ nổi.
Khi đưa pháp khí vào bí cảnh, hai kẻ đã hoàn toàn trở thành tà tu ấy còn để lại lời nguyền rủa đầy kỳ vọng trong đầu Kỷ Nam Song.
"Hãy đi tìm phu quân của con, đưa Đài Hưng quay về!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-447.html.]
Vì hồn phách bị tổn thương, Kỷ Nam Song chỉ nhớ được hai từ "phu quân". Trong mê mang, nàng vẫn ý thức rằng bản thân không có phu quân nào, vậy phải làm sao? Thế là nàng đi khắp nơi cầu xin người khác kiếm cho mình một phu quân.
Còn những cái tên như Đài Hưng, nàng chẳng hề nhớ được.
Pháp khí đó chính là Trấn Mộ Vân bây giờ. Từ đầu Kỷ Nam Song đã ở trạng thái nửa khí linh nửa khí chủ, sau nhiều năm cuối cùng nàng cũng thu phục được pháp khí, dựa theo mơ hồ trong ký ức của mình mà xây dựng nên từng viên gạch ngói của Trấn Mộ Vân.
Trấn Mộ Vân trôi dạt khắp Ức Linh Vực, thu hút các hồn ma xung quanh, Kỷ Nam Song cũng cưu mang những hồn ma không còn thần trí đó, sắp xếp cho họ đủ loại thân phận như thương nhân, dân thường, người bán hàng rong... để tái hiện lại thị trấn quê nhà náo nhiệt trong ký ức lờ mờ của mình.
Thật ra Đài Hưng đã sớm hồn phi phách tán, những chuyện phu thê chưởng môn Ẩn Nguyệt Tông làm đều vô ích. Khi Trấn Mộ Vân được nhiều người biết tới, thậm chí nó trở thành căn cứ lớn của các trưởng lão trong bí cảnh, thì hai người họ mới nhận ra lần thử nghiệm này đã thất bại.
Nhưng hai kẻ điên loạn đó vẫn chưa từ bỏ, họ đã thử đủ loại tà thuật m.á.u me, tế luyện, hy vọng hồi sinh Đài Hưng, không tiếc g.i.ế.c hại hàng trăm sinh mạng.
Bao năm nay Phục Ngọc Kha luôn truy lùng tà tu, chỉ thiếu chút nữa là tóm được cả hai, tuy không thu được kết quả gì trong việc tìm hồn phách của đệ t.ử, thậm chí còn đi sai hướng hoàn toàn, nhưng ít ra bà cũng đã gây không ít phiền phức cho kẻ đầu sỏ, coi như cái sai ấy vẫn trúng vào chỗ cần trừng phạt.
Hiện tại, hồn phách của Kỷ Nam Song đã quay lại thân thể, nàng dần nhớ lại những gì đã trải qua khi ấy, chỉ đích danh hai người kia. Phục Ngọc Kha kết hợp với những manh mối từng thu thập, lập tức gom đủ bằng chứng, công khai tội ác của hai kẻ đó trước thiên hạ.
Giờ đây phu thê chưởng môn Ẩn Nguyệt Tông đã trở thành kẻ thù chung của chính đạo, trong cuộc vây bắt một c.h.ế.t một trọng thương, kẻ còn lại bỏ trốn cũng chẳng thể sống yên, sau này chỉ cần kẻ đó ló mặt ra sẽ lập tức bị tiêu diệt.
--------------