Mọi người đều rất hứng thú với loại t.h.u.ố.c nguyền rủa của Nam Đồ.
Chỉ từng nghe đến loại t.h.u.ố.c nguyền đơn thuần, không ngờ loại mà Nam Đồ đưa ra lại có thể phân biệt thiện ác. Hơn nữa lời nguyền ấy không những không thể giải trừ, còn chẳng thể bị phát hiện.
Nam Đồ nói thật với bọn họ, rằng đó chỉ là một loại bột thảo d.ư.ợ.c đắng không thể tả mà thôi, mấy lời kia chỉ là dọa người.
Adrian thoạt đầu sửng sốt, sau đó ôm bụng cười lớn, nhìn nét mặt nghiêm trọng của Wilfrid thì biết ông ta đã thật sự xem đó là một loại nguyền chú cao cấp, chắc chắn đang tìm đủ mọi cách để mời người đến giải trừ. Không biết nếu biết được sự thật rồi, biểu cảm của ông ta sẽ thú vị đến mức nào.
Tâm trạng của Lina cũng vô cùng tốt, gánh nặng đè nặng trong lòng những ngày qua đã vơi đi không ít.
"Cảm ơn cô, Nam Đồ."
Nam Đồ nói: "Bây giờ ông ta có thể dựa vào thân phận và thâm niên để ức h.i.ế.p cô, nhưng sau này khi cô đã trở thành đại pháp sư, hãy dạy dỗ lại ông ta cho đàng hoàng."
Lina siết c.h.ặ.t nắm tay, tràn đầy tự tin nói: "Tôi sẽ cố gắng!" Không chỉ để có sức mạnh phản kháng lại những kẻ chèn ép mình, mà còn để ngăn không cho những kẻ xấu như thế tiếp tục ức h.i.ế.p người khác.
Dường như việc Wilfrid bị hố là khởi đầu cho vận may sắp đến, đến chiều tối hôm đó, họ đã thành công tìm thấy tung tích của Bọ phát sáng.
Ban đầu chỉ có vài con, kéo theo đôi cánh dài, lượn lờ bay qua.
TBC
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-163.html.]
Trên đường đi đều nghe mọi người nhắc đến Bọ phát sáng, nhưng vì chưa từng nhìn thấy tận mắt, nên trong đầu Nam Đồ chỉ hình dung đó là loài côn trùng giống như đom đóm.
Khi được Lina chỉ cho những con Bọ phát sáng đang lượn lờ trong bụi rậm, Nam Đồ vẫn không khỏi ngạc nhiên: "Thì ra chúng không phát sáng à?" Trời đã tối, nhưng Bọ phát sáng vẫn giữ vẻ ngoài bình thường. Để không làm phiền những sinh linh nhỏ bé này, Lina ngưng tụ một quả cầu ánh sáng dịu nhẹ thắp sáng xung quanh.
Lina khẽ nói: "Chắc vẫn chưa đến lúc."
Họ lập tức bắt tay vào hành động, Lina lấy cuốn sổ ghi chép ra, Charles dùng đạo cụ pháp thuật đặc biệt để thu thập mẫu, Cayrol mở chiếc túi đeo phía sau vẫn luôn mang theo, từ bên trong ôm ra một chậu hoa đang chúm chím chờ nở.
Tuổi thọ của Bọ phát sáng chỉ kéo dài trong vài ngày ngắn ngủi. Trong mắt Nam Đồ, những sinh linh vẫn còn đang bay lượn kia, tối nay sẽ đi đến đoạn cuối của sinh mệnh. Không thể lãng phí thời gian, mọi quy trình đều đã được xác nhận hoàn tất trước khi lần theo được tung tích của Bọ phát sáng.
Bọn họ lần theo dấu mấy con Bọ phát sáng, trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng đến được nơi số lượng lớn Bọ phát sáng tụ hội.
Đề tài nghiên cứu của nhóm học sinh là mối quan hệ cộng sinh giữa hoa Nguyệt Quang và Bọ phát sáng. Cái chậu cây mà Cayrol đeo sau lưng, có nụ hoa sắp nở, chính là hoa Nguyệt Quang do vườn thực vật pháp thuật của học viện cung cấp.
Phấn hoa Nguyệt Quang là một trong những nguyên liệu then chốt của nhiều loại d.ư.ợ.c tề pháp thuật quý giá. Do số lượng hiếm hoi và việc thu thập phấn hoa trong tự nhiên vô cùng khó khăn, giới pháp thuật từ lâu đã tìm cách nhân giống hoa Nguyệt Quang nhân tạo.
Một trong những khó khăn lớn nhất là: hoa Nguyệt Quang và Bọ phát sáng có thể tồn tại một dạng cộng sinh đặc biệt. Có giả thuyết cho rằng, hoa Nguyệt Quang đơn phương phụ thuộc vào Bọ phát sáng, cụ thể là nếu không có sự xuất hiện của Bọ phát sáng, nụ hoa Nguyệt Quang sẽ giữ nguyên trạng thái cho đến khi héo úa, tuyệt đối không nở, đương nhiên cũng không sản sinh ra phấn hoa.
--------------