Thêm vào sự hợp tác với Jacques, kế hoạch kinh doanh của Nam Đồ ở thế giới ma pháp cũng phải điều chỉnh lại. Trước đây cứ hai tuần cô tham gia chợ pháp sư một lần, mỗi lần mở quầy hai ngày. Bây giờ không còn nhiều thời gian như vậy nữa, cô dứt khoát đổi thành một tháng tham gia một lần, còn hai ngày trống sẽ dùng để làm kem giao cho Jacques.
Mặc dù điều này có phần tàn nhẫn với những pháp sư xếp hàng chờ mua đồ ăn ở quầy Nam Đồ, nhưng lại giúp cô giảm được khối lượng công việc.
Vậy đi là được rồi.
Sau khi Jacques quay về lấy tiền, Arabella liền nói muốn rời đi. Cô ấy đã nhận được số đồ ăn Nam Đồ làm sẵn, lần này đến Nhà trọ Hắc Đẩu cũng chỉ vì việc đó. Nếu lúc Jacques quay lại mà thấy Arabella vẫn còn ở đây, e rằng sẽ nghi ngờ mối quan hệ thực sự giữa người thất bại trong cuộc cạnh tranh và Nam Đồ.
Nam Đồ tiễn Arabella ra cửa, quay lại thì thấy Seaver đang mở quyển du ký mà cô mua từ Victor, đọc say sưa.
Thấy Nam Đồ trở lại, anh nói: "Tôi đợi Jacques mang tiền đến rồi đi." Dù sao cũng đã dọn đường trước, Jacques chỉ nghĩ hắn đang bàn chuyện các món tráng miệng khác với Nam Đồ mà thôi.
Từ chuyện Nam Đồ suýt bỏ giá cao mua phải thanh đoản kiếm phế phẩm, có thể thấy tuy kiến thức của cô sâu rộng ở một số lĩnh vực, nhưng lại thiếu những kiến thức thông thường đáng ngạc nhiên. Đồng vàng không chỉ đủ số là được, mà còn liên quan đến độ tinh khiết, kích cỡ, tỷ giá trao đổi giữa các loại đồng vàng khác nhau.
Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng đồng vàng không tinh khiết để qua mặt một con rồng.
Trong lúc đợi Jacques mang tiền đến, hai người buồn chán vô cùng, vừa hay Victor tặng cho Nam Đồ hai quyển du ký, mỗi người cầm một quyển đọc g.i.ế.c thời gian.
Trong du ký của Victor có một chương nói riêng về pháp sư bất t.ử.
"Nhắc mới nhớ, có một vị khách tôi từng tiếp đón rất giống với mô tả về lich trong du ký." Nam Đồ lật qua một trang, tiện miệng nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-234.html.]
Seaver nhanh ch.óng đối chiếu những gì Nam Đồ nói với ký ức về những người từng đến quầy, gật đầu: "Đúng rồi, hắn đúng là một pháp sư bất t.ử pháp sư bất t.ử."
Nam Đồ đọc phần trong du ký của Victor: ""Thân xác bất t.ử của họ không thể bị bất kỳ cách nào g.i.ế.c c.h.ế.t, trừ khi tìm được nơi cất giữ mệnh của hắn. Nghe nói có một pháp sư bất t.ử đã sống không biết bao nhiêu năm, mệnh của hắn được giấu rất kỹ, suốt bao năm qua chưa từng bị kẻ thù tìm ra.""
""Sâu trong rừng có một hồ nước xanh lục, vào mùa hè, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, giữa lòng hồ sẽ xuất hiện một con cá khổng lồ. Trong bụng cá có một con bò, trong bụng bò có một con đại bàng, mệnh của pháp sư bất t.ử được giấu trong tim của đại bàng.""
"Thật sao?" Nam Đồ hỏi Seaver."Con bò và con đại bàng trong bụng con cá đó vẫn còn sống à? Chắc là còn sống nhỉ, nếu không thì mấy con vật biển, đất, trời này thành b.úp bê l.ồ.ng vào nhau đâu có ý nghĩa gì. Lich này chắc tính toán kỹ lắm, nếu con cá bị kẻ thù bắt thì cho bò chạy trốn, rồi nếu bò bị bắt thì đại bàng lại bay đi. Nhưng mấy con này sống sao nổi trong bụng sinh vật khác chứ..."
Cô lẩm bẩm nhỏ giọng, suy nghĩ về mọi khả năng, trông như thể cô thật sự có một cái mệnh hạp cần phải che giấu vậy.
Seaver cười nhìn cô: "Là giả đó."
Nam Đồ thất vọng thốt lên một tiếng "ồ", lập tức gập cuốn du ký xuống: "Ghi chép này chẳng đáng tin chút nào!"
TBC
"Cách pháp sư bất t.ử giấu mệnh không phức tạp như vậy đâu." Seaver nói: "Có pháp sư bất t.ử sẽ giấu mệnh trong kho báu của rồng. Tôi từng nhận được một cái như vậy."
Nam Đồ hứng thú hỏi: "Hắn không sợ anh nổi hứng đập vỡ mệnh sao? Rồng mà, nổi giận thất thường là chuyện ai cũng biết mà?"
"Đương nhiên sẽ không ghi rõ 'tôi là mệnh" trên hộp rồi." Seaver nhớ lại: "Mấy pháp sư bất t.ử định làm vậy sẽ gắn vài viên đá quý lên mệnh, không quá đắt nhưng cũng không rẻ. Rẻ quá thì bị vứt đi, đắt quá thì sẽ bị lôi ra chơi thường xuyên. Chỉ cần ở mức vừa phải, thì sẽ bị rồng bỏ quên trong đống châu báu như sóng tràn ấy. Như vậy, rồng ngược lại lại trở thành người canh giữ mệnh cho hắn." Rồng vốn không phải sinh vật nói lý, chỉ cần ai đó dám nhắm vào mệnh, sẽ bị coi là mưu đồ kho báu của rồng, rồi chịu cơn thịnh nộ của nó.
--------------