Nghe thấy cái tên "Con mắt ác ma ", mọi người đều tò mò lại gần.
Đó là quả của một loại thực vật dây leo, từng chùm từng chùm rũ xuống cành. Vỏ quả đỏ ch.ói lóa, khi chín sẽ nứt ra, để lộ hạt đen bóng bên trong. Màu đen và đỏ xen kẽ nhau, trông chẳng khác nào một con mắt tà ác.
Chẳng trách vì sao nó lại có tên là Con mắt ác ma.
Adrian tự tay hái một quả, bóc lớp vỏ đỏ bên ngoài cho mọi người xem phần thịt quả trong suốt bên trong. Khi quả chín tới mức nứt ra, phần thịt quả cũng đã khô quắt, chỉ còn lại hạt đen, thoạt nhìn cứ như có một sinh vật tà ác đang rình rập trong bóng tối.
"Cái này cũng ăn được."
Tên thì nghe đáng sợ, thật ra Con mắt ác ma lại không có độc, chỉ là cũng chẳng có nhiều giá trị dinh dưỡng gì. Hương vị chua ngọt dễ chịu, pha trộn giữa cam và chanh, chỉ tiếc là hạt quá to, quả lại nhỏ, phần thịt quả chỉ mỏng một lớp, ăn một miếng là hết.
***
TBC
Trời lại sắp tối, đến giờ ăn tối, Nam Đồ hỏi mọi người có muốn ăn gì không, Cayrol chỉ vào con sông cách đó không xa: "Lúc nãy tôi thấy trong sông có "cá ngon", hay là mình bắt cá ăn nhé?"
Từng là một kiếm sĩ, Cayrol đã từng đi qua rất nhiều nơi, có không ít kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời. Lúc bị đám Hắc Thủy Chi đuổi theo, cô cũng không quên liếc nhìn sông xem có cá không. Vừa nhìn đã thấy được một loài cá ma pháp cấp thấp được gọi là "cá ngon", tên thật là cá Bác Oa, nhưng vì thịt ngon nên tên "cá ngon" mới được gọi nhiều hơn.
Nghe nói trước đây cá Bác Oa chỉ là loài cá bình thường, vì thịt ngon nên không chỉ người đi đường thích ăn, mà ngay cả các loài ma thú cũng rất thích săn nó. Lâu dần, để sinh tồn, cá Bác Oa tiến hóa thành ma ngư, phương thức tấn công là bật khỏi mặt nước rồi phun nước b.ắ.n kẻ địch trên bờ.
Chỉ tiếc là đòn tấn công quá yếu, nhưng vì liên tục bật nhảy, thịt cá lại càng chắc và ngon hơn, khiến người và ma thú càng đổ xô đến bắt nó nhiều hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-156.html.]
Nghe đến đây, Nam Đồ không nhịn được nghĩ đến một câu, rất hợp với số phận long đong của cá Bác Oa.
"Cuộc đời nhào nặn tôi tròn méo, lại khiến tôi trở thành ổ bánh mì ngon lành."
Rất nhiều nơi giờ không còn thấy bóng dáng cá Bác Oa nữa, chẳng trách khi Cayrol phát hiện ra loài cá này thì lập tức phấn khởi đi bắt.
Mọi người đều xuống nước bắt cá, Nam Đồ bắt đầu suy nghĩ nên chế biến cá Bác Oa như thế nào.
Đây là lần đầu tiên cô nấu nguyên liệu đến từ dị giới, vì chưa từng ăn cá Bác Oa nên cô không rõ đặc điểm và kết cấu thịt cá, cũng không đoán được phương pháp chế biến nào là phù hợp nhất.
Nhưng Cayrol lại cung cấp một thông tin: họ từng bắt được cá Bác Oa ngoài tự nhiên, không biết xử lý thế nào nên chỉ bỏ nội tạng rồi nướng với muối là đã ngon rồi, thịt cá còn có vị ngọt nữa!
Mấy người bên kia đã bắt được một con cá to, đúng là loại cá Bác Oa mà Cayrol khao khát.
Vì quá phấn khích, lúc Lina không để ý thì đuôi tóc bị con cá quẫy lần cuối làm đứt mất một nhúm. Nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui sướng của mọi người, vị cá vốn đã ngon, cộng thêm tay nghề của Nam Đồ, món ăn thành phẩm chắc chắn sẽ cực kỳ tuyệt vời!
Thấy con cá này, Nam Đồ lập tức quyết định làm món Cá nướng chanh.
Cá Bác Oa được làm sạch vảy, bỏ mang, bỏ ruột rồi rửa kỹ, sau đó khứa hoa d.a.o lên mình cá, trong ngoài đều được chà muối biển và tiêu đen. Để làm nổi bật hương chanh, gia vị cho món cá nướng không cần quá cầu kỳ. Cá Bác Oa vốn không có mùi tanh nên không cần dùng nhiều nguyên liệu phụ để át mùi.
Chanh được rửa sạch, mài vỏ thành vụn dùng làm nước sốt nướng cá. Phần chanh còn lại không để uổng phí, một nửa cắt lát nhét vào bụng cá để thịt cá thấm đẫm hương chanh, nửa còn lại vắt lấy nước, trộn với phần vụn vỏ chanh ban nãy.
--------------