"Tôi muốn năm cái bánh trăng nhân khoai môn!"
Nam Đồ chỉ vào tấm bảng trước mặt ghi rõ giới hạn mua là ba cái, vị khách đó mới không cam lòng mà sửa lời: "Vậy... ba cái cũng được..."
Moira đứng bên xem đã lâu, ban đầu sau khi giao dịch thất bại là cô định đi ngay, vậy mà lại không tài nào nhấc chân nổi.
Xúc xích kia trông ngon quá, bề mặt bóng mỡ, nứt nhẹ và cuộn lại, viền ngoài mang theo lớp cháy xém vừa đúng độ, chính là lúc thơm nhất. Bánh trăng nhân khoai môn cũng hấp dẫn, phần nhân mềm mại bị bóp ra khỏi túi như đám mây, không biết ăn vào sẽ có vị thế nào?
Chắc chắn là ngọt.
Còn có cả món pudding chỉ cần chạm nhẹ đã rung rinh, chẳng biết khi vào miệng có nảy tưng tưng không nữa?
Moira đảo mắt nhìn quanh từng inch quầy hàng của Nam Đồ, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở một tấm bảng gỗ.
"Trân trọng mời các pháp sư hệ băng hỗ trợ, có thể ăn kem thỏa thích."
Cô chẳng phải chính là pháp sư chuyên hệ băng sao! Nhưng... kem là gì? Trên quầy không có, cũng chẳng thấy ai mua cả.
Moira không phí thời gian xếp hàng, đi thẳng đến bên cạnh Nam Đồ nói: "Tôi là pháp sư hệ băng. Tôi có thể giúp gì được không?"
TBC
Nam Đồ quả nhiên mừng rỡ: "Tốt quá rồi!"
Cô dừng công việc đang làm, quay người vào trong tiệm cơm khiêng ra hai thùng lớn, bên trong đựng thứ kem mềm vừa mới nửa đông.
"Đây là kem tôi đã chuẩn bị, bây giờ cần làm đông nó lại cho cứng chắc, cô có thể giúp tôi không?"
Vì thời gian gấp gáp, Nam Đồ chỉ kịp làm đến bước kem mềm, vẫn cần phải tiếp tục đông lạnh thì mới có thể đạt đến trạng thái có thể múc thành viên kem tròn. Việc này cần vài tiếng đồng hồ, Nam Đồ thật sự không thể chờ nổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-175.html.]
Nhưng đây là thế giới ma pháp, khách hàng của cô đều là pháp sư đủ các hệ, chỉ cần một pháp thuật hệ băng là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này.
Moira cảm thấy hơi kỳ quái, kem chắc cũng là để ăn chứ? Cô đúng là có thể làm đông nó, nhưng như thế thì còn ăn được sao, chẳng phải chỉ là một cục đá cứng ngắc à?
Cô sợ mình làm hỏng, vội vàng nói nỗi lo đó với Nam Đồ.
Nam Đồ lại tỏ ra rất thoải mái: "Không đâu, trong kem có rất nhiều đường và chất béo, sẽ ảnh hưởng đến sự kết tinh của phân t.ử nước, không hình thành được tinh thể đá lớn, sau khi đông lạnh vị vẫn sẽ mịn màng như thường." Hơn nữa cô lại tìm đúng pháp sư hệ băng, hiệu quả còn ngang với công nghệ đông lạnh siêu tốc, càng có thể tránh tạo ra đá vụn ảnh hưởng đến kết cấu kem.
Thật ra Moira cũng không hiểu hết mấy lời của Nam Đồ, nhưng cô nghe được cụm từ "mịn màng".
Vậy thì bắt đầu thôi.
Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp hơn mấy độ, đây mới chỉ là hiệu ứng lan truyền từ pháp thuật của Moira mà thôi, hai thùng kem trước mặt cô dần dần đóng băng lớp bên ngoài, kem mềm bên trong bắt đầu đông đặc lại.
Nam Đồ dùng muỗng múc thử một thìa trên mặt kem, hài lòng nói: "Vậy là được rồi."
Cô lấy ra một hộp giấy, lần lượt múc hai viên kem to với hai vị khác nhau bỏ vào, đưa cho Moira."Cảm ơn cô đã giúp, thử xem kem mà hai ta cùng làm ra đi, hai vị là vani và sô-cô-la."
Chỉ đơn giản vậy là xong rồi sao? Moira vui mừng nhận lấy hộp kem.
Bên trong là hai viên kem với hai màu sắc khác nhau, một viên trắng tinh như mây, một viên màu sẫm, mang theo hương thơm đậm đà xen chút vị đắng.
Moira dùng thìa nhỏ cạo nhẹ mặt kem, không ngờ lại dễ dàng phá vỡ lớp mặt, cảm giác mềm mại truyền qua thìa đến tận tay, rõ ràng pháp thuật của cô vốn phải khiến nó đông cứng lại mới đúng!
Vị đầu tiên là kem vani, Moira chỉ nếm một chút, vị lạnh ngọt ngào của kem liền nổ tung trong miệng, sau đó nhẹ nhàng tan chảy, hương vani dịu nhẹ làm nổi bật thêm vị béo ngậy của kem sữa.
--------------