Diêm Tĩnh Từ ở lại Trấn Mộ Vân thêm vài ngày.
Sau khi không còn bị cơn đói hành hạ, việc tu luyện quả thật suôn sẻ hơn nhiều. Thất tình lục d.ụ.c quả nhiên không thể xem nhẹ bất kỳ cái nào.
Tạm thời ở lại đây là vì Diêm Tĩnh Từ đang đợi một số món lương khô đã đặt trước từ Tiệm Cơm Nam Lai.
Gần đây Tiệm cơm Nam Lai khá thiếu nhân lực. Ninh Chiêu - người đã lên đường tìm kiếm di thể của đồng đội, cuối cùng cũng truyền tin về. Trải qua rất nhiều gian nan, cuối cùng anh cũng tìm được chiến trường năm xưa, chỉ là các đụn cát bị gió thổi xê dịch, phần lớn dấu vết đều đã tan biến không còn.
TBC
Sau một thời gian dài tìm kiếm ở khu vực gần đó, mãi đến khi đội lâm vào tình trạng thiếu hụt lương thực, họ mới tìm được hai bộ di thể cùng một số vật dụng cá nhân còn sót lại.
Chuyện đến nước này, Đinh Lộ và Hầu Nhã Cầm buộc phải trở về Thiên Lăng Thành để dự tang lễ, họ đều xin nghỉ dài ngày. Với chuyện như vậy, Nam Đồ dĩ nhiên không chút do dự mà đồng ý.
Hiện giờ trong Tiệm cơm Nam Lai chỉ còn Nam Đồ, Seaver, Tân Hoan, Hồng Lan Chi và Tiết Dĩ Liên. May mà ở nhiều khu vực vẫn có robot do Nam Đồ mua từ các Thế giới Tinh tế hỗ trợ, đồng thời mỗi ngày cô cũng giảm bớt số món ăn phục vụ. Seaver thì đang tiến bộ rất nhanh trong việc học ngôn ngữ, đủ để anh giao tiếp cơ bản, có thể san sẻ phần nào công việc với cô. Nếu không, tiệm cơm thật sự phải tạm ngưng hoạt động cho đến khi tuyển được nhân viên thời vụ mới hoặc nhân viên cũ quay lại làm.
Lúc này, Diêm Tĩnh Từ đề xuất muốn mua một ít lương khô có thể bảo quản lâu, dĩ nhiên thời gian chuẩn bị sẽ lâu hơn bình thường.
Nhắc đến lương khô, Nam Đồ lại không kìm được mà nhớ đến Diệp Tri Ngô và Thiên Diệp, hai nhân viên giỏi hiếm thấy như thế bây giờ không còn dễ tìm nữa.
Khi đến ngày hẹn, Diêm Tĩnh Từ quay lại lấy hàng.
Lương khô lần này kết hợp giữa phong cách tây và ta, vừa có bánh quy lại vừa có bánh nướng, còn có một loại mà Nam Đồ bất chợt nghĩ ra, nó rất phù hợp dùng trong những lúc ra ngoài không tiện nấu nướng.
Mì quân cờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-446.html.]
Nhào bột với muối rồi cán mỏng, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ chỉ cỡ móng tay, thậm chí còn nhỏ hơn. Luộc chín rồi phơi khô, món này có thể bảo quản rất lâu. Khi muốn ăn thì chỉ cần ngâm nước nóng một lúc là chín. Vì khi làm đã thêm muối vào bột, nên sau khi nấu sẽ có vị mặn nhẹ, nếu cảm thấy chưa đủ thì mang theo thêm một chai nước sốt pha sẵn. Sau khi ngâm xong thêm một muỗng nước sốt là có ngay một tô mì nước nóng hổi.
Cách làm mì quân cờ rất đơn giản, Diêm Tĩnh Từ liền pha cho mình một phần tại chỗ, làm quen với thời gian ngâm nước nóng cũng như lượng nước sốt cần thiết, nàng lập tức cảm thấy kỹ năng nấu nướng của mình lại được cứu vớt.
Từng viên mì nhỏ nhỏ có độ dai nhẹ, sau khi ngâm xong thơm mùi mì hòa cùng vị sốt mặn ngọt, khi ở nơi hoang dã chỉ cần nấu một ít nước nóng là đã có thể ăn được một món mì nóng hổi như vậy, tuy không thể sánh với những món cao lương mỹ vị ở Tiệm cơm Nam Lai, nhưng ít nhất cũng no bụng và không khiến Diêm Tĩnh Từ cảm thấy chuyện ăn uống là gánh nặng nữa.
Khi Diêm Tĩnh Từ rời khỏi Trấn Mộ Vân, nàng còn đặc biệt vòng lại gốc cây lớn nơi mình đến lần đầu, để lại một chiếc chong ch.óng giấy với lời nhắn: "Gửi người tốt bụng: Cảm ơn vì lời nhắc. Gửi những người đến sau: Hãy nghe theo huynh ấy."
***
Từ khi Phục Ngọc Kha dẫn Kỷ Nam Song rời khỏi Ức Linh Vực đến nay đã hơn một tháng, vốn dĩ ai cũng nghĩ phải đợi đến khi bí cảnh đóng lại, trở về thế giới tu chân họ mới có thể biết được mọi chuyện.
Không ngờ hôm nay, Vô Cực trưởng lão lại quay trở lại.
Thì ra Phục Ngọc Kha đã điều tra rõ ràng toàn bộ sự việc, cảm thấy cần phải cho những người từng nhiệt tình giúp đỡ trong bí cảnh một lời giải thích.
Vì vậy bà tiếp tục rót đủ năng lượng vào Nhật Nguyệt Toa, đưa Vô Cực trưởng lão quay lại.
Kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, lại chính là phu thê chưởng môn Ẩn Nguyệt Tông.
Ẩn Nguyệt Tông là một môn phái nhỏ, bình thường rất mờ nhạt, chỉ thỉnh thoảng phái đệ t.ử vào bí cảnh rèn luyện.
Trớ trêu thay, đúng lúc linh bảo ngàn năm xuất thế, bí cảnh đẫm m.á.u, vô số người bỏ mạng, trong số đó có cả con trai của chưởng môn – Đài Hưng.
--------------