Jacques cạo sạch cả hộp kem, sau đó dè dặt đưa ra một mức giá.
Ngoài dự đoán, Arabella lại báo giá chỉ bằng một nửa mức của hắn. Còn Seaver thì dứt khoát không nói gì.
Đây là buông xuôi hay là tự đ.á.n.h giá quá cao?
Nam Đồ cũng xác nhận lại mức giá của hai người.
Arabella nói: "Không sai, chính là giá này."
Jacques không kìm được nụ cười nơi khóe môi, hắn không ngờ mình lại giành được quyền độc quyền kem dễ dàng đến vậy, thậm chí chỉ mới đưa ra giá sàn đã xong, xem ra thương vụ này hắn sinh ra là để làm rồi.
"Nhưng tôi không cần độc quyền." Lời của Arabella vang lên như sấm giữa trời quang.
Jacques cho rằng nữ thuyền trưởng này điên rồi, thương nhân lại không cần độc quyền? Độc quyền nghĩa là ưu thế cạnh tranh không ai có, là lợi nhuận cao hơn từ thị trường. Nếu không có độc quyền, thì nhất định phải cạnh tranh về giá với các thương đội khác, những tuyến đường thương mại xây dựng sẵn cũng phải chia sẻ.
Chỉ nghe Arabella nói: "Trong tất cả các đoàn thuyền, chỉ có Sao Mai là đủ khả năng bán kem tới tận bên kia đại lục, có độc quyền hay không cũng chẳng khác gì. Mức giá chúng tôi đưa ra chỉ để thể hiện thành ý muốn ký kết hợp đồng cung ứng ổn định."
TBC
Jacques nhất thời rối như tơ vò. Đối phương không cần độc quyền, nhưng lại đưa ra mức giá hấp dẫn, Nam Đồ hoàn toàn có thể tiếp tục hợp tác với các thương đội khác, thu thêm nhiều khoản phí. Không cần phải bán quyền độc quyền cho hắn rồi chỉ lấy được một phần.
Đang nghĩ cách xoay chuyển tình thế, Seaver lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói: "Tôi muốn rút khỏi cuộc tranh giành quyền độc quyền kem. Tôi thấy kem, bánh su kem, caramel pudding và soufflé đều có sức cạnh tranh không hề kém nhau. Tôi muốn mua quyền phân phối những món này, chờ hai người bàn xong chuyện độc quyền kem, tôi sẽ nói chuyện riêng với bà chủ Nam Đồ."
Đám thương nhân này, sao ai cũng chơi sai luật vậy? Jacques toát mồ hôi.
Hắn còn chưa từng ăn su kem, caramel pudding hay soufflé, cũng không biết những món tráng miệng đó không thể giữ lâu như kem, không phù hợp để vận chuyển buôn bán, chỉ là bị một chuỗi đòn đ.á.n.h dồn dập khiến hắn choáng váng.
Tên quý tộc này từng ăn mấy thứ đó sao? Jacques nghe ra sơ hở trong lời Seaver, đưa mắt nhìn lên bàn, chính là mấy món tráng miệng mà hắn đã từ chối thử?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-233.html.]
Jacques lần lượt nếm thử, ánh mắt từ phấn khích chuyển sang mơ hồ.
Xem ra kế hoạch của cô đã có tác dụng. Nam Đồ âm thầm vui mừng.
Mọi thứ hôm nay, chỉ để khiến Jacques hiểu rằng quyền độc quyền kem trong tay cô vốn không có ý nghĩa quá lớn. Cô có thể tung ra những món ăn khác gây ấn tượng tương tự như kem bất cứ lúc nào.
Jacques không thể nào mua hết quyền phân phối tất cả món ăn được.
Jacques rệu rã.
Nhưng hắn đúng là kẻ dám phản bội gia tộc, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đ.á.n.h giá lại mức giá, rồi cùng Arabella bước vào một cuộc đàm phán căng thẳng.
Cuối cùng, Jacques ký kết với Nam Đồ thỏa thuận với giá sáu ngàn đồng vàng. Nam Đồ sẽ giao một lượng kem nhất định cho Jacques mỗi tháng, Jacques sẽ đem đi phân phối. Số lượng kem giao hàng sẽ bị giới hạn trong năng lực sản xuất mà Nam Đồ viết rõ trong hợp đồng.
Ngoài ra, trong vòng sáu tháng, Nam Đồ không được bán quyền phân phối kem cho bất kỳ thương đội nào khác, đảm bảo lợi thế độc quyền ban đầu của Jacques.
Hai người ký kết khế ước pháp thuật. Chỉ riêng bản hợp đồng đó đã tiêu tốn năm mươi đồng vàng. Với giao dịch quy mô như vậy, nếu không có khế ước có phép thuật, cả hai bên đều không yên tâm, khoản này không thể tiết kiệm. Sau khi ký tên, khế ước tỏa sáng rồi tách thành hai bản giống hệt, các điểm sáng từ hợp đồng bay vào cơ thể mỗi người, tượng trưng cho việc giao dịch này được Thần thương mại bảo hộ.
Jacques và Nam Đồ mỗi người cất giữ một bản hợp đồng của mình.
Sáu ngàn đồng vàng này là phí để Jacques trở thành nhà phân phối kem và có quyền độc quyền trong sáu tháng. Giá của kem sẽ được tính riêng.
Hiện tại Nam Đồ vẫn chưa sản xuất kem, Jacques cũng không vội lấy hàng, hắn cần thời gian để tạo tiếng vang cho món kem, cũng phải tuyển mộ những pháp sư giỏi pháp thuật hệ băng để đến lấy kem.
Vì vậy hai người hẹn nhau, lần giao kem tiếp theo sẽ là hai tuần sau.
Nhưng hôm nay Jacques phải giao sáu ngàn đồng vàng đó cho Nam Đồ. Khoản tiền lớn như vậy dĩ nhiên hắn không mang theo bên người, phải về lấy.
--------------