Sau khi rời Thiên Lăng Thành, Nam Đồ lại đến Thế giới ma pháp.
Cô và Jacques đã kinh doanh kem suốt gần một năm, cuối cùng là do Nam Đồ chủ động chấm dứt. Vì là lỗi bên phía cô, coi như vi phạm hợp đồng, Nam Đồ liền chủ động tặng Jacques công thức làm kem. Jacques dựa theo yêu cầu trong công thức mà thuê người chế tạo ra một thiết bị ma pháp tương tự máy làm kem, cũng có thể làm lại hương vị kem của Nam Đồ đến tám chín phần, bán khắp lục địa.
TBC
Sau này nghe nói Nam Đồ đang tìm mua trang viên phù hợp, Jacques giờ đã là đại phú ông đích thân mang tới một văn tự sở hữu đất, coi như tiền trả cho công thức kem, cũng là đền đáp việc năm xưa Nam Đồ từng cứu mạng hắn.
Trang viên mới không chỉ có kiến trúc, mà các công trình phụ trợ đều đầy đủ. Nhà kho, chuồng ngựa, cối xay, vườn cây ăn quả, trại chăn nuôi, ruộng đồng, tất cả đều đầy đủ, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp.
Hôm Nam Đồ dọn vào ở, rất nhiều bạn bè mang quà đến chúc mừng tân gia.
Phù thủy gió Arabella tặng cô một cặp nến thơm không bao giờ tắt, nghe nói chỉ cần đốt ở cửa, tất cả những kẻ không mời mà đến đều sẽ rơi vào cơn ác mộng vô tận.
Lina hiện đang là sinh viên năm tư của Học viện Thần Hi, cô ấy bắt đầu nghiên cứu thiết bị ma pháp. Cô ấy cho rằng ánh sáng không nên chỉ dùng cho chiếu sáng hay thanh tẩy, mà hoàn toàn có thể áp dụng rộng rãi hơn.
Cô ấy mang tới một chiếc đồng hồ báo giờ, bên trên là một con chim Hồng hạc, nếu đặt đồng hồ dưới ánh mặt trời, chim Hồng hạc sẽ bay vòng vòng quanh trụ trung tâm.
Nam Đồ: "Đồng hồ năng lượng mặt trời à?" Nhưng con chim Hồng hạc này thật sự rất dễ thương.
Giáo sư Adrian tặng cô rất nhiều sách về huyền học và ma pháp học, phần nhiều thiên về tính thú vị hơn là chuyên môn, rất thích hợp với người như Nam Đồ vừa hứng thú với ma pháp, vừa là kẻ ngoại đạo. Nam Đồ lần lượt sắp xếp những cuốn sách này vào phòng đọc.
Còn có người bạn mới quen của Nam Đồ - Felix, chính là tinh linh dạy cô và Seaver thổi lá cây nguyệt thụ, món quà cậu gửi tới lại là một cây giống Nguyệt Thụ.
Cây nhỏ xíu, còn chưa cao tới thắt lưng Nam Đồ, nhưng sáng lấp lánh chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng loang loáng như vỏ xà cừ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-460-ket-thuc.html.]
"Phải bao lâu nữa nó mới cao được như những cây Nguyệt Thụ trong rừng?" Chỉ cần nghĩ đến việc đứng bên cửa sổ phòng ngủ là có thể nhìn thấy một cây Nguyệt Thụ to lớn thẳng tắp tuyệt đẹp, Nam Đồ đã cảm thấy tràn đầy mong đợi.
Felix nói: "Ít nhất cũng phải năm trăm năm."
Nam Đồ thở phào: "May là tôi đợi được."
Cô trồng Nguyệt Thụ trong vườn của trang viên, chừa ra một mảnh đất lớn để nó sinh trưởng.
Sau khi thu dọn xong quà của mọi người, Nam Đồ và Seaver cùng nghỉ ngơi dưới giàn hoa trong vườn nhỏ. Nam Đồ lấy cuốn sổ lịch trình ra.
Cuốn lịch trình của cô giờ đây không còn chỉ ghi ngày tháng nữa, mà còn ghi lại những việc cô muốn làm. Dù có mất một năm hay một trăm năm nữa, Nam Đồ cũng rất thong dong.
"Học cách ủ rượu nho, công nhân ở vườn nho nói nơi này là một trong những vùng sản xuất nho ngon nhất."
"Đăng ký tour du lịch quý IV của Hãng du lịch Hành Tinh, loại tour du lịch kiểu cổ không dịch chuyển giữa các hành tinh mà chọn cách bay chậm như thế này bây giờ không còn nhiều nữa, có thể ngắm nhìn vũ trụ tuyệt đẹp từ trên phi thuyền. Nhưng mà đầu bếp nấu ăn rất dở, nhớ mang theo ít nguyên liệu để tự nấu ăn."
"Lâu đài ở Trấn Mộ Vân mới xây được một phần ba."
"Đợi Nguyệt Thụ lớn lên."
"Làm thật nhiều thật nhiều điều mình thích."
HOÀN
--------------