Đa Đệ bị nhốt lại nghiêm hình t.r.a t.ấ.n, vừa vặn nàng cảm giác ngón tay đau nhức, nhiều trùng hợp như vậy, hẳn là sẽ không sai.
Không hổ là nữ chính của nguyên tác, vừa ra tay đã hại được hai lang quân Chu gia, nếu không phải Tuyết Đình ra tay thì nói không chừng Thập lang và Thập Nhất lang thật sự bị nàng ta hại.
Tại sao Đa Đệ lại muốn hại Thập lang và Thập Nhất lang?
Hình như trong truyện không có trận phong ba này, Thập lang và Thập Nhất lang hoàn toàn không có cảm giác tồn tại trong nguyên tác.
Cửu Ninh ra khỏi đình, trở về phòng trang điểm để đi gặp Chu thứ sử.
Nàng muốn cứu người hại Thập lang và Thập Nhất lang thì phải tìm một lý do thích hợp mới được.
Trầm tư suy nghĩ suốt một đường, lúc sắp đến viện Chu thứ sử, nàng lại nghe bên trong ồn ào, khắp hành lang đều là bóng người, phó phụ, hộ vệ ra vào như một mớ hỗn loạn.
A nhị nắm một hộ vệ lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Hộ vệ lau mồ hôi, đáp: "Thập Tứ lang và thị tỳ trong phòng tiểu nương t.ử ở Đông Xuyên viện phơi quần áo bị độc trùng c.ắ.n! A lang hoài nghi có phải trong nhà không sạch sẽ, bảo người nhanh ch.óng kiểm tra đệm giường của lang quân trong nhà."
Nói xong, không đợi A nhị tiếp tục hỏi, đã chạy tới viện của Thập lang và Thập Nhất lang.
Khi phó dịch của Tuyết Đình rời đi có nói loại độc trùng này vẫn có thể xuất hiện lại, nên để lại nhiều hơn một lọ d.ư.ợ.c phòng ngừa cho bất cứ tình huống nào. Hộ vệ vội đi lấy d.ư.ợ.c cho mấy thị tỳ bị c.ắ.n kia uống vào.
Mí mắt Cửu Ninh giật hai cái.
Im lặng một lúc lâu rồi nàng xoay người trở về.
A Nhị vội đuổi theo nàng: "Chẳng phải Cửu nương muốn đi cầu kiến Sứ quân sao?"
Cửu Ninh lắc đầu.
Không cần nàng ra tay. Nếu nàng đoán không lầm thì Đa Đệ rất có thể đã rửa sạch hiềm nghi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-140.html.]
Tùy tiện ra mặt vì Đa Đệ vào lúc này quá gây chú ý, quan sát rồi nói sau.
Cửu Ninh quyết tâm về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Cửu Ninh thức dậy rửa mặt chải đầu, thị tỳ quỳ gối bên cạnh gương cài hoa vàng cho nàng.
A nhị bước vào phòng, đứng ở ngoài bình phong hồi bẩm náo loạn trong phủ ngày hôm qua.
Đa Đệ đã được thả ra vào sáng nay, Chu thứ sử vốn không hoài nghi nàng ta, sở dĩ giam nàng ta là để dụ hung thủ thật sự ra. Ngày hôm qua trong phòng lang quân và tiểu nương t.ử cũng xuất hiện độc trùng, quản sự tìm hiểu nguồn gốc rồi tra thì bắt được phó phụ kia. Phó phụ đã thú nhận, bà ta bởi vì từng bị Ngũ thẩm và Thập Nhất lang, tổ mẫu Thập Tứ lang nh.ụ.c m.ạ nên ghi hận trong lòng, manh độc trùng trong ruộng ở nông thôn vào phủ, lén đặt ở trong chăn đệm của mấy vị tiểu lang quân và tiểu nương t.ử để trả thù mấy vị chủ mẫu.
Cửu Ninh giơ tay ấn b.úi tóc vừa chải xong: "Nói như vậy, không liên quan đến Đa đệ?"
Vân Mộng Hạ Vũ
A nhị đáp: "Không liên quan ạ, Sứ quân nói đã ủy khuất nàng ta, thưởng nàng ta mấy ngàn bạc và mấy tấm vải vóc."
Cửu Ninh ừ một tiếng, bảo A nhị đi lãnh thưởng.
A nhị thật thà mỉm cười: "Đây là bổn phận của thuộc hạ, không dám lãnh thưởng."
Nói xong rồi mỉm cười lui ra.
Cửu Ninh vẫn dặn Hàm Thiền đưa phần thưởng đến phòng A nhị.
Tiểu đệ trước đây rất vui khi lấy được vàng bạc tài bảo, Chu đô đốc cũng từng dạy nàng, tiền tài động lòng người, muốn lôi kéo nhân thủ thì dùng tiền đập tuyệt sẽ không sai.
Cửu Ninh rất tò mò với Đa Đệ.
Lúc trước nàng cảm thấy đều là nữ nhân nên chắc chắn Đa Đệ rất dễ gần, nhưng Đa Đệ vẫn không xuất hiện mà lại là Chu Gia Hành suốt ngày lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt nàng.
Nàng xuống trường kỷ mang ủng da hươu vào: "Đến viện Ngũ nương nhìn một chút."
Thập lang và Thập Nhất lang khỏe lại rất nhanh, đã có thể xuống đất đi lại. Đôi huynh đệ này hoạn nạn thấy chân tình, sau khi có thể ra ngoài thì kết giao ngồi phơi nắng trong sân.
--------------------------------------------------