Áp lực bên phía Lý Nguyên Tông cũng lập tức giảm bớt không ít.
Hai tuyến Đông và Tây đồng thời chiến thắng khiến lòng quân đại chấn.
Vào tháng ba, liên quân đã điều chỉnh bố trí của chiến tuyến, Lý Nguyên Tông trấn giữ ở tuyến Đông, còn tuyến Tây giao cho Chu Gia Hành thống nhất chỉ huy.
Một trận làm rối loạn quân địch, hai trận giải được nguy cơ, hầu như chỉ dựa vào sức lực của một người mà xoay chuyển thế cục, bảo đảm an toàn chiến lược của tuyến Đông lẫn tuyến Nam, còn ép buộc quân Khiết Đan đang hát vang suốt chặng đường phải chia binh tiếp viện. Không thể nghi ngờ gì Chu Gia Hành chính là công thần số một trong cuộc phản kích toàn tuyến lần này.
Đúng lúc thế nhân đều dồn ánh mắt về vị thống soái trẻ tuổi đã bộc lộ tài năng này, chờ đợi hắn rèn sắt khi còn nóng mà quét sạch quân hữu lộ của Khiết Đan ra khỏi Trung Nguyên, thì bất ngờ hắn lại im hơi lặng tiếng.
Sau khi nhận được bổ nhiệm, hắn và đội ngũ của bộ lạc Hồ do hắn dẫn đầu như đã biến mất vào hư không.
Thế là thế nhân lại một lần nữa chuyển sự chú ý tới chiến trường tuyến Đông. ...
T.ử Châu.
Cửu Ninh vừa xem xong thư mà Hoài Lãng đưa tới.
Thư là Chu Gia Hành viết, tin như người, vô cùng ngắn gọn, từ đầu tới cuối chỉ có hai câu nói.
Một câu nói hắn mọi sự bình an, một câu hỏi nàng là tình hình gần đây thế nào.
Đơn giản đến mức không biết nên đ.á.n.h giá như thế nào.
Cửu Ninh lắc đầu bật cười, đóng thư lại.
Được rồi, hắn chiến đấu ở bên ngoài, có thể có thời gian viết thư đã không tệ rồi.
Trước kia Chu Gia Hành yêu cầu Cửu Ninh viết thư cho hắn nhưng chưa bao giờ hồi đáp.
Nàng không nói gì, mà lần sau viết thư chỉ đưa một tờ giấy trắng không một chữ cho Hoài Lãng chịu trách nhiệm truyền thư.
Sau khi nhận liên tiếp mấy tờ giấy trắng, Chu Gia Hành mới hiểu được ý của nàng, rồi bắt đầu hồi âm.
Cửu Ninh trải một tờ giấy hơi ố vàng ra, chấm đầy mực đậm, nhấc b.út viết lên, trầm ngâm một lúc, nàng mới hạ b.út.
Hoài Lãng im lặng đứng ở một bên, cúi thấp đầu, thần sắc cung kính.
Lúc này họ tạm thời dừng chân ở một sơn cốc hoang vắng gần T.ử Châu, dựng nha trướng, đóng quân, ngày đêm đều có người tuần tra.
Ngoài trướng truyền tới tiếng binh sĩ thao luyện, Viêm Diên và huynh đệ Tần gia đang tỷ thí quyền cước, binh tướng Dương gia vây quanh một bên xem náo nhiệt.
Cửu Ninh viết xong thư rồi thổi thổi, sau đó đặt sang một bên chờ mực khô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-494.html.]
Đa Đệ bưng nước hầu hạ nàng rửa tay.
Nàng quay đầu lại, phát hiện Hoài Lãng đứng cách mình vài bước, từ khi vào lều tới giờ, đầu chưa từng ngẩng lên.
Hơn nữa trên người gã lại không có mùi rượu, y bào được chỉnh đốn gọn gàng và sạch sẽ, hoàn toàn không giống dáng vẻ sau khi bôn ba bên ngoài.
Cửu Ninh không khỏi cười hỏi: "Hoài Lãng đại ca bị sao vậy?"
Hoài Lãng run lên, không biết học được lễ nghi người Hán từ đâu mà nói: "Trước đây không biết thân phận Công chúa của người, thật mạo phạm."
Những lời này là lời thật lòng của gã.
Vừa nghĩ tới Cửu Ninh là Công chúa của hoàng thất Trung Nguyên... Mà vài ngày trước lang chủ lại đối xử với Cửu Ninh như vậy, gã lập tức cảm thấy chột dạ thay lang chủ nhà mình!
Tuy nói hoàng thất có truyền thống liên hôn với thủ lĩnh của bộ lạc Hồ để củng cố thống trị nhưng ngoài thời kỳ đầu lập quốc vì nhu cầu chính trị, phần lớn các Công chúa trong hoàng tộc đưa đến các bộ lạc thảo nguyên đều đã thông qua không biết bao nhiêu vòng vèo lựa chọn từ chi họ xa.
Lang chủ thì hay rồi, không nói không rằng đã bắt giữ nữ nhi của Võ Tông...
Đêm đó sau khi Chu Gia Hành và Cửu Ninh lập ước tách nhau, Hoài Lãng vẫn đuổi theo Cửu Ninh, để đảm bảo an toàn cho nàng.
Cửu Ninh đã quyết định công khai thân phận nên cũng không cố tình phòng bị gã.
Hoài Lãng nói tiếng Trung rất hay, từ cách gọi của mấy người Dương Giản gọi Cửu Ninh thì gã đã nhanh ch.óng phát hiện nàng là Công chúa Lý gia.
Khoảnh khắc đó, Hoài Lãng như bị sét đ.á.n.h, nắm ngựa của mình, đứng ở đầu gió mà ngây ngốc một lúc lâu. Con ngựa không kiên nhẫn nên liên tục đẩy cổ gã nhưng gã vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Gã không biết nên bội phục mắt nhìn của lang chủ nhà mình hay là phát sầu cho tương lai của lang chủ...
Đây chính là Công chúa đấy!
Hiện tại Hoài Lãng vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ và không thể tin được, nên gã hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Cửu Ninh.
Gã nghiêm mặt nói: "Người... Hay là gọi thẳng tên của ta đi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Phản ứng của Hoài Lãng khiến Cửu Ninh rất bất ngờ.
Nàng im lặng một lúc rồi hỏi: "Nhị ca cũng đã biết, huynh ấy không nói cho ngươi biết thân thế của ta sao?"
Hoài Lãng lắc đầu: "Lang chủ chưa từng nhắc tới."
Năm đó gã phụng mệnh đi tra thân mẫu Thôi thị của Cửu Ninh thì biết được thân phụ của Cửu Ninh không phải Chu Bách Dược, tiếp đó không tiếp tục tra nữa. Năm ngoái khi Chu Gia Hành nói chuyện riêng với Tuyết Đình ở Đại Minh cung, cho các hầu cận lui ra nên không ai biết hai người họ nói gì. Lúc đó Chu Gia Hành cũng không có phản ứng nào đặc biệt.
--------------------------------------------------