Lư công cười lạnh: "Tên vô lại từ đầu đường xó chợ, thật chẳng biết xấu hổ!"
Tiết độ sứ Phượng Tường Viên Đình, vốn chỉ là một nam nhân nhàn rỗi chơi bời lêu lỏng suốt ngày, không chịu lao động, láng giềng căm ghét, ký tự to không biết một chữ, đến năm hai mươi tuổi vì không đủ khả năng trả hết nợ c.ờ b.ạ.c mà đi trộm bò của thôn xóm, bị bắt vào ngục. Sau khi ra ngục, hắn ta không hề hối cải mà còn trở nên ngày càng quá đáng, cuối cùng bắt đầu làm buôn bán không bỏ vốn. Sau đó, một đồng hương của hắn ta nổi dậy tại huyện, đúng lúc hắn ta đắc tội với người khác nên vội vàng chạy đi ngay trong đêm để nương nhờ. Thân thể hắn ta cường tráng, tác chiến dũng mãnh, nhanh ch.óng bộc lộ tài năng, được thủ lĩnh quân khởi nghĩa tín nhiệm và trọng dụng. Về sau quân khỏi nghĩa bị bá chủ của các lộ vây quét, Viên Đình thấy tình thế không ổn nên lập tức phản bội nghĩa quân, tự tay g.i.ế.c chủ cũ để đề bạt hắn ta, hiến thuộc hạ cho triều đình rồi được triều đình trọng dụng. Từ đó về sau hắn ta lợi dụng mâu thuẫn giữa Trường An và bá chủ khắp nơi, kiếm lời từ đấy, hôm nay giúp triều đình chèn ép tiết trấn, ngày mai giúp tiết trấn chống lại triều đình, từng bước lớn mạnh như thế, thôn tính châu huyện xung quanh, tích góp từng chút thực lực, cuối cùng đã hình thành uy h.i.ế.p rất lớn với triều đình. Tào Trung vì trấn an và lợi dụng hắn ta nên bảo Lý Hi hạ chỉ chính thức sắc phong hắn ta thành Tiết độ sứ.
Thiên hạ dậy sóng, hào kiệt cùng nổi lên, đó là tất yếu của thời đại.
Viên Đình cũng như Đặng Khuê ngồi ôm Đông Xuyên trước đây, đều rất may mắn bắt được thời cơ, vươn mình trở thành hào cường một phương.
Lư công thừa nhận rằng Viên Đình không phải là loại người rượu bịch cơm túi, nhưng từ tận đáy lòng thì ông ấy cảm thấy chán ghét những kẻ vô lại, thay đổi thất thường, không giữ lời, tàn bạo âm độc như Viên Đình.
So với họ, sự không biết xấu hổ của Chu đô đốc và Lý tư không thật sự được xem là những nam nhân chân chính!
Lư công nhẫn nại nói: "Nói cho Lưu tướng quân biết, trước mắt thì tất cả lấy thủ thành làm đầu, đừng xúc động làm việc."
Học trò nhận lệnh.
Hai người đang nói chuyện, không biết từ khi nào đã đi tới dưới bức tường, một bóng đen đối diện đột nhiên động đậy, gật đầu chào hai người.
Ánh sáng mờ nhạt, Lư công nheo mắt nhìn kỹ thì nhận ra người nọ là Ung vương Lý Chiêu.
Hắn ta lẳng lặng đứng ở góc đường, khuôn mặt trầm tĩnh.
Lư công theo ánh mắt vừa rồi của hắn ta nhìn sang, thấy Cửu Ninh công chúa đang dần đi xa trong sự vây quanh của đám đông.
Hắn ta trông nhợt nhạt, dường như đã đứng ở đây rất lâu.
Lư công bước tới, hỏi: "Đại vương và Trưởng công chúa từng nói chuyện rất lâu ở trước cung thành, Trưởng công chúa đã nói những gì vậy?"
Lý Chiêu cúi đầu, phủi bông tuyết trên tay áo, thản nhiên nói: "Không có gì."
Lư công nhận thấy Lý Chiêu không yên lòng, không khỏi liếc nhìn hắn ta một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-556.html.]
Ung vương thông minh từ sớm, khi còn nhỏ lại phải sống một cuộc sống khó khăn dưới sự giám sát của gian hoạn, dưới áp lực nặng nề, hắn ta chưa lúc nào được thả lỏng. Từ nhỏ hắn ta đã như một người lớn, gần như lúc nào cũng đầy lo âu, kiểu trạng thái thờ ơ này thực sự là hiếm thấy.
Lư công nói sơ lược với Lý Chiêu về chuyện Viên Đình tuyên bố muốn thú Cửu Ninh ở trước trận vào hôm nay, ông ấy nhíu mày: "Đại vương cảm thấy chuyện này có nên nói cho Trưởng công chúa biết không?"
Bước chân của Lý Chiêu khựng lại, đáy mắt thoáng qua vẻ lo lắng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lư công thở dài, nói: "Đại vương, hôn sự của Trưởng công chúa liên quan đến thế cục của cả thiên hạ, không thể sơ suất."
Lý Chiêu im lặng hồi lâu rồi hỏi lại: "Hôn sự?"
Dường như có chút bất ngờ.
Lư công cười khổ, tiếp đó lại thở dài, nói đầy ẩn ý: "Đại vương, mỹ danh của Trưởng công chúa đã truyền xa, lại là nữ nhi của Võ Tông... Trước trận Viên Đình nói bậy nói bạ, tuyệt đối không phải ý tưởng chợt nghĩ ra. Bây giờ thế nhân đều biết Trưởng công chúa ở trong cung..."
Lý Chiêu giương mắt nhìn.
Xa xa có tiếng vó ngựa, Cửu Ninh cưỡi trên lưng ngựa, bóng dáng yểu điệu dần hòa vào bóng đêm vô tận.
Vừa rồi nàng xuất hiện ở đầu thành khích lệ binh sĩ, trấn an bách tính.
Hắn ta ở một bên nhìn từ xa, nhìn thật lâu.
Lý Chiêu thu tầm mắt lại, rất nhanh đã hiểu ám chỉ của Lư công.
Lông mày của hắn ta khẽ cau lại: "Ý của Lư công là... Lấy hôn sự của Công chúa làm thẻ đ.á.n.h bạc, triệu các tiết trấn phái binh chi viện Trường An?"
Cửu Ninh ở Trường An, chỉ cần hạ một chiếu thư nói Trưởng công chúa chọn phò mã, tiết trấn trên thiên hạ nhất định sẽ chen chúc mà tới.
Đến lúc đó bọn họ sẽ không uổng phí một binh một tốt mà vẫn có thể giữ được Trường An, đuổi Viên Đình đi.
--------------------------------------------------