Cửu Ninh đưa cho hắn một chén trà, đang định nói gì đó thì Chu Gia Hành nhận lấy chén trà đặt sang một bên chứ không uống. Sau đó, hắn bế thốc nàng lên, bước nhanh ra sau bình phong,
Thị nữ đang phục vụ ở gian ngoài thấy thế thì ái ngại nhìn nhau, nghe thấy tiếng y phục bị xé rách bên trong, bọn họ đỏ mặt nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Cửu Ninh bị đặt lên cái sạp bên cửa sổ, sau đó hắn cúi xuống hôn lên cằm nàng, hai tay kéo loạn áo bào, những nụ hôn dồn dập liên tiếp ập đến.
Hắn vừa thở hổn hển hôn nàng vừa nói: "Ngày mai đại quân sẽ xuất phát."
Cửu Ninh ôm c.h.ặ.t người bên trên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Buổi tối nằm trong chăn nên chẳng nhìn thấy gì nhưng bây giờ trời vẫn còn sớm, ánh nắng sáng rõ, ngoài cửa sổ sáng trắng như tuyết. Lông mày hắn rất đậm, sống mũi thẳng tắp, hai tay đặt trước vạt áo nàng đột nhiên dừng lại.
Cửu Ninh mỉm cười ngồi dậy, giữ c.h.ặ.t t.a.y rồi hôn lên môi hắn.
Chu Gia Hành chỉ do dự một giây rồi nhanh ch.óng giữ c.h.ặ.t gáy nàng khiến nụ hôn càng sâu hơn, từ từ ép nàng nằm xuống giường. ...
Ngày hôm sau, đại quân xuất chinh.
Cửu Ninh đích thân mặc áo giáp cho Chu Gia Hành: "Nhị ca, làm gì cũng phải cẩn thận, ta chờ chàng quay về."
Chu Gia Hành xoa đầu nàng: "Đừng lo cho ta, không có chuyện gì thì nàng đừng xuất cung, mọi việc trong triều cứ giao cho đám Hoài Lãng đi làm. Ở Chính sự đường có một nửa là người của ta, nàng có thể tin tưởng bọn họ, còn những người khác thì cứ để Lý Chiêu xử lý. Nếu trong triều xảy ra biến cố thì phải giới nghiêm ngay, phái Viêm Diên ra ngoài thủ cửa cung."
Tối qua hắn đã dặn nàng những chuyện này rất nhiều lần, Cửu Ninh gật đầu, nói: "Ta hiểu rồi."
Nàng dẫn đầu bách quan tiễn hắn ra khỏi thành.
Dân chúng mang theo giỏ cơm, ống canh, dắt cả gia đình đến tiễn đại quân.
Khi Chu Gia Hành cưỡi ngựa xuất hiện trước cổng thành, tiếng hoan hô như sấm dậy, dân chúng tranh chen chúc lên trên cầu chúc cho hắn vạn sự thành công.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dù các tiết trấn ở phương Nam thật lòng hay giả ý thì đều đã dâng tấu chương lên triều đình thừa nhận thân phận của Cửu Ninh. Cửu Ninh nghe theo ý kiến của các đại thần, đã phong bọn họ thành Mân vương, Ngô vương và Sở vương, để họ đấu đá lẫn nhau vì danh hiệu, tiêu hao lực lượng. Đợi một thời gian nữa, các tiết trấn ở phương Nam sẽ dần dần tự chia rẽ. Đến lúc đó lại xuất binh chinh phạt, làm ít công to.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-705.html.]
Bây giờ chỉ cần bình định Hà Đông thì có thể thống nhất Trung Nguyên, các tiết trấn ở phương Nam cũng sẽ ngoan ngoãn. Sau đó thu hồi U Châu và các vùng khác, thiên hạ thái bình.
Bọn họ sẽ nghênh đón một khởi đầu mới, một triều đại rực rỡ, hưng thịnh đang đón chờ ở phía trước.
Tiếng trống trận và quân nhạc dồn dập vang lên, Cửu Ninh đứng sừng sững trên tường thành, nhìn xuống đoàn quân đông nghịt phía dưới.
Ở cuối đội ngũ, Chu Gia Hành đang ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại, khoác trên mình bộ áo giáp uy phong lẫm liệt.
Cửu Ninh bước lên mấy bước, mỉm cười vẫy tay chào hắn.
Trong một vùng không gian bụi tung mù mịt, hình như Chu Gia Hành cũng mỉm cười với nàng, giơ cao dây cương rồi phóng đi như bay.
Cửu Ninh ngày ngày đều đứng trước tuyến truyền, mong chờ tin tức quay lại.
Những thám mã như sao băng mỗi ngày phi ngựa qua núi non hiểm trở, truyền đạt tin tức.
Nàng biết Chu Gia Hành lần này đã chuẩn bị chu đáo, nhưng vẫn không thể nào cảm thấy yên tâm.
Chỉ khi nhận được chiến báo từ tiền tuyến, biết mọi việc đều thuận lợi thì nàng mới có thể yên tâm ăn cơm. Nếu vài ngày không có tin tức từ tiền tuyến, nàng sẽ ăn không ngon, trằn trọc khó ngủ.
Những điều này nàng chưa từng nói với Chu Gia Hành. Mỗi lần viết thư, nàng luôn cố gắng chọn những chuyện vui vẻ để kể, nói rằng mọi thứ ở Trường An đều ổn, bảo hắn yên tâm đ.á.n.h giặc, không phải lo lắng cho nàng. ...
Trong sự chờ đợi thấp thỏm và bất an, cuối tháng này, Cửu Ninh chào đón kỳ thi Đình đầu tiên kể từ khi nàng lên ngôi.
Chế độ giấu tên được thiết lập từ cuộc thi tuyển chọn quan lại cách đây một trăm năm nhưng trong các kỳ thi khoa cử, quy định này chưa từng được áp dụng.
Sau khi Cửu Ninh lên ngôi, triều đình ban chiếu chỉ khôi phục chế độ khoa cử và kỳ thi lần này áp dụng cả phương pháp sao chép và giấu tên để bảo mật thông tin. Không chỉ tên họ, quê quán phải được che lại mà toàn bộ bài thi cũng phải sao chép lại một lần nữa để tránh việc thí sinh bị nhận diện qua nét chữ.
Cuối cùng kỳ thi Đình cũng áp dụng quy chế này.
Yết bảng năm nay, trong mười thứ tự đứng đầu không thiếu những môn sinh đắc ý của các danh nho hay t.ử đệ thế gia vốn đã nổi danh thiên hạ, mà còn có cả những học trò xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, trước đây chưa từng được biết đến.
--------------------------------------------------