Hàm Thiền ở bên cạnh nói: "Lần trước Đô đốc hồi âm nói là cuối năm sẽ trở về, còn nói muốn ăn cháo Lạp Bát với Cửu Nương."
Cửu Ninh khẽ cười.
Một phó phụ vòng qua hành lang, vội vàng bước vào đình viện, cúi đầu nói: "Cửu nương, Đại lang nói hôm nay rét lạnh, bảo phòng bếp chuẩn bị dê, mời người tới thưởng thức cùng."
Cửu Ninh chậc một tiếng, mặt trời mọc đằng tây, Chu Gia Ngôn lại chủ động mời nàng đi dự yến?
Nàng biết hôm nay trong nhà có yến, hôm qua Chu Gia Huyên đã nói với nàng.
"Hắn ta mời những ai?"
Phó phụ đáp: "Hôm nay là yến nghênh tuyết, lang quân, tiểu nương t.ử ở Giang Châu đều tới."
Mùa xuân có yến anh đào, mùa hè có yến thưởng sen, mùa thu có yến thưởng cúc, mùa đông cũng không đơn điệu, ngoại trừ yến thưởng mai và yến ấm ra thì còn có yến nghênh tuyết, yến thưởng tuyết, đương nhiên cũng có yến tiễn tuyết.
Thật ra nói tới nói lui, chính là để các đại thế gia khoe khoang ganh đua với nhau, thuận tiện trao đổi tình cảm, cho tất cả tiểu lang quân, tiểu nương t.ử có độ tuổi thích hợp một cơ hội gặp gỡ bạn lữ về sau.
Chu Gia Ngôn là trưởng t.ử của Chu gia, sắp đến tuổi thú thê rồi.
Cửu Ninh từng nghe thị tỳ bát quái, Chu Bách Dược nhìn trúng Tứ nương Ôn gia dịu dàng hiền thục. Trong truyện cuối cùng Chu Gia Ngôn quả thật thú Ôn Tứ nương.
Chắc chắn Ôn Tứ nương sẽ tham dự yến nghênh tuyết lần này.
Cửu Ninh đảo mắt, quyết định đi xem náo nhiệt, nàng chưa từng ăn thịt dê hấp.
Sắc trời âm u cũng không cản trở các tiểu lang quân, tiểu nương t.ử trẻ tuổi tìm niềm vui. Đình viện ngoài trời dùng vải gấm dựng lên ba lều trại lớn, trên mặt đất trải chiếu, t.h.ả.m nỉ, đặt trường kỷ, đồ nằm, ghế ngồi, trong mỗi một lều trại đặt vài cái bàn dài lớn, trên bàn rực rỡ muôn màu, đều là sơn hào hải vị, mỹ vị món ngon. Hàng chục lọ hoa tươi khó gặp vào thời tiết này được đặt trên các bàn hoa xung quanh.
Trong lều có đoàn nhạc, nhạc kỹ biểu diễn ca múa, có tỳ bà, trống Hạt, đàn cổ, sáo độc tấu, cũng có hợp tập, vũ cơ mặc áo màu theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-146.html.]
Vân Mộng Hạ Vũ
Các thị nữ mặc sam dài đoàn hoa, thắt lưng thắt dây, tay cầm quạt dài đi qua hành lang gấp khúc và lều trại như bươm bướm.
Các lang quân, tiểu nương t.ử hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc ngồi vây quanh cùng một chỗ nói đùa, hoặc tốp năm tốp ba rải rác ở trong góc chuyên tâm thưởng thức ca múa, hoặc hành vi phóng đãng, trực tiếp nhảy lên t.h.ả.m nỉ, vui vẻ khoa tay múa chân với các vũ cơ, hoặc tụ với mấy người hàng thường giao hảo cùng nhau để chơi trò chơi, hoặc trốn ở trong góc nói nhỏ.
Cửu Ninh bước vào một cái lều trong số đó, vũ cơ bên trong đang nhảy một vũ đạo không ngừng xoay vòng, vòng eo mềm dẻo có lực như nhành liễu, kỹ thuật nhảy đẹp đẽ khiến người ta không thể rời mắt.
Các lang quân ở đây đang cúi đầu nói chuyện với người bên cạnh, dáng vẻ lạnh nhạt, như thể rất khinh thường nhưng thật ra đều đang lén thưởng thức vũ cơ biểu diễn.
Cửu Ninh đứng một bên nhìn một lúc.
Vũ cơ vừa múa xong, eo nhỏ nhắn vặn vẹo, chậm rãi bái lạy với các lang quân.
Không ai để ý đến nàng.
Thần sắc vũ cơ chán nản, khom người lui ra.
Các lang quân thiếu niên trong lều lén nhướng mí mắt, dõi theo vũ cơ rời khỏi.
Quả nhiên vật họp theo loài, người chia theo bầy, bằng hữu của Chu Gia Ngôn cũng giống như hắn ta, giả vờ đứng đắn!
Cửu Ninh ra khỏi lều, hỏi Hàm Thiền: "Ôn Tứ nương đâu?"
Hàm Thiền nói: "Người Ôn gia vẫn chưa tới."
Không có náo nhiệt để xem, Cửu Ninh chắp tay sau lưng dạo một vòng lớn, vào một lều khác, bước tới cạnh Chu Gia Huyên đang ngồi xếp bằng thưởng thức độc tấu tỳ bà, nàng ngồi xuống cạnh rồi lắc cánh tay hắn ta.
Chu Gia Huyên không cần quay đầu cũng biết người chạm chắc chắn là Cửu Ninh, hắn ta cúi đầu mỉm cười, lấy một miếng bánh hoa cúc đưa cho nàng.
--------------------------------------------------