Môi Thập Nhất lang mấp máy, như thể rất ấm ức, cuối cùng cũng chịu nhấc chân lên.
Hai người cùng ra khỏi lều.
Thân binh đến bẩm báo, Thập Nhất lang chỉ dẫn theo vài chục người tới tập kích bọn họ. Bọn họ thông thuộc địa hình, ban đầu thừa dịp tinh kỵ đang nấu cơm đã gây ra một chút hỗn loạn, nhưng dù sao tinh kỵ cũng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, phản ứng nhanh ch.óng, rất nhanh đã khống chế được tình hình.
Hiện tại mấy chục người đó cùng với Thập Nhất lang đều bị bắt giữ.
Cửu Ninh hỏi thân binh: "Có thương vong gì không?"
Thân binh cười nói: "Không có, chỉ có vài tên ngốc bị trầy xước da chút thôi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bảo người ta cởi trói cho Thập Nhất lang.
Cả người Thập Nhất lang tỏa ra khí lạnh, hắn ta đứng tại chỗ, cúi đầu, không nói một lời.
Mấy năm không gặp, Thập Nhất lang đã cao hơn một chút nhưng vóc người vẫn gầy gò, bộ kính trang mặc trên người ôm sát lấy cơ thể, hắn ta cúi đầu đứng đó, giống như một cây trúc gầy cắm trên nền tuyết.
Cửu Ninh mỉm cười: "Thập Nhất ca, huynh không nhận ra ta sao?"
Thập Nhất lang khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Không nhận ra muội... Ta còn đến cứu muội làm gì?"
Cửu Ninh sững người: "Cứu ta? Năm nào ta cũng viết thư cho Tam ca, huynh ấy không nói cho huynh biết ta rất an toàn sao?"
Thập Nhất lang liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.
Cửu Ninh thầm nghĩ chắc chắn hắn ta đã hiểu lầm chuyện gì đó, nói: "Ta không sao, lần này ta về Giang Châu để dời mộ cho mẫu thân và di mẫu, Nhị ca đến cùng ta. Chắc huynh cũng biết, mâu thuẫn giữa Chu gia và Nhị ca đã sớm được giải quyết rồi."
Thế lực của Chu Gia Hành hiện tại gần như trải rộng khắp nửa lưu vực sông Trường Giang, người Chu gia mừng rỡ như điên, chỉ mong có thể sớm khôi phục quan hệ với Chu Gia Hành. Họ tự biết Giang Châu không thể trở thành đối thủ của Chu Gia Hành, lại mong sớm được sáp nhập vào lãnh thổ dưới quyền Chu Gia Hành để mượn danh nghĩa là người cùng dòng m.á.u với hắn mà mở rộng Chu gia, từ tiết Trùng Dương đã bắt đầu thăm dò nhờ người truyền đạt ý muốn kết thân đến Chu Gia Hành.
Những điều này đều được Chu Gia Huyên và Chu sứ quân ngầm đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-634.html.]
Trước đây Chu Gia Hành bao vây Giang Châu mà không tấn công, giờ đây Chu gia tỏ ra yếu thế, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, rút lui một phần binh mã.
Tộc lão Chu gia vui mừng khôn xiết, cho rằng trong lòng Chu Gia Hành cũng muốn nhận tổ quy tông, chỉ là người trẻ tuổi sĩ diện, da mặt mỏng, không tiện nói ra mà thôi.
Là nhi lang Chu gia, những năm nay Thập Nhất lang đã tự mình dẫn quân tác chiến, luôn rèn luyện trên chiến trường, sự thay đổi quan hệ giữa Chu gia và Chu Gia Hành hắn ta đều rõ như lòng bàn tay.
Gần đây các tộc lão Chu gia đang bàn bạc xem làm thế nào để Chu Gia Hành xuống nước, làm thế nào để hòa hoãn quan hệ giữa hắn và tộc nhân.
Thập Nhất lang cảm thấy các tộc lão hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày, hắn ta không tin Chu Gia Hành sẽ dễ dàng buông tha Chu gia như vậy.
Đúng là việc trở về tông tộc có thể mang lại lợi ích chính trị to lớn cho Chu Gia Hành nhưng hắn dám dẫn quân chống lại người Khiết Đan đang khí thế hừng hực, chẳng lẽ lại sợ những lão toan nho trong tông tộc hay sao?
Thập Nhất lang nghi ngờ Chu Gia Hành đang lấy lui làm tiến, cố ý nhượng bộ, chờ các tộc lão tông tộc đắc ý vênh váo, hắn sẽ ra tay diệt sạch cả tộc.
Đặc biệt là hành động Chu Gia Hành vẫn luôn giữ Cửu Ninh không cho nàng về càng khiến Thập Nhất lang phẫn nộ.
Nếu Chu Gia Hành muốn cưới Trưởng công chúa, tại sao còn chưa thả Cửu Ninh về Giang Châu? Chẳng lẽ hắn muốn ôm đồm cả hai?
Làm sao mà được!
Tiểu Cửu nương nhà bọn họ tính tình lớn như vậy, nếu sau này Chu Gia Hành cưới Trưởng công chúa, Cửu nương chắc chắn sẽ đắc tội với Trưởng công chúa, bên cạnh nàng không có huynh đệ giúp đỡ, lỡ như bị Trưởng công chúa bắt nạt, ai sẽ làm chủ cho nàng đây?
Thập Nhất lang lòng như lửa đốt.
Lần này nghe Tam lang Chu Gia Huyên nói Cửu Ninh sắp trở về, hắn ta vừa mừng vừa lo, hiện tại hắn ta cũng có bộ khúc của riêng mình, có thể bảo vệ Cửu Ninh.
Hắn ta nóng lòng không chờ được, lập tức đích thân dẫn người đến đón Cửu Ninh. Kết quả lại thấy Chu Gia Hành và Cửu Ninh cưỡi ngựa song song, hơn nữa còn luôn ở bên cạnh nàng, gần như ra không rời một tấc.
Hắn ta vốn đã nghi ngờ Chu Gia Hành, lần này càng thêm nghi ngờ đối phương có âm mưu, giải tán những người khác, chỉ mang theo vài chục bộ khúc trung thành với mình, muốn cướp Cửu Ninh trở về.
Không ngờ những thân binh mà Chu Gia Hành mang theo nhìn thì bình thường nhưng ai nấy đều có thể lấy một địch trăm, gần như không tốn chút sức lực nào đã xoay chuyển được tình thế.
--------------------------------------------------