"Hình như Tiết gia ạ."
Cái gì?
Cửu Ninh nhảy dựng lên vì quá sợ hãi.
Gia phong Tiết gia bại hoại, hỗn loạn không ra gì, từ Tiết thái thú, Tiết phu nhân đến mấy nhi t.ử, nữ nhi nhà đó đều là người ác độc.
Chu Gia Huyên tốt như vậy sao có thể kết thân với nhà đó?
Cửu Ninh đứng phắt dậy, vội vàng đi thẳng ra ngoài.
Vừa ra đến cửa thì đụng phải Chu Gia Huyên vừa đi vòng qua bình phong.
"Đinh linh... Đinh linh..."
Mấy cây trâm cài lỏng lẻo trên đầu Cửu Ninh rơi hết xuống đất.
Nàng loạng choạng vài bước mới đứng vững, vội giơ tay lên xoa trán.
Chu Gia Huyên khẽ cười, đỡ bả vai Cửu Ninh rồi nâng mặt nàng lên kiểm tra.
"Bảo bị bệnh cơ mà? Sao chiều nay còn đi cưỡi ngựa được?"
Cửu Ninh buộc tạm mái tóc rối lại bằng một dải lụa rồi nói: "Ta không thấy khó chịu gì cả, hôm nay Nhị ca có tới."
"Ta biết, huynh ấy ở đâu?"
Chu Gia Huyên nhớ lần trước chưa kịp gặp mặt nói lời cảm ơn với Chu Gia Hành.
"Nhị ca về để xá rồi, huynh ấy không muốn ở Chu gia."
Chu Gia Huyên gật đầu.
Cửu Ninh kéo Chu Gia Huyên ngồi xuống: "A huynh, hôm nay bá tổ phụ xem mắt cho huynh à?""
Chu Gia Huyên khẽ ho vài tiếng, sắc mặt hơi phớt hồng trông có vẻ mất tự nhiên, ngón tay khẽ cong lên rồi gõ nhẹ lên trán Cửu Ninh: "Muội nghe ở đâu thế?"
"A huynh, gia phong Tiết gia không tốt. Nếu bá tổ phụ chọn Tiết gia thì huynh đừng vội đồng ý, phải phái người đi điều tra phẩm hạnh của nương t.ử Tiết gia trước đã."
Cửu Ninh nắm c.h.ặ.t t.a.y Chu Gia Huyên, khẩn khoản nói.
Nàng không biết các nương t.ử nhánh khác của Tiết gia thế nào nhưng nhánh của Tiết thái thú thật sự không tốt đẹp gì.
Chu Gia Huyên khẽ nhíu mày, hình như hơi bối rối. Một lát sau, hắn ta mới nói: "Đừng nghe đám tỳ nữ nói nhảm, lần này xem mắt cho huynh trưởng."
Chọn Tiết gia cho Chu Gia Ngôn?
Ồ?
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-302.html.]
Này gọi là gì nhỉ, chỉ kẻ ác mới trị được kẻ ác à?
Cửu Ninh chỉ đáp một tiếng, đảo mắt một vòng rồi buông tay Chu Gia Huyên ra.
Thế thì nàng mặc kệ.
Ngày hôm sau, Cửu Ninh ngồi trong phòng tính xem nên bẫy Tiết gia thế nào. Cửa trước hé mở để lọt tiếng nói chuyện líu ríu của đám thị nữ bên ngoài.
Dù không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì nhưng giọng điệu cười cợt trên nỗi đau của người khác quá rõ ràng.
Hàm Thiền bưng khay trà vào phòng.
Cửu Ninh nâng chén trà lên, hỏi: "Nhóm Kim Dao đang nói chuyện gì mà vui thế?"
Hàm Thiền vẫn luôn điềm tĩnh khẽ cười, đáp: "Huyện chúa, tối qua Đại lang học đòi bọn công t.ử lêu lổng viết thư tình cho tiểu nương t.ử lại bị lang quân bắt quả tang. Lang quân nổi giận đùng đùng, phạt Đại lang đóng cửa tự kiểm điểm ạ."
Cửu Ninh khẽ cười.
Bảo sao nhóm thị nữ lại vui vẻ đến thế, bọn họ đều biết nàng bất hòa với Chu Gia Ngôn.
"Huynh ấy viết thư tình cho ai?"
"Cho tiểu nương t.ử Tiết gia ạ, chính là Tiết gia hôm qua đến nhà ta đó. Nhà bọn họ là họ hàng của Ngô gia nên các tiểu nương t.ử đều ở Ngô gia. Hôm qua Đại lang đến Ngô gia truyền lời thay lang quân, vừa nhìn đã thích tiểu nương t.ử Tiết gia."
Cửu Ninh nhíu mày, Chu Gia Ngôn và Chu Bách Dược cổ hủ y như nhau, chuyện viết thư tình này chẳng giống phong cách của hắn ta chút nào.
Không biết Tiết gia cố ý hay Chu Gia Ngôn thật sự mê mẩn tiểu nương t.ử Tiết gia đến mức vừa về nhà đã viết thư tình cho người ta, còn bất cẩn bị phát hiện nữa.
Đúng là một vở kịch hay!
"Tiết phu nhân muốn tránh hiềm nghi nên đã cáo từ về nhà rồi ạ." Hàm Thiền nói.
Cửu Ninh chớp chớp mắt.
Tiết phu nhân đi rất nhanh gọn, có lẽ là cố ý lấy lui làm tiến, rũ sạch hiềm nghi của nhà họ.
Cửu Ninh suy nghĩ một lát rồi bảo Hàm Thiền lấy b.út mực và giấy tới, viết một phong thử nhờ A tứ nghĩ cách gửi đến Ngạc Châu.
Thật ra muốn trả thù Tiết gia thì rất đơn giản. Ngoài mặt, nhà họ thần phục Viên gia nhưng thực chất lại ăn hai mang, nhiều lần làm ra chuyện gây tổn hại đến lợi ích của Viên gia. Không thì Tiết gia cũng không nhanh ch.óng thay thế Viên gia trở thành chủ nhân Ngạc Châu chỉ sau một, hai năm ngắn ngủi như vậy.
Trong sách, sau khi Tiết gia đắc thế đã quên ngay toàn bộ ân tình của Viên gia dành cho nhà bọn họ, hành động tàn nhẫn c.h.é.m tận g.i.ế.c tuyệt của gia tộc Viên gia, ngay cả đứa trẻ còn trong tã lót cũng không tha.
Bây giờ Viên gia đang bị tấn công từ hai phía, Cửu Ninh nhân cơ hội nhắc nhở Viên gia một câu để bọn họ đề phòng Tiết gia. Viên gia sẽ bỏ qua cho Tiết gia sao?
Nàng không hề hại người, chỉ viết thư nhắc nhở Viên gia thôi.
Sau khi gửi thư đi, Cửu Ninh nhẩm tính ngày tháng.
Chắc chắn Chu Gia Hành sẽ không ở lại Giang Châu lâu, nhưng bây giờ bên cạnh nàng còn có Đa Đệ! Đến lúc hệ thống trừng phạt, nàng chỉ cần để Đa Đệ gác đêm thì sẽ không bị đau nữa!
--------------------------------------------------