"Cửu nương chẳng bao giờ tuân theo khuôn phép, tìm điểm yếu của nó chắc dễ như trở bàn tay. Các ngươi phải để ý thật kỹ, ai bắt được lỗi của nó sẽ được thưởng mười lượng vàng!"
Đám tùy tùng sáng mắt lên, đồng loạt khom người nhận lệnh. ...
Thời tiết càng ngày càng nóng, gió nóng thổi từ phương Nam tới cũng làm núi non xanh tươi, khơi dậy trái tim bừng bừng sức sống của các thiếu niên.
Để thuyết phục Cửu Ninh đến trường chọi gà "trổ tài uy phong", Thập Nhất lang không ngừng khóc lóc van nài.
Nhưng Cửu Ninh chẳng hề động lòng.
Thập Nhất lang rất sốt ruột. Hôm ấy, trong buổi cưỡi ngựa trên thao trường, hắn ta đã chặn đường Cửu Ninh, ôm c.h.ặ.t tọa kỵ của nàng không buông tay, chỉ thiếu nước quỳ xuống thôi. Hắn ta cười hì hì nói: "Muội muội tốt của ta, giúp ca ca lần này đi mà. Chỉ cần muội đến trường chọi gà giúp ta đòi lại thế diện, muội muốn gì ca ca cũng chuẩn bị cho muội được!"
Cửu Ninh còn chưa nói gì mà sư phụ dạy cưỡi ngựa b.ắ.n cung thấy Thập Nhất lang chơi xấu như thế đã nhíu mày khó chịu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thế là Thập Nhất lang lập tức nhảy dựng lên, đứng nghiêm chỉnh.
Thấy hắn ta đáng thương quá, Cửu Ninh ngồi trên lưng ngựa, gõ nhẹ cái roi lên vai hắn ta: "Nợ ta một thỏi vàng đấy."
Thập Nhất lang ngẩn người, sau đó nở nụ cười tươi rói, hưng phấn xoa tay: "Được! Chỉ cần muội chịu đi giúp ta thì một thỏi nhằm nhò gì, năm thỏi còn được nữa!"
Cửu Ninh lườm hắn ta một cái. Thân là t.ử đệ Chu gia, không được phép có tài sản riêng, mỗi tháng chỉ có mấy ngàn tiền tiêu vặt, thế mà ra tay hào phóng ghê. Chắc chắn lại lén đ.á.n.h bạc với đám thiếu gia ăn chơi rồi.
Hôm sau, đám thiếu niên lang của Chu gia vây quanh Cửu Ninh, hô hào nâng đỡ cùng nàng đến trường chọi gà.
Lúc đó, trong trường chọi gà rất náo nhiệt, nghe nói Cửu Ninh mang Tướng Quân và Tiểu Hắc tới, trường chọi gà lập tức xôn xao lên. Đám t.ử đệ thế gia chơi bời lêu lổng xoa tay hằm hè, thi nhau sai tôi tớ ôm con gà chọi to béo nhất đến so tài với Cửu Ninh.
Mỗi một trận Tướng Quân hay Tiểu Hắc thắng, tiểu đồng đều được thưởng tiền nên chẳng cần Cửu Ninh dặn dò, hắn ta chỉ hận không thể đội chúng nó lên đầu mà sống. Được chăm sóc, nuôi nấng chu đáo, Tướng Quân và Tiểu Hắc có bộ lông sáng bóng, cặp đùi to khỏe rắn chắc, dáng vẻ oai hùng, cổ vươn thẳng, chỉ đứng đó thôi cũng khiến đối thủ run sợ rồi. Tướng Quân vẫn uy vũ như vậy, không bao giờ lùi bước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-344.html.]
Người Tiểu Hắc chắc nình nịch, cũng không kém phần tinh ranh. Bị đối thủ rượt đuổi thì cứ chạy vòng vòng quanh sân, kêu "cục cục" vài tiếng để tránh đòn một lúc rồi bất ngờ quay đầu tấn công, mổ cho đối thủ quay mòng mòng rồi vội vàng bỏ chạy. Trận nào cũng khiến cát bụi bay mù mịt làm đám thiếu niên lang xung quanh ăn đầy miệng cát.
Cửu Ninh thắng mấy trận xả giận cho Thập Nhất lang, nhóm đường huynh đệ vây quanh nịnh nọt nàng hết lời.
Sau một hồi cười cười nói nói, Thập Nhất lang đuổi nhóm đường huynh đệ đi rồi kéo Cửu Ninh sang một bên, trịnh trọng dâng số tiền thưởng vừa thắng được lên: "Này, đều cho muội hết."
Cửu Ninh ra hiệu cho tùy tùng sau lưng nhận lấy rồi thuận miệng hỏi: "Thập Nhất ca không giữ lại một ít cho mình à?"
Thập Nhất lang lắc đầu: "Cửu nương, muội cứ nhận đi..." Hắn ta dừng lại một chút mới nói tiếp: "Dạo này các trưởng bối đã nói rất nhiều lời khó nghe vì chuyện minh ước, muội đừng để bụng, bọn họ không nhằm vào muội đâu. Nếu Ngạc Châu chỉ đích danh muốn ta đi làm con tin, mặc dù a gia và mẫu thân ta không nỡ nhưng chắc chắn vẫn sẽ đưa ta đi."
Cửu Ninh cúi đầu, nhặt mấy miếng vàng lên, hỏi: "Huynh nghĩ ta nên đi à?"
"Không phải!"
Thập Nhất lang vội lắc đầu nguầy nguậy, sợ nàng không tin, hắn ta còn dựng hai ngón tay lên thề thốt rằng mình ủng hộ quyết định của Chu đô đốc.
Cửu Ninh đưa mấy miếng vàng lấp lánh cho hắn ta: "Được rồi, không phải thề độc đâu."
Thập Nhất lang đưa nàng đến trường chọi gà chỉ vì muốn nàng vui vẻ lên thôi, tiểu t.ử ngốc này suốt ngày chỉ biết đấu gà chọi với cưỡi ngựa, tính tình lêu lổng, có được tấm lòng này đã khiến nàng rất ngạc nhiên rồi.
Hai người đi ra khỏi trường chọi gà, sóng vai trở về. Trên đường đi, ngựa của Thập Nhất lang đột nhiên bị hoảng loạn, đá tung một quầy bán nước sôi ven đường.
Cửu Ninh ra lệnh cho A đại và mấy người khác đuổi theo Thập Nhất lang, phải đảm bảo sự an toàn của hắn ta. Lại phái người quay lại xem chủ quầy có bị thương không, hỏi rõ thiệt hại bao nhiêu rồi đền bù cho người nọ vài thớt vải.
Chủ quán nước thấy nhóm Cửu Ninh ăn mặc lộng lẫy, đằng sau còn có nô bộc tráng kiện đi theo thì biết bọn họ không giàu cũng sang. Mới đầu không dám nhận nhưng khi nhận ra con bạch mã của Cửu Ninh, biết tiểu nương t.ử xinh đẹp trên ngựa chính là Vĩnh Thọ huyện chúa thì mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhận lấy vải vóc.
--------------------------------------------------