Viết xong thư, nàng gửi đến quân doanh, do người chuyên trách chuyển đi, nhanh nhất là sáu ngày sau sẽ đến kinh thành.
Trong vài ngày tiếp theo, các thế gia ở Giang Châu lần lượt tổ chức yến tiệc đãi đoàn Sứ thần và các quan chức hộ tống họ về phía Nam.
Tin tức về việc Sứ thần hỏi Cửu Ninh có hôn phối hay không nhanh ch.óng lan truyền. Các thế gia lớn ở Giang Châu cảm thấy hối hận vì đã không hành động sớm. Hiện tại, Cửu Ninh đã được phong làm Huyện chúa, sao Chu gia có thể để mắt đến một nam nhân địa phương?
Mẫu thân là Thôi thị ở Bác Lăng, tổ phụ là Đại đô đốc, hiện giờ lại được phong làm Huyện chúa, ở Giang Châu thật đúng là không có ai xứng đôi với Tiểu Cửu nương Chu gia.
Vân Mộng Hạ Vũ
Các thế gia lắc đầu thở dài, chỉ biết tự an ủi: Tiểu Cửu nương vốn kiêu ngạo, ương ngạnh, gia đình bình thường cũng chẳng dám cưới nàng về.
Dù thiên hạ đại loạn, Đường thất suy yếu, Huyện chúa Cửu Ninh tuy hữu danh vô thực nhưng thân phận Huyện chúa vẫn là do triều đình ban tặng. Mấy trăm hộ thực ấp được ban hiện nằm trong tay phiên trấn nhưng những phiên trấn này vốn không coi trọng mặt mũi triều đình, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giao nộp thuế. Tuy vậy, Huyện chúa vẫn là Huyện chúa, triều đình sắc phong vẫn đại diện cho chính thống, dù triều đình này đang lung lay sắp đổ.
Nếu không, sao những bá chủ như Lý Nguyên Tông hay Chu đô đốc lại kiên trì muốn được triều đình phong quan? Chính là vì muốn có danh nghĩa chính đáng! Chỉ khi có sự bổ nhiệm chính thức từ triều đình, họ mới có thể đường hoàng tranh đoạt địa bàn với các thế lực khác.
Sau khi Sứ thần tuyên chỉ, các nữ quyến của các thế gia hào tộc ở Giang Châu liền thay đổi thái độ. Từ luôn tránh né Cửu Ninh, nay họ chủ động mời nàng dự tiệc. Các thiệp mời thưởng tuyết, thưởng mai chất đầy bàn trang điểm của nàng.
Trận tuyết đầu mùa vừa qua, những trận đại tuyết lại nối tiếp nhau rơi xuống, phủ trắng xóa cả vùng đồng bằng rộng lớn hai bờ đại giang. Những dãy núi xanh tươi quanh năm nay cũng được khoác thêm một lớp áo bạc, trở thành khung cảnh tuyệt vời để thưởng tuyết và thưởng mai.
Hôm đó, Cửu Ninh từ trong chăn ấm bò dậy, rửa mặt chải đầu. Tiện tay mở một thiệp mời, nàng liếc qua rồi hờ hững nói: "Ôn gia? Thập Thất lang nhà họ đã dưỡng thương lành chưa?"
Những tỳ nữ ngồi quỳ giúp nàng chải tóc nghe vậy bật cười, đáp: "Vẫn chưa đâu, nghe nói phải đến qua Tết mới khỏi được."
Đoàn Sứ thần đại diện cho triều đình Trường An, rất coi trọng lễ nghi và quy củ. Khi nghe Ôn tiểu lang thẳng thừng gọi khuê danh của Cửu Ninh trong một buổi yến tiệc, họ tỏ ra vô cùng khó chịu.
Trong tiệc, mọi người đồng loạt nhìn về phía người nhà Ôn gia với ánh mắt chế giễu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-183.html.]
Sắc mặt Ôn gia chủ tái mét.
Ôn Thập Thất lang trước đó đã bị một lang quân Chu gia đ.á.n.h cho một trận tơi bời. Trở về nhà, hắn ta tiếp tục bị trưởng bối răn dạy, rồi bị phạt đóng cửa ăn năn. Vài ngày sau, lại bị gia chủ gọi vào từ đường chịu hình phạt gia pháp. Những vết thương mới cộng thêm vết thương cũ, bị đ.á.n.h đến nỗi m.ô.n.g nở hoa, phải nằm nghỉ ít nhất hai tháng.
Nghe đám tỳ nữ sinh động kể lại cảnh Ôn Thập Thất lang bên kia "gió t.h.ả.m mưa sầu" tâm trạng của Cửu Ninh vô cùng thoải mái. Sáng hôm đó, nàng ăn liền hai bát lớn bánh bột kèm thịt dê.
Dùng xong bữa sáng, Cửu Ninh như thường lệ đi đến tiễn đạo.
Vừa thấy nàng, Thập Nhất lang không giấu nổi sự ngạc nhiên, thốt lên: "Sao muội còn tới đây?"
Cửu Ninh trừng mắt nhìn hắn ta: "Ta không thể tới sao?"
Thập Nhất lang lắc đầu, nhanh nhẹn đẩy A đại và A nhị sang một bên, tự mình chạy lại giúp nàng cầm đồ, rồi ân cần đi theo sát sau lưng. Khi nàng chuẩn bị lên ngựa, hắn ta còn nhiệt tình duỗi tay ra đỡ: "Hôm nay Tề gia nương t.ử mời các tiểu nương t.ử thưởng hoa mai, Ngũ nương, Bát nương các nàng đều đi, sao muội lại không đi?"
Cửu Ninh đã giơ roi thúc ngựa chạy xa.
Từ khi Thập Nhất lang khỏi bệnh, hắn ta thường xuyên xuất hiện ở tiễn đạo. Ban đầu, hắn ta chỉ dám lén lút đến để nhìn nàng một chút. Khi thấy Cửu Ninh không đuổi đi, hắn ta bắt đầu mặt dày hơn, còn dẫn cả các đường huynh đệ theo cùng. Cửu Ninh vẫn không để ý đến họ, chỉ tập luyện một mình.
Sau đó, các lang quân Chu gia đồng loạt kéo đến tiễn đạo, trịnh trọng cúi đầu xin lỗi Cửu Ninh. Từ đó, hai bên chính thức hòa giải.
Từ đó, tiễn đạo trở nên náo nhiệt.
Chu thứ sử vui mừng phát hiện những tiểu lang quân trước kia chỉ biết cà lơ phất phơ giờ đây lại hăng hái luyện tập như tiêm m.á.u gà. Có người kéo cung đến mức trật xương vẫn c.ắ.n răng chịu đựng, không chịu bỏ cuộc.
Theo báo cáo gần đây của sư phụ dạy b.ắ.n cung cưỡi ngựa, tất cả đều tiến bộ vượt bậc. Cuối cùng, Chu gia cũng có người kế thừa phong thái anh dũng của Chu đô đốc!
--------------------------------------------------