Tuyết Đình suy nghĩ một chút, để lại vài người tiếp tục bảo vệ những người tị nạn, lấy danh nghĩa của Cửu Ninh mà chỉ đường cho họ.
Những người này vô cùng cảm kích Cửu Ninh, sau khi vào đất Thục, những nam nhân muốn tòng quân đã sắp xếp ổn thỏa cho người nhà, rồi đến thẳng doanh địa mà trước đó Tuyết Đình đã chỉ dẫn cho họ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Họ đã suy nghĩ kỹ rồi, trong thời loạn thế này mà mong sống những ngày yên bình thì đúng là mơ giữa ban ngày. Ở lại Trung Nguyên, sớm muộn gì họ cũng sẽ c.h.ế.t dưới vó ngựa loạn quân, nếu may mắn thoát được khói lửa chiến tranh thì cũng sẽ c.h.ế.t đói, c.h.ế.t rét, hoặc bị bắt đi làm lính. Trốn vào đất Thục, họ lại không tránh khỏi bị cường đạo, thổ phỉ và các thế lực cường hào địa phương bóc lột, ức h.i.ế.p. Không một xu dính túi, họ thực sự không thể sống tiếp. Thay vì chờ c.h.ế.t, chi bằng liều mạng một phen, kiếm chút tiền nuôi sống thê nhi ở nhà.
Lúc đó Cửu Ninh vẫn còn đang ở núi Tha Nga ngoài Trường An chiến tranh lạnh với Chu Gia Hành. Trong thời gian đó, nàng và Tuyết Đình bí mật trao đổi thư từ, biết được chuyện này, nàng phái người an trí những người tị nạn, để họ di cư đến các châu huyện gần Đông Xuyên, dự định sau khi chiếm được Đông Xuyên sẽ để họ đến đó canh tác.
Sau khi công khai thân phận, Cửu Ninh không cần phải che giấu những điều này nữa, thành thật nói với Dương tiết độ sứ.
Dương tiết độ sứ vừa kinh ngạc trước sự kín tiếng của Cửu Ninh trước đó, vừa an lòng vì nàng có lòng thương xót bách tính. Trong lòng thầm nghĩ: May mà lúc trước ông ấy rất cung kính với Công chúa, không dung túng cho nhi t.ử tùy tiện xum xoe, nếu không thì ngại c.h.ế.t mất. ...
Đến khi Lý Chiêu biết được tất cả những chuyện này thì mọi chuyện đã an bài xong xuôi. ...
Chuyện Cửu Ninh là cốt nhục của Võ Tông vừa truyền ra, các bách tính bừng tỉnh ngộ, tin tưởng không chút nghi ngờ.
Bởi vì trong dân gian đã sớm có những lời đồn đại tương tự... Đương nhiên là do Cửu Ninh bí mật phái người phao tin... Bây giờ lời đồn đại được Lý Hi thừa nhận, các bách tính lại càng thêm kính mến và thương xót Cửu Ninh.
Võ Tông là một vị Hoàng đế tốt, điều này không cần bàn cãi, Thôi quý phi là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, năm đó thiếu niên lang Ngũ lăng Trường An từng vì theo đuổi bà ấy mà làm tắc nghẽn cả một con phố.
Sau này Võ Tông băng hà, Thôi quý phi cũng hương tiêu ngọc vẫn, các bách tính cũng rơi lệ theo, họ thích những câu chuyện bi thương như vậy.
Nay biết được Võ Tông còn có cốt nhục sống trên đời, hơn nữa lại là một nữ nhi vì cứu hai huynh trưởng mà xả thân mạo hiểm, các bánh tính lại vừa yêu vừa thương vừa kính Cửu Ninh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-527.html.]
Bây giờ nếu hỏi trong lòng các bách tính kính mến Lý Hi đang là thiên t.ử hay Trưởng công chúa Cửu Ninh hơn, phần lớn chắc chắn sẽ chọn người sau.
Thứ nhất, họ kính mến Võ Tông, khó tránh khỏi sẽ dời tình cảm sang Cửu Ninh.
Thứ hai, những năm này Lý Hi chỉ là một Hoàng đế bù nhìn bị giằng co giữa hoạn quan, trung thần và các thế lực bá chủ, thay đổi thất thường, nhu nhược cố chấp, bách tính khó mà sinh lòng kính mến hắn ta.
Thứ ba, bất kể là đi về phía Nam lên Trường An hay tiến vào đất Thục ở phía Tây, Cửu Ninh đều không quên tiện tay cứu giúp bách tính dọc đường, qua đó mà được lòng dân. Nàng ra lệnh cho hầu cận vẽ nhiều bản đồ rồi phân phát cho người tị nạn, chỉ rõ con đường họ nên đi. Những tấm bản đồ quý giá này được truyền tay nhau giữa những người tị nạn, từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc. Nàng không cần đích thân đặt chân đến khắp mọi nơi trên đại giang Nam Bắc, nhưng chỉ cần nơi nào có người tị nạn đến, nơi đó đều có thể nghe thấy câu chuyện về nàng.
Thêm nữa, Cửu Ninh là một mỹ nhân, lại là một mỹ nhân tuổi còn trẻ, thân thế ly kỳ, xuất thân cao quý, quên mình cứu giúp bách tính, vì cứu huynh trưởng mà bôn ba khắp nơi.
Một mỹ nhân như vậy, làm sao bách tính không yêu mến cho được?
Vì vậy, về mặt lòng dân, Lý Hi đã thua triệt để.
Bây giờ Cửu Ninh có thân binh mà Võ Tông để lại cho nàng, có mấy vạn quân mà thuộc hạ âm thầm chiêu mộ sáp nhập cho nàng, có cao tăng Tuệ Phạm thiền sư nổi tiếng khắp thiên hạ, được tín chúng kính mến cùng với sư đồ Tuyết Đình, có phụ t.ử Dương tiết độ sứ và các quan viên Tây Xuyên, có Đông Xuyên sắp chiếm được...
Thậm chí có thể còn có cả Chu gia ở Giang Châu và vị Tiết độ sứ bí ẩn ở Ngạc Châu. ...
Trên hành lang dài, sau khi Lý Chiêu sắp xếp lại đầu mối, hắn ta ho khan vài tiếng, nhắm mắt lại.
Đêm khuya tĩnh mịch, không sao không trăng.
Những đốm đom đóm bay lượn quanh cây cỏ đá núi trong đình, một số bay vào hành lang, đứng trước hành lang, giống như đang đứng giữa ngân hà, đưa tay vớt một cái là nắm được đầy sao.
--------------------------------------------------