Đáng tiếc Cửu Ninh lại không phải thân muội muội của Lang chủ.
Hoài Lãng nhận lệnh, sau đó cũng cáo lui.
Cánh cửa khép lại.
Đằng sau cánh cửa, Chu Gia Hành gỡ con d.a.o nhiều màu sắc được hắn vắt bên eo, thất thần nhìn nó trong chốc lát.
Trong phòng quanh quẩn một mùi dầu vừng khoan khoái. ...
Sau khi quay trở lại Chu gia, Cửu Ninh cũng không ngủ lại, nàng bảo hộ vệ báo tên đám lưu manh ở t.ửu quán, sau đó gọi quản gia tới.
"Viết một thông cáo, mắng hết từng nhà từng nhà cho ta! Vết thương của Tam lang ta vừa lành không bao lâu, không thể uống nhiều rượu được, mấy thế gia có qua lại với Chu gia chúng ta đều biết điều này, thế mà bọn họ lại làm như không biết, ép Tam lang uống rượu, đây không phải chỉ là quậy phá mà là cố ý hại người! Bảo bọn họ đến tận nơi giải thích, nếu không ta sẽ dẫn người đ.á.n.h đến nhà! Có người nào đ.á.n.h người đó, không tha cho dù chỉ là một người!"
Quản gia cũng không dám khuyên nhủ, nhận lệnh của Cửu Ninh lập tức đi viết thông cáo, sau đó sai người gửi đi.
Lang trung nấu t.h.u.ố.c giải rượu cho Chu Gia Huyên uống, nhớ tới Đại lang Chu Gia Ngôn cũng hồi phủ trong tình trạng say khướt, vậy nên cũng sai người mang cho hắn ta một phần.
Hôm sau, đám lưu manh kia đều nhận được thông cáo của Chu gia.
Trưởng bối trong nhà đám lưu manh kia đều ra lệnh cưỡng chế bắt họ sang Chu gia giải thích, chịu tội.
Cửu Ninh ngồi trên trường kỷ trong đình, chờ bọn họ tới.
Mấy người đến trước thái độ vẫn còn khá tốt, vừa vào cửa đã vội vàng giải thích, sau đó dâng tặng mấy món lễ vật hậu hĩnh.
Nhưng mấy tên đến sau lại cà lơ phất phơ, giải thích rằng muốn xem Tam lang mất mặt thế nên mới lôi kéo hắn uống vài chén, cũng không đến mức như thế.
Chê cười Cửu Ninh chuyện bé xé ra to.
Cửu Ninh cười lạnh.
Đợt một ngày, dưới áp lực của các vị trưởng bối trong nhà, đám lưu manh đó cũng lần lượt ghé qua giải thích.
Cửu Ninh nhớ tên từng người, nếu thái độ nhận sai tốt, nàng tạm thời cho họ một cơ hội, còn những kẻ hoàn toàn không xem việc ép rượu là vấn đề, vậy thì phải chịu tội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-287.html.]
Nàng gọi A đại và mấy người nữa tới: "Đám lưu manh hư hỏng này thường xuyên tới lui tới các phường hát, gần như mỗi người đều có một nhân tình. Các ngươi tìm vài người, tập trung đứng chờ ở trước cổng lớn, chờ tới khi bọn họ bước vào thì lớn tiếng gọi tên bọn họ, nói rằng có việc gấp cần tìm."
A đại lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng, mấy câu như "nhân tình" được tiểu thư nói thẳng ra như thế, A đại thật sự không dám nghe...
Nhưng ý này của Huyện chúa đúng là không tồi.
Thanh niên thường phong lưu, hôm nay kéo tay người này bày tỏ lòng mình, hôm sau lại đuổi theo người khác nói đây là hành động xuất phát từ trái tim, có ai lại không giấu mấy cô nhân tình ở phường hát chứ?
Vạch trần mọi chuyện để đám lưu manh đó đau đầu đi thôi!
Nhóm hộ vệ bắt đầu phân công nhau hành động.
Vì thế vào hai ngày sau, lúc Cửu Ninh đi đến trường bắt luyện tập, lại nghe thấy mấy người Thập Nhất lang đang tụ tập cười nhạo đám lưu manh kia,
Vân Mộng Hạ Vũ
"Haha, Thập Tam lang của Ngô gia bị người chặn lại trong nhà kỹ nữ đ.á.n.h tỳ bà, kết quả tình nhân bỏ ra mấy vạn tiền vàng b.a.o n.u.ô.i kỹ nữ đó đột nhiên trở về, hai bên mặt đối mặt với nhau, không những thế lại còn có người nhảy vào từ cửa sổ, hoá ra kỹ nữ kia không chỉ cặp kè với một người! Bọn họ lại còn quen biết nhau! Thập Tam lang và Tứ lang, Bát lang của Trương gia đ.á.n.h nhau ì đùng, náo loạn tới mức gà bay ch.ó sủa, trưởng bối trong nhà đều phải đích thân ra mặt mà cũng không thể dàn xếp nổi..."
"Nhạc phụ của Thập Tam lang mặc kệ, ầm ĩ đòi từ hôn, Ngô gia hoảng sợ, định bắt Thập Tam lang về nhốt trong nhà, ép hắn ta đọc sách!"
"Tứ lang còn xui xẻo hơn, bị phụ thân hắn đè đ.á.n.h một trận, mấy tháng sau cũng không thể cưỡi ngựa đi trêu ghẹo người khác nữa."
Mấy thiếu niên nói nói cười cười, lúc nhìn thấy Cửu Ninh đang đi tới, ai nấy đều lập tức im miệng không nói nữa.
Mấy chuyện bẩn thỉu thế này sao có thể để Cửu nương nghe thấy chứ?
Thập nhất lang phất tay đuổi những người khác đi, còn mình tiến đến trước mặt Cửu Ninh: "Cửu nương, ngày mai ta đưa muội đến vùng ngoại ô du ngoạn nhé, gần đây ta mới có được một con ngựa tốt, nếu muội thích, ta sẽ để cho muội cưỡi trước."
Cửu Ninh nói: "Mấy ngày nay ta không có ý định sẽ rời phủ."
Nàng và Chu Gia Hành đã hẹn trước với nhau rồi.
Trên mặt Thập Nhất lang lộ vẻ thất vọng: "Thế ngày mốt thì sao? Hoặc ngày kia? Hoặc ngày kia nữa?"
Hắn ta vẫn kiên trì quấn quít nàng hỏi, Cửu Ninh nhớ lại những việc bản thân đã lên lịch, nói: "Mấy ngày tới ta không rảnh rỗi lắm, khi nào có thời gian ta sẽ báo lại với huynh nhé."
--------------------------------------------------