Màn đêm đen đặc, tuyết rơi lả tả, những cơn gió tuyết ù ù bay xuống. Hai bên quan đạo, những khu rừng thưa thớt thỉnh thoảng vọng lại tiếng hú của dã thú.
Mấy ngàn binh lính Giang Châu mặc giáp trắng, đeo đao bên hông, sẵn sàng xuất phát.
Chu đô đốc mặc áo choàng mỏng, ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía Trường An.
Ông đã hoàn thành nhiệm vụ kiềm chế Lý Nguyên Tông, đã thu hút được sự chú ý của ông ta và giao dịch đã xong. Ông không định chần chừ lâu, chỉ đợi đến sáng mai, dẫn mấy ngàn binh Giang Châu rời khỏi Đế đô, sải bước về phía chân trời.
Ban đầu, Chu đô đốc dự định ở lại thêm vài ngày để xem Lý Nguyên Tông có kết cục ra sao.
Nhưng khi nghĩ đến khả năng Lý Chiêu tự tay ám sát Lý Nguyên Tông, Chu đô đốc không dám chần chừ lâu, bất kể Lý Chiêu có thành công hay không, trong kinh đô sẽ náo loạn không yên, đây không phải là nơi có thể ở lâu. Hơn nữa, ông còn phải đề phòng Lý Chiêu ám hại.
Bọn họ xuất phát từ sáng sớm, giấu kín hành tung trước tai mắt của các phe phái trong kinh, đi qua một lộ tuyến mà không ai có thể đoán ra. Dù Lý Chiêu có phái Thần Sách quân đến vây bắt, Chu đô đốc vẫn tự tin rằng có thể đưa bộ hạ an toàn trở về Giang Châu.
Ông rất tò mò không biết liệu Lý Chiêu có thể g.i.ế.c được Lý Nguyên Tông.
Giữa màn đêm, phía Trường An chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, vài con khoái mã phi như bay, tuyết và bùn văng tung tóe.
Lính Giang Châu lập tức đề cao cảnh giác.
Khi khoái mã đến gần, một người trên ngựa chồm lên, lắc dây cương rồi quỳ xuống đất nói: "Đô đốc, hiện tại Trường An vẫn chưa có động tĩnh lớn. Lý tư không, Ung vương và Lư công đều đã đến phủ Hoàng Phủ sứ quân."
Chu đô đốc dùng roi gãi đầu, miệng lẩm bẩm: "Đều đến rồi?"
Người báo tin đáp: "Đều đến rồi, ngay cả Tào Trung cũng tới."
"Tào Trung? Ông ta cũng tới?" Chu đô đốc cười nhạt: "Thế thì náo nhiệt rồi."
Một vài giây sau, Chu đô đốc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nụ cười lập tức cứng lại, sắc mặt thay đổi hẳn.
Bùi Vọng Chi nhận thấy sự khác thường của Chu đô đốc, lo lắng hỏi: "Đô đốc?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-225.html.]
Chu đô đốc cảm thấy tóc gáy dựng đứng, chỉ trong chốc lát, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm áo hắn.
Là ông đã quá chủ quan!
Vân Mộng Hạ Vũ
"Truyền lệnh, không đường vòng, thúc ngựa lên, lập tức quay về Giang Châu!"
Tên Lý Chiêu này, quả thật là đã điên rồi!
Nào mà ám sát Lý Nguyên Tông, trừ khử thay cho triều đình, đây căn bản không phải mục đích hắn ta tổ chức buổi yến tiệc lần này.
Tuy Lý Nguyên Tông thật sự rất đáng ghét nhưng ông ta không phải mục tiêu của Lý Chiêu, Tào Trung cũng không phải, Chu gia trở thành chúa tể một phương ở Giang Châu xa xôi, càng không có khả năng khiến hắn ta cảm thấy chướng mắt...
Từ đầu đến cuối, mục tiêu của Lý Chiêu chỉ một... Đó là quyền của phiên trấn và quan lại đe dọa đến hoàng quyền.
Đêm nay, Hoàng Phủ Ninh Húc tổ chức yến tiệc không phải nhằm vào Lý Nguyên Tông của Hồng Môn Yến, mà đây là cuộc đồ sát lớn được thiết kế tỉ mỉ!
Tào Trung, Lý Nguyên Tông, vài chục quân tướng bướng bỉnh của Hà Đông, bao gồm cả chủ nhân của yến tiệc là thứ sử Biện Châu Hoàng Phủ Ninh Húc, những người giúp đỡ được Lý Chiêu dùng nhiều lợi ích mời tới, còn có những quyền thần chờ sau khi Lý Nguyên Tông c.h.ế.t để chiếm lợi...
Từng người từng người, tất cả khó có thể thoát khỏi cái c.h.ế.t.
Nghĩ đến việc suýt chút nữa là mình đã xuống hoàng tuyền cùng cái tên Lý Nguyên Tông kia, trong lòng Chu đô đốc phát rét, tay chân trở nên lạnh buốt.
Kế hoạch này không phải vừa mới nghĩ ra mà đã nghĩ ra từ mấy tháng trước. Không, từ một năm trước, bắt đầu từ lúc Lư công và Tào Trung vạch mặt nhau trên triều đình, Nam nha Bắc ti tranh đấu gay gắt, đại thần trong triều tranh nhau mời phiên trấn ở các nơi vào kinh thành thì Lý Chiêu đã lập cái bẫy này rồi!
Khi đó hắn ta chỉ mới tròn mười ba tuổi!
Thậm chí Chu đô đốc còn nghi ngờ cường đạo bạo loạn ở gần Trường An cũng có khả năng là do Lý Chiêu cố ý dung túng, còn có cái c.h.ế.t của Tể tướng Triệu Lệnh Gia, Tiểu hoàng đế nhu nhược vô dụng, cảnh tượng lộn xộn trong triều... Từng chuyện từng chuyện, trông cứ như không có liên quan đến nhau, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả những chuyện xảy ra trong suốt những năm qua đều là cạm bẫy!
Tất cả những chuyện này, chỉ để dẫn dụ những kẻ có dã tâm lòng mang ý xấu ở các nơi, khiến bọn họ bị lợi ích làm mê muội tâm can, đ.á.n.h mất lý trí.
Trong khi Tào Trung thoi thóp lạm dụng uy quyền, thiếu niên lang lớn lên trong thâm cung, thiết kế một ván cờ lừa dối, kéo tất cả mọi người vào trong đó, Hoàng đế, đại thần, bách tính, danh gia vọng tộc, phiên trấn ở khắp nơi, còn có toàn bộ giang sơn của Lý gia, tất cả đều là quân cờ trong tay hắn ta.
--------------------------------------------------